Chân dung nữ sinh Lào đẹp tựa hoa

Luna |

Sinh ra và lớn lên tại Lào, nhưng nữ sinh trẻ Alisa Sivilay vẫn mang trọn vẹn vẻ đẹp của một cô gái Việt.

Gặp gỡ Alisa Sivilay, nhiều người sẽ ấn tượng với vẻ đẹp hoàn hảo của cô nàng. Hơn nữa, cô gái trẻ sinh năm 1996 càng trở nên đặc biệt khi được nhắc tới với thương hiệu “nữ sinh người Lào”.

Nhưng chuyện đâu phải ai cũng biết rằng Alisa Sivilay tuy sinh ra và lớn lên tại Lào nhưng cha mẹ cô đều là người Việt Nam.

Tại nhà, Alisa Sivilay còn có một cái tên Việt khác là Nguyễn Khánh Huyền và cô nàng cảm thấy rất tự hào về điều đó.

Hiện tại, Khánh Huyền đang là nữ sinh của trường Học viện Ngoại giao. Và sau hai năm học tập cùng nhiều lần về thăm quê trước đây, Khánh Huyền có thể được xem là sự giao thoa văn hoá thú vị Việt – Lào.


Nữ sinh người Lào gốc Việt - Nguyễn Khánh Huyền

Nữ sinh người Lào gốc Việt - Nguyễn Khánh Huyền

Chào Alisa Sivilay! Tôi được biết, bạn là một nữ sinh khá đặc biệt khi đến từ Lào. Bạn có thể cho mình biết lý do nào khiến bạn sang Việt Nam học tập?

Về nguồn gốc, em vẫn là một người Việt Nam, khác biệt ở đây là em sinh ra và lớn lên tại Lào.

Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ em vẫn kể rất nhiều về quê hương, về những điều tuyệt vời ở Việt Nam với con người và cuộc sống.

Trong những lần được về thăm quê, em được cảm nhận một cách rõ nét những điều đó, chúng đã tạo cho em một cảm xúc rất đặc biệt.

Bởi vậy, khi cân nhắc để đưa ra quyết định sẽ học Đại học tại đâu, em đã chọn Việt Nam để được về với nguồn cội.

Vậy Alisa Sivilay có thể cho tôi biết cảm nhận của bạn khi sang Việt Nam sinh sống được không?

Vì nguồn gốc trong em là một cô gái Việt nên mọi người có thể gọi em với cái tên Nguyễn Khánh Huyền, em cảm thấy rất tự hào về điều này.

Khi còn nhỏ, bố mẹ vẫn thường hay đưa em về thăm ông bà, trong những kí ức đó của em, quê hương Việt Nam là một nơi rất tuyệt vời với những sự yên bình.

Đến khi em quyết định về Việt Nam để học tập, trải nghiệm trong em nó cũng trở nên rõ nét hơn. Em có thể hiểu rõ hơn về văn hoá, cuộc sống, con người quê hương mình và cảm thấy tự hào vì được là một người con đất Việt.


Vẻ đẹp của Khánh Huyền trong trang phục áo dài

Vẻ đẹp của Khánh Huyền trong trang phục áo dài

Khi bước sang một môi trường sống mới, nền văn hoá mới... điều gì khiến em cảm thấy khó khăn nhất?

Thực sự văn hoá và cuộc sống con người giữa Việt Nam - Lào có rất nhiều điểm giống nhau. Các món ăn ở Việt Nam cũng có nhiều nét giống Lào và khi ở nhà, em cũng đã thường xuyên được thưởng thức những món ăn Việt. Vậy nên, em cũng không mất nhiều thời gian để hoà nhập với cuộc sống mới.

Điều trở ngại lớn nhất đối với em có lẽ là ngôn ngữ. Tuy về cơ bản, tiếng Lào và tiếng Việt cũng rất giống nhau nhưng về từ vựng và các diễn giải thì nói – viết tiếng Việt phong phú hơn rất nhiều.

Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều khái niệm mà em còn khá mơ hồ. Nhưng đó cũng chính là những điều thú vị mà em muốn khám phá mỗi ngày và em thấy rất vui vì điều đó.

Ở bên Lào, em rất thích mặc chiếc váy cổ truyền ở đó. Khi sang Việt Nam, em cũng thường xuyên mặc váy trong các sự kiện. Nhưng em cũng có tình cảm đặc biệt với tà áo dài Việt. Nghĩa là áo dài Việt em cũng thích mà váy Lào em cũng yêu.

Điều gì ở Việt Nam khiến em cảm thấy yêu mến nhất và kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu về thăm quê là gì?

Em rất thích cuộc sống ở Việt Nam. Em thích được nghe tiếng còi xe, ngắm nhìn dòng người qua lại. Thích được ăn những món ăn bình dị nhưng rất ngon, được dạo phố, la cà quán xá... Em có cảm giác như mình đã được trở về đúng với ngôi nhà của mình.

Còn trong lần đầu về thăm quê, cả gia đình đi ô tô về chơi Tết, thăm ông bà. Cảm giác lúc đó thực sự rất khó tả, bản thân em cũng không biết phải biểu đạt như nào cho mọi người hiểu. Chỉ biết rằng lúc đó em cảm thấy rất vui.

Được về thăm nhà, gia đình sum vầy, ông bà gia đình tất cả mọi người có nhau và tận hưởng cái Tết ở quê hương... đó chắc chắn là kí ức đầu tiên và đẹp nhất mà em có tại Việt Nam.


Khánh Huyền trong trang phục mang phong cách made in Laos

Khánh Huyền trong trang phục mang phong cách "made in Laos"

Còn bây giờ cuộc sống của Huyền thế nào?

Hiện tại, em đang ở kí túc xá của trường. Được ở cạnh những người bạn rất thú vị. Các bạn dễ gần và cũng là những người thầy giúp em rất nhiều trong cuộc sống thường ngày.

Em cảm thấy ổn với những gì đang có. Em chỉ mong rằng sau này khi ra trường được công tác tại một cơ quan có thể giúp ích cho cả Việt Nam và Lào, hai ngôi nhà lớn trong cuộc đời em.

Cảm ơn Huyền về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn sẽ có thêm những trải nghiệm, giá trị đẹp ở Việt Nam!

Một số hình ảnh cá nhân của Khánh Huyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại