Chán ‘yêu lộ thiên’, teen rủ nhau vào... nhà nghỉ

Theo Tiin.vn |

Nhưng nhà nghỉ chẳng phải là chốn thiên đường, những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

Từ ‘yêu lộ thiên’ đến… nhà nghỉ

Yêu "lộ thiên" dù không mất phí nhưng lại dễ lọt vào “tầm ngắm”, gây khó chịu với nhiều người bởi những địa điểm hẹn hò ấy thường là nơi công cộng. Nếu gặp người thân, bạn bè khi đang mải mê "tâm sự" lại càng xấu hổ. 

Chưa kể những sự cố bất ngờ có thể xảy ra như gặp cướp, nghiện… thì không những mất tiền của mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, nhiều cặp đôi đã quyết định chọn điểm đến tiếp theo là nhà nghỉ.

Nhà nghỉ trong mắt nhiều người là nơi không “quang minh chính đại”. Thế nhưng, để tránh những ánh mắt soi mói và có thể tự nhiên thể hiện tình yêu hơn, 1 số cặp đôi trẻ đã lựa chọn địa điểm này như giải pháp “cứu cánh”.

Chán ‘yêu lộ thiên’ giới trẻ rủ nhau vào nhà nghỉ

Nhiều cặp đôi còn khoác trên mình áo đồng phục cũng không ngại dắt nhau vào nhà nghỉ... (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

“Nói chung là ngồi ở công viên hay vào nhà nghỉ, nếu bị bắt gặp đều xấu hổ cả. Nhưng bạn trai mình bảo vào nhà ngủ cho tiện, đỡ bị "soi" hơn. Lần đầu còn ngại, sau thành quen đi, cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa" - Bích Lan, sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội cho biết.

Cũng chính vì muốn không bị ai quấy rầy, lại được gần gũi nhau thêm, không ít cặp đôi vào nhà nghỉ để được “tự do yêu đương". Tuy nhiên, sự tự do yêu đương ấy lại ẩn chứa những mối nguy hiểm khác.

Những hệ lụy khó lường

Có chốn riêng tư nhưng nhà nghỉ chẳng phải là thiên đường của các bạn trẻ đang say men tình. Dù ngày nay cái nhìn của mọi người có phần thoáng hơn, nhưng một cô gái khi bước chân vào nhà nghỉ vẫn bắt gặp những cái nhìn đầy ẩn ý của những người xung quanh. Kèm theo đó là những bình luận, bàn tán chẳng mấy tốt đẹp.

Thế nhưng, vào nhà nghỉ đã trở thành thói quen khó bỏ của một số người. “Mới bắt đầu bọn mình cũng chỉ nghĩ vào một lần thôi nhưng rồi từ sau mọi cuộc đi chơi, hẹn hò đều có điểm dừng là nhà nghỉ. Vào miết, thành quen mặt nhưng không làm sao “cai” được” - Huyền Trang (23 tuổi, nhân viên công ty sách) cho hay. Tất nhiên, với Trang và người yêu, khoản “tình phí” vì thế cũng tăng lên chóng mặt.

“Ban đầu mình cũng chỉ nghĩ vào nhà nghỉ để đỡ gặp người quen, hai đứa sẽ cố gắng kiềm chế để không đi quá giới hạn, nhưng điều đó thật khó, mình đã trao thân cho anh ấy ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào nơi ấy” - H, một nữ sinh thổ lộ.

Chán ‘yêu lộ thiên’ giới trẻ rủ nhau vào nhà nghỉ

Không ít trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Những trường hợp bạn trẻ rủ nhau vào nhà nghỉ để rồi mang thai ngoài ý muốn cũng không phải là hiếm. Thiếu kiến thức về an toàn tình dục, sức khỏe giới tính, nhiều cô gái trẻ trở thành mẹ “bất đắc dĩ” khi còn là học sinh, sinh viên. Chưa thể kết hôn vì vướng bận học hành, lại không thể cho gia đình biết, đa phần những bà mẹ trẻ này thường tìm cách phá bỏ “cốt nhục” trong bụng mình, để lại những hậu quả to lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Thậm chí, có những bạn trẻ vào nhà nghỉ với những người mới quen, quen sơ sơ qua mạng, không rõ lai lịch “đằng ấy”. Chuyện "tiền mất tật mang" cũng là điều dễ hiểu. Báo chí thời gian qua đưa tin về không ít cô gái nhẹ dạ cả tin, vào nhà nghỉ với bạn chat, sau khi “mây mưa” đã bị cuỗm mất toàn bộ tài sản. Mất cả chì lẫn chài, các nạn nhân thường xấu hổ, chỉ dám than thân trách phận, số ít mới dám khai báo với cơ quan an ninh.

Bích Lan kể lại kỉ niệm nhà nghỉ đáng nhớ: “Hôm ấy, vừa vào nhà nghỉ được một lúc, bọn mình nghe thấy tiếng đạp cửa ầm ầm. Hoảng hốt ra mở cửa, mình thấy hai tên đầu cạo trọc, cầm dao xin tiền uống rượu. Thế là đành dốc ví đưa sạch cho bọn chúng. Nhưng không chỉ lấy tiền, chúng còn cướp luôn hai cái điện thoại của mình nữa. Uất lắm mà chẳng biết làm sao”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại