Chuyện tình anh chàng yêu con gái cô giáo, được mẹ vợ trợ giúp cầu hôn

Minh |

Câu chuyện tình yêu của Thúy Quyên và chàng học trò của mẹ là chuyện tình yêu đẹp được thử thách bởi quãng thời gian yêu xa.

Chuyện tình của cô nàng Ngô Thuý Quyên (SN 1990, nhân viên Marketing, TP.HCM) và chàng traiBùi Quang Thái (SN 1981, thông dịch viên tiếng Nhật, Bến Tre) đến tự nhiên như hơi thở.

Phụ huynh hóa bà mối se duyên, biên kịch màn cầu hôn lãng mạn

Thúy Quyên miên man kể về dòng kí ức lần đầu gặp một nửa của mình. Đó là anh chàng học trò của mẹ cô nhưng lại vô cùng đáng ghét, khó ưa.

Bởi lần đầu tiên Quyên chạm mặt Quang Thái đó là lúc anh chàng 'vô duyên' này bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà, gọi inh ỏi đòi cô giáo nấu cơm cho ăn. Trong khi đó, gia đình Quyên đang ngủ trưa.

Cặp đôi Thúy Quyên - Quang Thái
Cặp đôi Thúy Quyên - Quang Thái

Mẹ cô không những không giận học trò mà còn cưng cậu hết mực khiến cô càng bực tức và khó chịu. Không chỉ vậy, mẹ Quyên còn nhắc cô phải đến dự sinh nhật của cậu học trò khó ưa kia.

Nhưng trong đầu Quyên khi đó chỉ nghĩ đến việc đi chơi với đám bạn mà quên mất nhiệm vụ được mẹ giao.

Ngày hôm sau khi Quang Thái đến, mẹ cô bắt cô phải xin lỗi anh chàng khó ưa. Mặc dù trong lòng rất uất ức, nhưng không dám cãi lời mẹ, Thúy Quyên miễn cưỡng xin lỗi.

Cô không biết rằng, Quang Thái đã đem lòng yêu thầm cô ngay từ lần đầu gặp mặt và anh chàng cũng không ngần ngại để cô giáo biết điều đó.

Chính mẹ của Quyên là người tạo ra những tình huống để con gái xích lại gần hơn với cậu học trò cưng. Bằng tấm lòng chân thành của mình, chàng trai hơn 9 tuổi đã chinh phục được cô gái xinh đẹp, đáng yêu sau một vài tháng.

Chặng đường 5 năm yêu của cặp đôi kết thúc bằng màn cầu hôn vô cùng đặc biệt. Chàng đã chuẩn bị một kế hoạch từ trước đó rất lâu và đến phút cuối bất ngờ có sự trợ giúp của mẹ vợ tương lai.

Trong chuyến đi du lịch Phú Quốc, mẹ nàng phụ trách công đoạn đốt nến xếp hình trái tim và quay clip để hợp sức cùng Quang Thái thực hiện màn cầu hôn lãng mạn đến bất ngờ.

Ngay khi bước ra từ cửa nhà tắm, cô dâu choáng ngợp trong không gian ánh nến lung linh và chàng quỳ gối ngỏ lời cầu hôn: “Em đồng ý lấy anh nhé”.

Không chỉ là bà Nguyệt se duyên cho chuyện tình của con gái, mẹ luôn là hậu phương vững chắc cho chuyện tình cảm của cặp đôi này. Thậm chí bà mẹ tâm lý còn “ra sức” bênh con rể tương lai. Thúy Quyên hài hước chia sẻ: "Mình không ít lần bị mẹ mắng vì dám bắt nạt con rể tương lai của mẹ”.

3 bộ ảnh cưới ghi dấu những khoảnh khắc hạnh phúc

Bộ ảnh cưới đầu tiên của cặp đôi này được thực hiện bởi 1 người bạn thân cách đây 2 năm trong chuyến phượt 10 ngày đến miền núi Tây Bắc và 1 số địa điểm đẹp ở Hà Nội, Ninh Bình....

Cô dâu và chú rể đã đặt may váy cưới và vest mang theo mỗi chuyến đi du lịch thậm chí là mọi lúc mọi nơi để có cơ hội là chụp ảnh cưới ngay khi có thể.

Ảnh cưới của cặp đôi ghi dấu tại Phú Quốc.
Ảnh cưới của cặp đôi ghi dấu tại Phú Quốc.

Trong 5 năm yêu, họ có 1 năm yêu xa . Khoảng thời gian yêu xa đó, họ mới gặp nhau 1 lần duy nhất vào đầu tháng 5 vừa qua và tranh thủ 6 ngày nghỉ lễ của Thái để làm lễ đính hôn và chụp ảnh cưới.

Bộ ảnh được đầu tư chụp 3 ngày tại chính nơi gắn liền với kỉ niệm cầu hôn lãng mạn của họ. Cặp đôi quay lại Phú Quốc và thuê phòng đã nghỉ trong chuyến đi trước để tìm lại những khoảnh khắc yêu thương thiêng liêng ấy.

Concept của bộ ảnh cưới này vô cùng độc, lạ, quậy tưng bừng theo đúng tính cách của cô dâu, chú rể.

Bộ ảnh cưới đặc biệt nhất của họ có lẽ là những bức hình được chụp tại Nhật Bản trong chuyến đi thăm người yêu của Thúy Quyên vào tháng 8. Những bức ảnh ghi lại hạnh phúc của cặp đôi ở xứ sở hoa anh đào do cặp đôi tự lên ý tưởng và dùng chân máy để chụp.

Thử thách yêu xa chàng xứ Nhật, nàng đất Việt, chênh 2 múi giờ cộng thêm văn hóa công sở của người Nhật khiến Quyên và Thái không có nhiều thời gian trò chuyện. Những mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, nhưng Quang Thái đã luôn điềm tĩnh và chủ động dỗ dành người yêu và tìm cách giải quyết.

Chuyến đi ý nghĩa của Thúy Quyên sang Nhật Bản thăm người yêu và những hình ảnh được lưu lại tại núi Phú Sỹ.
Chuyến đi ý nghĩa của Thúy Quyên sang Nhật Bản thăm người yêu và những hình ảnh được lưu lại tại núi Phú Sỹ.

Cô Trương Thị Hoàng Oanh tâm sự về chuyện tình của cậu học trò ngày nào và cô con gái: “Tụi nó yêu xa khó khăn thì có, cãi nhau cũng có những thấy con gái mình nó cũng đã chín chắn và trưởng thành, hai đứa biết suy nghĩ cho nhau nên cứ mỗi ngày cầu trời phật cho con cái được êm đềm, hạnh phúc là mình vui”.

Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Với cặp đôi này cũng vậy nhưng đó không chỉ là thử thách mà còn là những khoảng trống để cả hai trân trọng và yêu nhau nhiều hơn. Mâu thuẫn lớn và cũng là trăn trở của cặp đôi này là sinh sống Việt Nam hay lựa chọn đất nước Nhật Bản.

Thúy Quyên chia sẻ: “Hiện tại, vì yêu nên cưới và mỗi người phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình nên tạm thời hai đứa cố gắng ở 2 nơi, chấp nhận yêu xa tiếp tục để đến lúc thấy đủ cho gia đình nhỏ thì sẽ đến gần bên nhau”.

Đám cưới của Thúy Quyên và Quang Thái dự định tổ chức đầu năm tới.

Thêm 1 số hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi này:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại