Chú rể miền Tây hát "tôi thương vợ tôi lắm" gây sốt

Hoàng Lê |

Trong đám cưới của mình, chú rể Tuấn đã hát tặng vợ bài hát "tôi thương vợ tôi lắm" khiến người nghe xúc động.

Trong ngày trọng đại của mình, chàng rể Nguyễn Tuấn ( 30 tuổi, quê ở Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) thể hiện tình cảm với vợ mình bằng bài hát “Tôi thương vợ tôi” của Dương Ngọc Thái là một cách thể hiện tình yêu rất “dị”, chứa đựng nhiều thú vị, bất ngờ.

Thường ngày, Nguyễn Tuấn là một chàng trai hiền lành, dễ mến và mê văn nghệ. Để đi đến hôn nhân, Tuấn và vợ mình phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Vì thế, trong ngày cưới của mình Tuấn rất vui, anh luôn mong muốn sẽ có một món quà thật ý nghĩa tặng vợ.

Anh Châu Văn Non (49 tuổi, người làm chủ hôn trong đám cưới) cho biết: “Khi tôi đang tiến hành làm các thủ tục trong ngày lễ thì Nguyễn Tuấn đột ngột đi ra ngoài và hát. Tuấn hát rất hay không thua kém gì Dương Ngọc Thái. Tôi làm chủ hôn nhiều đám cưới rồi nhưng chưa thấy có chú rể nào bá đạo như thế”. 

“Khi Tuấn cất tiếng hát, tất cả khách mời đều đứng dậy vỗ tay, tung hô chàng rể làm cho không khí của bữa tiệc sôi động hẳn lên. Tuấn ôm lấy cô dâu và thể hiện bài hát nhập tâm mùi mẫn”- anh Non chia sẻ thêm.

Sau khi chú rể Nguyễn Tuấn hát xong, cô dâu Nguyễn Thị Lụa (29 tuổi) đã tặng cho chàng rể nụ hôn ngọt ngào lên má.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại