Choáng với kinh nghiệm đi Thái ngủ sân bay, tiêu hết 2,5 triệu của 9x Hà Nội

Nai - Pai |

Lại thêm một bài review du lịch giá rẻ nữa gây sốt cộng đồng mạng vì sự "không tưởng".

Trào lưu viết review du lịch giá rẻ hiện đang cực kì hot trên mạng xã hội thời gian qua. Nào là đi Thái với 5 triệu đồng, Lý Sơn với 3 triệu, thậm chí đi Singapore chỉ với 6 triệuu rưỡi…

Những bài review thế này luôn có lượt like và share cực kì khủng, có khi lên tới vài chục nghìn lượt like và cả nghìn lượt share cho một album review.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ trước chủ nhân của các chuyến du lịch, thì cũng không ít những ý kiến phản pháo, phần cho rằng vô lý, phần cho rằng đi du lịch là phải tận hưởng chứ không nên đi quá rẻ để rồi tự "hành" bản thân.

Và nhân vật mới nhất được lên sóng của cư dân mạng Việt hôm nay là 1 anh chàng 9x, tuyên bố mình có thể đi du lịch với giá rẻ kỉ lục gần như không thể tin nổi: Đi Thái Lan 3 ngày 2 đêm chỉ với 2 triệu 400 ngàn, đã bao gồm vé máy bay.

Bài review này đã ghi lại chi tiết chuyến đi Thái chỉ với 2.443.000 đồng của mình. Theo đó, ngoài việc săn giá vé máy bay rẻ, ăn uống tiết kiệm...thì anh chàng còn có "tuyệt chiêu" ngủ ở sân bay để tiết kiệm.

Vì ở sân bay nên việc tắm rửa cũng được "tính toán" kỹ càng bằng cách "khi vào vui chơi trong thành phố, các bạn sẽ vào guest house để xin tắm nhờ với giá 50 bạt cho một tiếng".

Ngay lập tức bài đăng này trở thành tiêu điểm bàn tán của cư dân mạng. Ngoài hàng loạt các comment khen ngợi và ngưỡng mộ, thì đa phần đều là những ý kiến phản đối, cho rằng đi du lịch như vậy là quá hành xác và nguy hiểm.

Bạn N.T.T chia sẻ:" Mình là HDV địa phương tại Thái Lan. Nếu bạn nào có ý định như thế này thì dẹp ngay nhé. Có rất nhiều trường hợp sang đây gặp sự cố rồi. Thứ nhất, đi du lịch mà không mang theo nhiều tiền.

Không có tiền ai cho phép nhập cảnh. Rồi qua đây sẽ ăn xin, hành xác hay móc túi. Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm là tốt, nhưng chia sẻ thế này rất phù hợp cho nhau ai sống ảo, sang chụp hình cái rồi về"

Bạn V.P thì thẳng thắn:" Bản thân mình cũng là 1 người ưa trải nghiệm bụi, nhưng với bài chia sẻ này, mình khuyên các bạn nên ở nhà, tự nghỉ làm, tự cho phép bản thân khám phá ăn uống tại Hà Nội thích hơn.

Đi Thái rẻ nhất tiết kiệm nhất cũng mất 5 triệu rồi. Còn nếu các bạn ngại di chuyển thì hãy cất tiền vào két và nằm trong chăn lướt FB đọc báo nha"

Nhiều người khác thì đồng tình với ý kiến: "Đi vậy thì đi làm gì? Hành xác à? Ở nhà không sướng hơn sao? Đúng là thời đại đi du lịch để câu like"

Trò chuyện với chủ nhân album này, chúng tôi được biết anh chàng này có tên là Đức, năm nay 23 tuổi và hiện đang là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước, kiêm giáo viên dạy thêm môn tiếng Pháp.

Anh chàng đang sống tại Hà Nội và đã từng đi du lịch tự túc rất nhiều nơi như HongKong, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Làp, Campuchia và Philippines.

Nói về bài review của mình, Đức cho biết mình không bất ngờ trước sự lan toả khủng khiếp của nó. Đức cho rằng, ngay từ khi viết bài này cũng chỉ vì bạn bè giục giã nhiều quá vì thấy Đức đi khắp nơi, bỏ túi nhiều kinh nghiệm.

"Đối với mình, mình thích du lịch khám phá và đặc biệt là khám phá ẩm thực đường phố. Nên mình chọn cách thức đi du lịch bụi như mình đã chia sẻ qua bài mình viết. Tất cả mọi chi phí cũng như từng bước hướng dẫn mình đều đề rất chi tiết.

Mình cũng có đề cập rằng, những ai cùng chung sở thích này với mình thì có thể tham khảo, còn nếu không thì có thể bỏ qua bài viết này." Đức chia sẻ.

Trước những bình luận cho rằng đây chỉ là một chiêu trò câu like, Đức quả quyết đây đều là những trải nghiệm thật của chính mình. "Mình đã đi du lịch bụi khá nhiều, cũng tích lũy cho bản thân được một số kinh nghiệm hay ho.

Nên cụ thể mình đã cố gắng viết rất tỉ mỉ, không giấu diếm, những mẹo hay mình đều muốn viết ra để giúp cho các bạn có ít kinh phí mà muốn đi cũng có thể đi được. Còn với những bạn chỉ trích mình vì lý do trên, thì mình sẽ không bận tâm vì chín người mười ý mà." 

Về số chi phí khiêm tốn 2.443.000 đồng của mình, cậu nói: "Số tiền 2.443.000 đồng là số tiền tối thiểu để các bạn có thể đi được theo cách của mình đã từng đi, các bạn có thể cầm thêm tiền nếu các bạn muốn mua sắm cho bản thân.

Cẩn tác vô áy náy mà, sẽ không bao giờ các bạn đi du lịch kể cả đi du lịch bụi sẽ mang đúng vừa vặn số tiền mà bản thân đã đề, kể cả khi có lên kế hoạch chi tiết như thế nào chăng nữa." 

Cậu còn chia sẻ thêm, trước đây, khi đi Bangkok, cậu cũng "ăn bờ ngủ bụi" tương tự nhưng gặp sự cố hết tiền Thái, phải chạy đi chạy lại đổi tiền nên suýt bị trễ chuyến bay.

Chân dung của Đức.
Chân dung của Đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại