"Chính gia đình đã đẩy Hồ Duy Trúc vào con đường tàn ác"

Độc giả Ngọc Nguyễn |

(Soha.vn) - Dù bản án tử hình tên cầm đầu băng nhóm chặt tay cướp SH - Hồ Duy Trúc đã được tuyên cách đây vài ngày, nhưng những dư âm đăng sau nó vẫn đang là đề tài được bàn luận.

Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Trúc (SN 1993) - tên cầm đầu băng nhóm cướp chặt tay phụ nữ cướp SH đã khiến đa số dư luận cảm thấy thỏa đáng bởi tính chất nghiêm trọng và tàn ác trong mỗi vụ cướp mà băng nhóm này gây ra. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa khép lại thì những dư âm sau đó khiến nhiều người suy ngẫm và tranh luận như: cách hành xử của gia đình người thân của Trúc sau khi nghe tuyên án, rồi xuất hiện những ý kiến cho rằng bản án là quá nặng đối với Trúc khi tên này mới chỉ 20 tuổi và chưa gây ra vụ chết người nào.

 

Đã có rất nhiều độc giả gửi thư về về tòa soạn để bày tỏ quan điểm về bản án tử hình của Hồ Duy Trúc và những câu chuyện đằng sau bản án, đặc biệt là cách hành xử của gia đình Trúc tại phiên tòa. Có người cảm thông nhưng cũng có người lên án chỉ trích gay gắt cách hành xử của gia đình Trúc. Dưới đây chúng tôi xin trích đăng ý kiến của một độc giả ở địa chỉ email px.project...@gmail.com

"Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình ?"

"Sao lại ác thế chứ?"

“Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tại tòa".

"Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”.

"Giết người còn chưa tử nữa kìa, biết vậy chém chết nó lúc đó cho rồi. Tao nhớ mặt tụi bây rồi nha, nó mà không lo rời toà sớm là chém chết nó rồi..."

Nhìn một người mẹ già khóc lóc quỳ trước sân tòa án xin tha tội cho con ai cũng thương cảm , ban đầu cũng có người cảm thấy bản án tử hình dành cho Hồ Duy Trúc là khá nặng vì dù sao cũng chưa gây ra chết người .

Nhưng khi bản án tử hình được tuyên, chứng kiến gia đình Trúc làm loạn tòa án, họ chửi bới đe dọa các nạn nhân, rượt đánh luật sư và nghe những ngôn từ mà họ thốt lên, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Phải chăng những giọt nước mắt kia không phải là giọt nước mắt của ăn năn và hối hận, họ chỉ muốn xin cho con họ được sống, chứ không hề ân hận về những nỗi đau mà con cháu họ đã gây ra cho các nạn nhân, vậy thì có đáng để thông cảm với họ hay không ?

Có lẽ giờ các bạn đã hiểu tại sao Hồ Duy Trúc lại tàn bạo đến như vậy, những nạn nhân mặc dù chưa có hành động gì phản kháng nhưng Trúc và đồng bọn sẵn sàng chém người trước, cướp sau. Thậm chí không chỉ chém bị thương mà chém đến 2-3 nhát cho đứt hẳn tay người khác. Tội lỗi mà Trúc gây ra đã thể hiện chính xác bản chất những gì mà anh ta đã được gia đình giáo dục .

Vẫn biết mẹ nào chẳng thương con, nhưng thương thì cho roi cho vọt, dạy con điều hay lẽ phải để con nên người chứ không phải dung túng cho con làm điều sai trái. Thậm chí đến tận bây giờ khi con mình phạm tội mà người mẹ vẫn bao biện và đổ lỗi cho người khác?

Vì từ bé mỗi lần Trúc làm sai lại có mẹ đứng ra bao biện, nên Trúc không nhận thức được điều gì là sai điều gì đúng? Dể khi lớn lên Trúc cứ trượt dài theo con đường tội lỗi mà chính bản thân cũng không nhận ra .

Trúc đâu biết được những nạn nhân kia sẽ phải chịu đau đớn thế nào, mất mát về tài sản là một chuyện, nhưng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần thì còn lớn hơn gấp nhiều lần. Đến tận bây giờ sau khi đã bình phục, đứng trước tòa xung quanh có bao nhiêu người bảo vệ mà chị Thúy - nạn nhân trong vụ chặt tay cướp SH - vẫn còn run sợ khi đối mặt với các bị cáo. Có lẽ họ sẽ bị ám ảnh cả đời mỗi khi bước chân ra đường vì tai họa có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào.

"Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình ?"- Chính vì nhận thức sai lầm rằng chặt tay người khác chỉ bị đi tù nên Trúc và đồng bọn mới liên tục phạm sai lầm như vậy .

Điều khiến tôi ghê sợ ở chúng không phải vì những vết thương mà chúng gây ra cho các nạn nhân, mà chính cái cách chúng ra tay lạnh lùng đến tàn nhẫn, không chỉ chém người ta bị thương mà sẵn sàng chém tới 2-3 nhát cố cho đứt hẳn, có cần phải cố chém người ta như vậy không , thật không còn một chút tình người.

Cứ tưởng rằng không chết người thì không bị tử hình, nhưng luật pháp không thể bao dung cho những hành vi mất hết nhân tính. Bản án tử hình chưa phải đã kết thúc, vẫn có thể kháng cáo và làm đơn xin ân xá, dù những cơ hội đó là mong manh nhưng vẫn còn hi vọng. Tiếc thay chính gia đình Trúc đã khép lại cánh cửa hi vọng cuối cùng đó, khi chứng kiến những hành động và lời nói của gia đình Trúc tại phiên tòa, liệu còn ai thông cảm cho họ nữa ? Ta có thể tha thứ nếu đó là một phút sai lầm nông nổi của tuổi trẻ , nhưng sự tàn ác của Trúc vốn đã là bản chất của anh ta thì thật khó mà tha thứ được .

Chính sự giáo dục của gia đình không tốt đã khiến Trúc có những suy nghĩ sai lầm rồi xa chân vào con đường tội lỗi và hôm nay cũng chính họ lại khép cánh cửa hi vọng dành cho Trúc một lần nữa.

Đây cũng là bài học cho những bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục con cái, đừng vì thương con không đúng mà làm hại con, đến khi khóc lóc van xin thì đã muộn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại