Chuyện tình vượt biên giới và bộ ảnh cưới cực lạ của 9x Sài thành

La La |

Vượt qua không ít trở ngại và sóng gió, cặp đôi Nguyễn Trường Thịnh và Lê Nguyễn Thu Dung đã cùng nhau có được một cái kết như mơ.

 Đầu năm 2013, Nguyễn Trường Thịnh (sinh năm 1983, Việt kiều Mỹ) trở về Việt Nam với mong muốn được cảm nhận cái Tết ở quê hương. Thế nhưng, vốn tiếng Việt không nhiều cũng đã khiến anh gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp.

Nhưng rất may, Trường Thịnh đã gặp được một “hướng dẫn viên du lịch” vô cùng đặc biệt – Lê Nguyễn Thu Dung (sinh năm 1992). Hai người gặp nhau tại Sài Gòn qua lời giới thiệu từ bạn bè.

Câu chuyện tình của hai người cũng được bắt đầu từ đây.

Sau cái Tết đầy gắn bó ấy, Trường Thịnh cũng trở thành “khách VIP” của các chuyến bay khứ hồi từ Mỹ về Việt Nam. Cũng từ đây, khả năng tiếng Việt của anh cũng ngày một tốt hơn.

Và rồi điều gì đến cũng đã đến, sau gần 1 năm hai người quen nhau, Trường Thịnh đã chính thức cầu hôn cô gái xinh đẹp người Sài Gòn vào đúng khoảnh khắc giao thừa 1/1/2014.

Thu Dung nhận lời và hai người dự định sẽ làm đám cưới ngay trong năm nay. Thế nhưng, đến sát ngày cưới, họ như nhận ra rằng giữa hai người có quá nhiều điểm thiếu tương đồng để có thể sống chung một mái nhà.

Do đó, một sự chia ly ngoài mong đợi đã xảy ra.

Nhiều tháng sau, họ chợt nhận ra rằng, “chúng ta sinh ra là để giành cho nhau” và quyết định thực hiện kế hoạch làm đám cưới đã bị “phá sản” trước đó.

Không giống như những cặp uyên ương khác, Trường Thịnh và Thu Dung đã có một ý tưởng khá táo bạo khi diện những trang phục khá mát mẻ (bikini) để chụp ảnh cưới.

Chia sẻ về bộ ảnh, Thu Dung nói: “Để chuẩn bị cho bộ ảnh cưới này, cả hai vợ chồng đã dồn rất nhiều tâm huyết và có không ít trong đó sự căng thẳng, lo lắng.

Chia sẻ về bộ ảnh, Thu Dung nói: “Để chuẩn bị cho bộ ảnh cưới này, cả hai vợ chồng đã dồn rất nhiều tâm huyết và có không ít trong đó sự căng thẳng, lo lắng.

Dung đã lùng sục khắp nơi để mua những phụ kiện phù hợp và anh Thịnh cũng tới nhiều trung tâm thương mại tại Mỹ để sắm đồ.

Dung đã lùng sục khắp nơi để mua những phụ kiện phù hợp và anh Thịnh cũng tới nhiều trung tâm thương mại tại Mỹ để sắm đồ.

Và để có được những món đồ ưng ý, cả hai đã sang Thái để tự chọn mua những phụ kiện vừa đẹp, lạ mắt lại khá rẻ.

Và để có được những món đồ ưng ý, cả hai đã sang Thái để tự chọn mua những phụ kiện vừa đẹp, lạ mắt lại khá rẻ.

Mình thích style cổ điển nên từ soiree, đồ thường và bikini đều theo dạng vintage! Việc chụp hình bikini cũng không quá khó khăn do mình từng quay phim ngắn clip ca nhạc...nên cũng dạn trước ống kính.

Mình thích style cổ điển nên từ soiree, đồ thường và bikini đều theo dạng vintage! Việc chụp hình bikini cũng không quá khó khăn do mình từng quay phim ngắn clip ca nhạc...nên cũng dạn trước ống kính.

Còn chồng mình thì tính cách trẻ trung năng động nên chiều theo ý mình luôn! Cuối cùng khi đến Đà Nẵng thì mưa gió tơi bời. Dù chuẩn bị rất kỹ nhưng có lẽ người tính cũng không bằng trời tính. (cười).

Còn chồng mình thì tính cách trẻ trung năng động nên chiều theo ý mình luôn! Cuối cùng khi đến Đà Nẵng thì mưa gió tơi bời. Dù chuẩn bị rất kỹ nhưng có lẽ người tính cũng không bằng trời tính.

Hai đứa mình phải chụp dưới trời âm u ở resort còn trên Bà Nà thì mưa sương mù giăng kín, nhiều bộ đồ chuẩn bị sẵn nhưng cũng không được mặc để chụp ! Mình cảm thấy hơi buồn nhưng may mắn bộ ảnh cũng vẫn rất đẹp.

Hai đứa mình phải chụp dưới trời âm u ở resort còn trên Bà Nà thì mưa sương mù giăng kín, nhiều bộ đồ chuẩn bị sẵn nhưng cũng không được mặc để chụp ! Mình cảm thấy hơi buồn nhưng may mắn bộ ảnh cũng vẫn rất đẹp".

Chia sẻ về dự định tương lai, Thu Dung nói thêm: "Trước mắt, anh nhà sẽ ở lại Việt Nam làm ăn một thời gian, trong lúc chờ Dung hoàn tất giấy tờ. Sau đó, Dung và chồng sẽ sang Mỹ để tiện cho công việc của anh nhà".

Ảnh: Ồ Studio

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại