Chiêm ngưỡng nhan sắc hoa khôi đầu tiên của ĐH Thủy Lợi

Thiên Di |

Nguyễn Minh Huyền (SN 1988, Hà Nội) là hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH Thủy Lợi năm 2006 và cô đang chuẩn bị nhận bằng thạc sỹ bên Pháp trong thời gian tới.

Ngày ấy, Nguyễn Minh Huyền – cô gái đến từ Hà Nội trở thành Hoa khôi cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của ĐH Thủy Lợi năm 2006 khi còn đang là năm thứ 1 đại học. Bây giờ, sau 8 năm Huyền đã đặt chân đến 8 quốc gia trên thế giới, thành thạo 2 thứ tiếng, và giờ cô càng trở nên xinh đẹp, đằm thắm và thành công hơn.

Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch năm 2006, Huyền giành giải cao nhất.

Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch năm 2006, Huyền giành giải cao nhất.

Xin chào Huyền, được biết bạn là Hoa khôi đầu tiên của trường ĐH Thủy Lợi năm 2006. Mặc dù đã ra trường 8 năm nhưng đêm thi Nữ sinh thanh lịch ngày ấy đó bạn còn nhớ chứ?

Nguyễn Minh Huyền: Tất nhiên rồi. Mình tham gia cuộc thi Miss ĐH Thủy Lợi với tư cách đại diện cho Khoa Kỹ thuật biển khi mình đang là sinh viên năm nhất. Mình khá bất ngờ khi được khoa chọn, nhưng điều đó khiến mình hào hứng thể hiện bản thân.

Trong phần thi tài năng đêm đó, mình đệm đàn ghita và hát ca khúc “More than words” và may mắn giành giải cao nhất. Đã 8 năm trôi qua nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc đó mình thấy một “version” trẻ trung đầy sức sống và khao khát khám phá cuộc sống. Đó là một kỷ niệm đẹp đánh dấu tuổi trẻ, giúp mình có thêm động lực.

Nguyễn Minh Huyền (giữa) trở thành hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH Thủy Lợi trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch 2006.

Nguyễn Minh Huyền (giữa) trở thành hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH Thủy Lợi trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch 2006.

Huyền có ấp ủ du học từ bao giờ và điều gì thôi thúc Huyền giành học bổng du học sau khi tốt nghiệp ĐH Thủy Lợi?

Nguyễn Minh Huyền: Từ cấp 3 mình đã ấp ủ dự định du học. Nhưng sau khi cân nhắc và tham khảo lời khuyên của bạn bè, gia đình, mình quyết định học hết đại học ở Việt Nam sau đó sẽ học thạc sỹ ở nước ngoài để trưởng thành và sống tự lập hơn.

Sau khi tốt nghiệp mình làm cho công ty của Nhật trong 1 năm, trong thời gian đó mình học thêm tiếng Pháp và xin học bổng thạc sỹ ở Pháp ngành Civil Engineering. Tháng 8/2012 mình sang Pháp học thạc sỹ; tháng 4/2013 mình thực tập 3 tháng tại ĐH Lund (Thụy Điển). Sau đó, mình trở về Pháp và tiếp tục năm thứ 2 thạc sỹ tại Paris (Đại học Paris Est- Marne la Vallée). 

Huyền (ngoài cùng) khi còn là sinh viên. Cô tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường.

Huyền (ngoài cùng) khi còn là sinh viên. Cô tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường.

Con gái dịu dàng, xinh xắn mà lại theo ngành khá “khó nhằn”, “thô”, “vất vả” như vậy Huyền có gặp khó khăn gì không?

Nguyễn Minh Huyền: Mình theo ngành này cũng gần 8 năm kể từ ngày mình bước chân vào đại học cho đến nay. Con gái theo học ngành kĩ thuật đúng là cũng không dễ dàng gì, nhiều lúc cũng thấy bản thân cứng nhắc theo.

Học tiếng 1 năm ở Việt Nam nên khi đặt chân đến đất nước Pháp mình bị “stress” nặng vì lơ ngơ chẳng hiểu người bản địa nói gì, gặp nhiều bỡ ngỡ lắm. Cũng may là môn kỹ thuật, nhiều “công thức” hơn lời lẽ và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên sau hai tháng mình cũng thích nghi dần dần và ổn định cuộc sống, học tập.

Cuộc sống du học bên nước ngoài khiến Huyền trưởng thành, năng động hơn.
Cuộc sống du học bên nước ngoài khiến Huyền trưởng thành, năng động hơn.

Cuộc sống ở nước ngoài khác như thế nào so với Việt Nam? Huyền đánh giá sao về môi trường học tập ở các nước đã đi qua?

Nguyễn Minh Huyền: Môi trường sống và học tập bên Pháp thì khác hẳn Việt Nam, đòi hỏi bản thân phải "tự lập" hơn. Tính đến nay mình ở nước ngoài được 2 năm và 1 tháng. Mình nhận thấy cuộc sống và môi trường học của giới trẻ ở đây rất khác với Việt Nam. Giới trẻ bên Châu Âu họ tự lập từ rất sớm, đa phần đều có trách nhiệm và biết tự quản lý tài khoản, chi tiêu từ rất sớm (khoảng 16 tuổi).

Huyền đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia và ở đâu bạn thấy ấn tượng nhất?

Nguyễn Minh Huyền: Sau 2 năm ở Châu Âu mình cũng tranh thủ những kì nghỉ lễ để du lịch loanh quanh, may mắn là đã đặt chân đến 8 nước: Pháp, Luxembourg, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Ý, Tây Ban Nha. Và mình ấn tượng nhất với Paris, sau đó là Stockholm - một thành phố xanh.

Huyền cùng bạn du lịch bụi.
Huyền cùng bạn du lịch bụi.

Đi hơn 2 năm như vậy, Huyền đã bao giờ cảm thấy cô đơn và nhớ nhà khi một mình ở thành phố lớn, xa lạ không?

Nguyễn Minh Huyền:  Có chứ, chỉ hào hứng khám phá được vài ngày mới sang thôi, sau đấy là bắt đầu phải “tự kỷ”. Gặp bạn bè, gia đình hầu như là qua màn hình máy tính, đợt Tết âm lịch 2014 vừa rồi mình cũng có về thăm nhà được 2 tuần. Mình nhớ món ăn Việt Nam nhất là mấy món ăn vặt "ốc nóng, nem rán..." hay thói quen lượn xe máy trên đường Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu…

Cảm ơn những chia sẻ của Minh Huyền

1 vài hình ảnh của Miss đầu tiên của trường ĐH Thủy Lợi:

Tháng 9 này cô nàng 8X này sẽ tốt nghiệp thạc sỹ bên Pháp và có dự tính sẽ ổn định bên đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại