Chàng "nghệ sĩ" Hà thành bỏ tóc yêu xăm

Công Tuấn |

Ngay từ nhỏ, Vương Đình Hà phải trải qua đủ nghề để kiếm sống. Chỉ khi đến với nghề xăm, cuộc sống của chàng trai này mới bước sang trang mới.

Học nghề tóc, rẽ lối sang xăm mình vì quá thích

Vương Đình Hà (SN 1990, Hà Nội) hiện đang là chủ một cửa hàng xăm khá nổi tiếng với mức thu nhập gần 80 triệu/tháng. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Hà đã có khá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất khi gặp mặt chính là anh chàng này có khuôn mặt hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, có phần rụt rè, ăn mặc không quá “ngầu”, đối lập hoàn toàn với những hình xăm khủng khắp cánh tay.

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống của Hà luôn phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Với mong muốn phụ giúp gia đình và có một tương lai ổn định, anh chàng đã quyết định đi học nghề.


Chân dung 9X kiếm 80 triệu tháng

Chân dung 9X kiếm 80 triệu tháng

Lựa chọn học nghề tóc nhưng ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy những hình xăm, anh chàng đã bị thu hút hoàn toàn. Hà quyết định bỏ ngang việc học nghề tóc, giấu gia đình lén đi học nghề xăm.

Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, gia đình rất bất ngờ nhưng đành bất lực vì Hà đã kiên quyết chọn nghề xăm làm kế sinh nhai.

Lúc bấy giờ Hà chỉ mới 15 tuổi, nhưng không vì thế mà anh chàng từ bỏ đam mê. Thời điểm đó, xăm hình vẫn chưa được thịnh hành và có nhiều định kiến xung quanh bộ môn nghệ thuật này. Chính vì thế, khó khăn chồng chất khó khăn khiến Hà luôn gặp áp lực.

Cũng như nhiều bạn trẻ lỡ “bồ kết” các hình xăm và nghiện xăm hình, Hà luôn mong muốn mọi người có cái nhìn đúng đắn về xăm.  Sau 5 tháng theo học, Hà đã quyết định “rẽ lối” ra làm riêng, tự mình lập nghiệp tại quê nhà.

Năm 2010, Hà một thân một mình vào Sài Gòn học hỏi các bậc tiền bối để nâng cao tay nghề. Không họ hàng thân thích, không một đích đến, tất cả những gì Hà có trong tay là 2 năm kinh nghiệm làm nghề thợ xăm.

Anh chàng phải cóp nhặt từng đồng nhờ những khoản tiết kiệm khi làm nghề xăm ở Hà Nội.

Sau thời gian học tập tại Sài Gòn, Hà trở lại Hà Nội và đi vay lãi 50 triệu để mở cửa hàng. Tiền không có, khách hàng thì chưa nhiều người biết đến anh chàng, thậm chí còn bị dị nghị cũng khiến Hà “khốn đốn” một thời gian dài.

Lấy công nghệ là thế mạnh hàng đầu, Hà quyết định sử dụng số tiền vay mượn được đầu tư vào trang thiết bị hiện đại. Những vật dụng như máy xăm, mực xăm đều được nhập từ Mỹ, Anh.

Mực xăm cũng như các thiết bị chứa mực xăm cũng đều được khử trùng hay trong điều kiện vô trùng hoàn toàn để bảo đảm cho khách hàng.

Chính sự đảm bảo an toàn trong quá trình xăm, cùng với phong cách xăm độc đáo, Hà ngày càng được nhiều người biết đến. Ngoài ra, Hà cũng đã đào tạo 15 học viên, trong đó 12 người ra nghề và thành công với nghề xăm.

Đến nay, bình quân Hà “bỏ túi” gần 80 triệu/tháng, không những đủ khả năng chi trả cho sinh hoạt gia đình mà còn giúp đỡ được bố mẹ và anh chị em.

7 năm trong nghề và những vị khách hàng ấn tượng

Hiện tại, Hà đang sở hữu 10 hình xăm lớn nhỏ trên khắp cơ thể. Hình xăm mà Hà thích nhất chính là tên con gái Phương Anh được anh chàng tự xăm và tự làm tất cả mọi thứ.

"Khách hàng của tôi dần đa dạng lứa tuổi và có cả người nước ngoài. Tôi làm việc gần như hết công suất, có hôm thức thâu đêm để xăm cho khách" – Hà bày tỏ.

Có lần, một cặp vợ chồng đến cửa hàng Hà xăm mình. Người chồng trông rất tri thức, còn vợ là giáo viên. Vì muốn che vết rạn bụng sau khi sinh mà cả hai vợ chồng quyết định đến xăm một bông hoa lớn ở vùng nhạy cảm.

Trong khi người chồng nắm chặt tay vợ để giúp vợ bình tĩnh, can đảm thì Hà lại rất…lúng túng. Anh chàng chia sẻ, dù làm nghề xăm sẽ phải tiếp xúc nhiều với các vùng nhạy cảm, nhất là của phụ nữ nhưng lần nào Hà cũng toát mồ hôi hột, mỗi lần nhắc đến là mặt đỏ bừng bừng và ấp a ấp úng.

Hình xăm của cặp vợ chồng nhằm xóa vết rạn bụng
Hình xăm của cặp vợ chồng nhằm xóa vết rạn bụng

Cửa hàng xăm của Hà cũng thường xuyên đón các vận động viên Quốc gia. Trong lần gần đây nhất, nữ hoàng Văn Ngọc Tú đã nhờ Hà xăm một dàn lá phong mang biểu tượng may mắn, giúp cho cô luôn tự tin ở mỗi giải đấu và mang vinh quang về cho nước nhà.

Dàn lá phong rất ấn tượng mà Hà thực hiện
Dàn lá phong rất ấn tượng mà Hà thực hiện

Vị khách Hà nhớ nhất là một chú khoảng 53 tuổi. Chú lên Hà Nội khám bệnh và được con trai dẫn đến xăm mình. Qua lời kể, được biết chú có hình xăm chữ Nhớ ở tay nhưng hình xăm đã mờ theo năm tháng do thời gian và cũng do mực chế của ngày chiến tranh.

Chú nói đây là hình xăm của một người bạn ngày đi lính cùng xăm chung làm kỉ niệm. Chính vì những người lính xa nhà đi làm nhiệm vụ nên cả hai đã quyết định xăm chữ Nhớ, điều này luôn khiến chú luôn nhớ những ngày tháng đó, nhớ người bạn bị thất lạc của mình. Vậy nên chú đã xăm lại cho sắc nét.

“Có nhiều vị khách cũng thường xuyên quay trở lại sau những hình xăm đầu tiên. Có một khách hàng là doanh nhân thành đạt, ban đầu chỉ xăm 2 con cá chép nhưng sau đó thì cảm thấy làm ăn phát đạt, tấn tới và thuận lợi thì tiếp tục đến xăm thêm 7 con cá chép nữa.

Vị khách hàng này cũng hẹn trong thời gian tới sẽ đến xăm tiếp” – Hà cho biết.

Anh chàng doanh nhân với hình cá chép may mắn
Anh chàng doanh nhân với hình cá chép may mắn

May mắn vì có một người vợ thấu hiểu, ủng hộ

Trong lần đầu ghi dấu, Nguyễn Thị Huệ tìm đến cửa hàng và biết Hà. Cô nàng ấn tượng với chàng trai bởi vẻ trầm tính và niềm đam mê với nghệ thuật. Huệ nhận thấy, Hà có cùng chí hướng, sở thích giống cô. Vì vậy, cô chủ động liên lạc với Hà

Qua những lần trò chuyện với nhau, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm. Cô nàng cho biết, Hà đã bất ngờ tỏ tình với cô. Không lâu sau đó, cả hai chính thức trở thành một cặp.

“Lúc giới thiệu với gia đình mình, mọi người đều khá e dè với Hà vì hình ảnh hổ báo của anh. Nhưng khi tiếp xúc, gia đình mình thấy Hà khác biệt hoàn toàn với vẻ bề ngoài, nói năng lễ phép và tôn trọng người khác. Cuối cùng, gia đình cũng đồng ý tác thành cho cả hai”.

Hà cùng ngườii vợ thân yêu của mình
Hà cùng ngườii vợ thân yêu của mình

Cô nàng cũng chia sẻ, làm vợ của những người xăm mình luôn có cảm giác khó chịu, không thoải mái, thậm chí rất tức tối khi nhìn chồng mình xăm lên ngực, mông, đùi của người phụ nữ khác. Tuy cảm giác ấy không còn nhiều theo thời gian nhưng ít nhiều cũng khiến cô ghen.

“Có lần người yêu cũ cấp III của anh Hà đến xăm. Dù cô ấy lấy chồng xa nhưng khi nghe tiếng anh Hà xăm đẹp nên lặn lội ghé đến.

Lúc đó mình tất nhiên là cũng không thoải mái lắm nhưng vì cô ấy cũng như biết bao vị khách khác nên mình cũng không phản ứng gì quá đáng. Chỉ có điều là anh Hà lấy tiền của cô ấy…rẻ hơn những khách khác” – Huệ tươi cười chia sẻ

Hình xăm Triệu Tử Long cưỡi rồng
Hình xăm Triệu Tử Long cưỡi rồng

Hình xăm mà Hà tốn công sức nhất là hình xăm Triệu Tử Long cưỡi rồng. Để hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất một cách tinh tế, Hà đã phải xăm liền mạch từ 21h tối hôm trước đến 20h tối hôm sau mới ưng ý.

Anh chàng được vợ nhận xét là người tham công tiếc việc, đến nỗi anh chàng thường xuyên phải nhập viện vì làm việc quá sức.

Có lần, Hà xăm liên tục cho 4 khách hàng, không ăn không nghỉ. Sau khi hoàn thiện những bước xăm cuối cùng cho vị khách thứ 4, Hà kiệt sức và phải nhập viên ngay lúc đó, nằm tới 3 ngày mới khỏe lại

“Khỏe lại là anh Hà lại lao vào làm việc. Chả thế mà cứ dăm bữa nửa tháng vào viện, bác sĩ quen mặt luôn” – Huệ chia sẻ thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại