Chuyện về người phụ nữ khiếm thị bán cá lay động triệu trái tim

Hương Trà |

5 phút phóng sự về người phụ nữ bị khiếm thị bán cá ở chợ Hàm Tử Quan khiến bất cứ ai xem cũng cảm thấy nghẹn ngào và cảm phục.

Dù bị mù bẩm sinh, không thể nhìn thấy đường nhưng trong suốt 5 năm qua, cô Đoàn Thị Huệ (Kim Động - Hưng Yên) vẫn chăm chỉ bán cá ở chợ Hàm Tử Quan (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những ngày đầu lên Hà Nội, cô Huệ thường được một người em giúp đỡ, nhưng thời gian sau này cô tự mình làm mọi việc từ chuyện sinh hoạt hàng ngày cho tới đi chợ bán cá.

Nhiều khi bán cá ngoài chợ, do không nhìn thấy nên thường bị người mua bốc trộm, hay trả thiếu tiền...

Vất vả, khó khăn là thế nhưng cô Huệ không bao giờ cảm thấy buồn hay tủi thân, thậm chí cô còn thấy vui vì mình có thể tự lao động, kiếm tiên mưu sinh.

"Cô nghĩ rằng ở đời cứ sống thật lại gặp nhiều điều may. Cứ lấy niềm vui được mọi người xung quanh yêu thương, giúp đỡ để cô vượt qua khó khăn.

Sức khỏe của cô có hạn, mắt thì không nhìn thấy, cô cố gắng đi được lúc nào hay lúc đấy", cô Huệ tâm sự 

Nguồn clip: VTC16

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại