Chuyện tình 'thịt kho tàu' và lời cầu hôn 'bá đạo' của chàng nhân viên ngân hàng

Đó là lời cầu hôn bá đạo của Đăng Nam dành cho Thanh Tâm khi chàng xuất hiện trong bộ dạng mặc quần đùi, cầm nhẫn cưới đứng trước mặt nàng.

Từ "Anh có thích ăn thịt kho tàu không?"...

Là một cô nàng xinh xắn và có nụ cười duyên dễ thương, Nguyễn Thanh Tâm (24 tuổi, sinh viên ĐH Luật HN) có rất nhiều người theo đuổi. Khi đó, một người bạn của Tâm (cũng chính là cậu của Nam), đã giới thiệu hai người với nhau.

Ấn tượng về Nguyễn Đăng Nam (28 tuổi, nhân viên ngân hàng) chỉ sâu đậm khi chàng thẳng thắn nhận xét nàng: "Mắt em không phải chim câu nữa mà là chim cú”. 

Câu bình luận xanh rờn trong lần đầu tiên bắt chuyện với nhau đó khiến Tâm không thể nào quên được. Nàng cảm thấy chàng trai này có điểm khác biệt và để ý tới chàng hơn. 

Lúc đó, Nam vẫn chưa ngỏ lời gì hết, chỉ đối xử với Tâm giống như một người bạn. Trong khi đó, nàng lại cảm mến anh chàng có khuôn mặt đẹp trai, thư sinh, thành thật nhưng cách ăn nói thì rất... bá đạo.

Chàng còn tuyên bố sẽ không lấy ai nếu không biết nấu thịt kho tàu. Vì thế mà câu đầu tiên nàng nhắn cho chàng, cũng chính là tín hiệu đèn xanh đã bật, chính là “Anh có thích ăn thịt kho tàu không?”.

Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Cặp đôi Thanh Tâm - Đăng Nam.

Sau lần nàng "mở lối dẫn đường" cho chàng, hai người bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò. Nhưng chủ đề nói chuyện chung của hai người ban đầu chỉ xoay quanh nồi thịt kho tàu.

Rồi sự cảm mến mà Tâm dành cho Nam chuyển biến thành tình yêu lúc nào Tâm cũng không biết. Chỉ cảm thấy một ngày không gặp thì rất nhớ. Có nhiều lần cả hai nhắn tin cho nhau tới 5 giờ sáng mới chịu đi ngủ. 

Suốt chặng đường tình yêu của mình, kỉ niệm vui không ít và kỉ niệm giận hờn cũng khó quên. Thanh Tâm cười nhớ lại: “Nhớ nhất là có một lần cãi nhau, anh ấy đã phóng xe 24km vào lúc 12 giờ đêm để xin lỗi mình mặc dù mình biết mình là người sai.

Mình rất cảm động và nhận ra đây là người đàn ông của đời mình. Chỉ cần có anh thì mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được”.

Còn có một lần khác, Tâm bị đau bụng, chàng đã cõng nàng với quãng đường không hề ngắn để bắt được taxi vào bệnh viện dù lưng đang bị đau do đá bóng. Sau 2 năm yêu đương, cả hai đã tiến tới hôn nhân vì nhận ra không thể thiếu nhau. 

Điều khiến Tâm yêu Nam nhất chính là lúc nào, ở đâu nàng cũng được chàng quan tâm. Trong mắt Tâm, chàng là một người có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là rất thương bố mẹ.

Còn Nam, khi được hỏi điều gì ở Tâm khiến chàng say mê nhất, chàng vui vẻ trả lời: “Tâm còn trẻ con lắm, nhưng mình yêu Tâm ở sự chung thủy. Đó là điều mình cần nhất”. 

Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Cô dâu Thanh Tâm 24 tuổi.

... đến lời cầu hôn bá đạo

Đó là vào một buổi tối, nàng tới nhà chàng chơi. Lúc này Nam hơi say do trước đó đi đá bóng và uống bia cùng bạn bè. Nam vẫn còn mặc quần đùi, cởi trần, trông vô cùng lem nhem và buồn cười.

Thế mà bỗng chàng lấy chiếc nhẫn từ góc sô pha ra đứng giữa nhà và bảo: “Ngày xưa, anh yêu một cô gái, anh tỏ tình cũng ở nhà này, chính tại tầng 11 này.

Nhưng do cô ấy không đồng ý nên anh đã ném từ tầng 11 xuống rồi. Thế còn em, em có đồng ý không để anh còn chuẩn bị ném”. Nàng vừa giật mình, vừa buồn cười và chẳng cần lăn tăn thêm nữa, bèn gật đầu đồng ý. 

Sau đó là cùng nhau lên kế hoạch đám cưới. Tâm có ý muốn tới Nha Trang du lịch kết hợp chụp ảnh cưới.

Hai người đã phải nhờ đến một ê kíp hùng hậu đi theo để có được những shoot hình đẹp, lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất đời người.

Tuy nhiên, trước khi đi Nha Trang 2 ngày, Tâm phát hiện ra mình đã có bầu 2 tháng. Điều này khiến cả hai vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng vì hạnh phúc được nhân đôi. 

Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng

Tâm kể: “Mình nhớ nhất là lần chụp ảnh ở Resort Hòn Tằm, Nha Trang. Chụp được 2 tiếng thì mình phải báo nghỉ vì mệt quá.

Tuy nhiên có một đoàn người Nga xin chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, lúc đầu là 2 người, sau đó họ túm tụm lại rất nhiều, nhiều đến nỗi mình phải nhờ anh thông dịch viên nói với họ rằng mình đang mang bầu nên rất dễ bị mệt.

Vì vậy họ thôi không chụp nữa nhưng có tặng mình một số món quà.

Tháng 9 năm 2014, Tâm và Nam đã làm lễ kết hôn, đặt một dấu mốc quan trọng trên con đường tình yêu của hai người.

Mặc dù vẫn còn đang đi học, rất nhiều thứ đổ dồn vào đôi vai gầy, nhưng Thanh Tâm vui vẻ nói: “Ai cũng nghĩ cuộc sống của vợ chồng mình sẽ vất vả, nhưng không hề nhé! Mình rất may mắn khi có gia đình chồng tâm lý, đặc biệt là mẹ chồng rất yêu thương mình”.

Về chung sống với nhau, Nam lại làm Tâm ngạc nhiên thêm về một sở trường của chàng. Nam nấu ăn rất ngon, lại thích nấu ăn nên chỉ cần có thời gian rảnh là chàng lại vào bếp nấu món ngon cho cả nhà.

Hiện giờ cả hai đã có một bé gái và Tâm cũng sắp tốt nghiệp đại học. Trong tương lai, Tâm mơ ước mình sẽ trở thành một cô công an, còn Nam mong sẽ làm tốt mọi việc để vợ con có cuộc sống tốt đẹp nhất. 

Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng
Chuyện tình thịt kho tàu và lời cầu hôn bá đạo của chàng nhân viên ngân hàng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại