Chân dung 9x phượt xuyên Việt gây "bão" mạng những ngày qua

Công Tuấn |

Mới đây, cư dân mạng Việt liên tục truyền tay nhau một đoạn clip du lịch cực kỳ thú vị và ấn tượng của một anh chàng 9X.

 Rất nhiều phản hồi tích cực, hàng ngàn lượt share thể hiện sự ngưỡng mộ và thích thú trước chuyến đi tuyệt vời của chàng trai này.

Trong clip dài hơn 3 phút, 9X đã đưa người xem theo chân mình trên suốt cuộc hành trình trong nửa tháng, rong ruổi từ thủ đô Hà Nội cho đến mũi Cà Mau.

Với những hình ảnh và vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng ấn tượng, clip của 9X đã khiến rất nhiều người phải òa lên thích thú và ganh tị.

Clip không chỉ khiến người xem được nhìn ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam ấn tượng mà còn có cảm giác như thực sự hòa mình vào không khí và chuyến đi ấy.

Liên hệ với chàng trai xuất hiện ấn tượng trong clip, được biết 9X này tên là Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 11/10/1996 tại Quảng Ninh. Hiện tại, anh chàng đang là sinh viên khoa Mỏ, trường Đại học Mỏ Địa chất.

"Kết thúc năm nhất đại học, mình quyết định sẽ làm một điều gì đó thật đáng nhớ. Vậy là mình quyết tâm đi dọc Việt Nam. Mình không thích gọi là đi phượt. Mình gọi những chuyến đi của mình là lang thang.

Mình muốn có những kỷ niệm tuyệt vời cho tuổi trẻ, không muốn ngồi chơi game cả ngày như một số sinh viên. Muốn đến những vùng đất mới cảm nhận vẻ đẹp của đất nước và sự nồng hậu của con người mọi miền”. – Hoàng Long chia sẻ lý do thực hiện chuyến đi.

Chàng trai vừa từ Cà Mau trở về Hà Nội, kết thúc hành trình xuyên Việt trong vòng nửa tháng bằng xe máy. Kể về chuyến đi, Hoàng Long chia sẻ: "Một hành trình không hẳn là quá dài những thực sự đáng nhớ và nhiều kỉ niệm.

Đặc biệt, được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người trong suốt hành trình đã giúp cho mình nhận được nhiều thứ hơn mình tưởng".

Để chuẩn bị cho chuyến hành trình đáng mơ ước này, 9X đã tự kiếm chi phí trong vòng 2 tháng trước khi lên đường khám phá những vùng đất mới.

“Mình làm việc tại một quán ăn ở Hào Nam. Một ngày làm việc của mình bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc 12h đêm. Công việc tuy bận rộn nhưng rất vui, lại có thể tiết kiệm được tiền ăn ở vì mình ở luôn tại quán.

Làm thêm ở quán ăn giúp mình va chạm với cuộc sống, cũng là cách để mình học hỏi được nhiều điều làm hành trang sống cho những chuyến đi”.

Bắt đầu chuyến đi, Hoàng Long có trong tay 7 triệu đồng nhờ làm thêm. “Gia đình mình luôn ở trạng thái trung lập. Không phản đối đam mê của mình, chỉ cần học tập tốt là được.

Nhưng gia đình cũng không tài trợ tiền cho mình nên mình dành dụm tiền nhờ làm thêm. Được bố mẹ nuôi ăn học là tốt rồi, mình chỉ cần có thế”

Các anh chị trong các đội phượt mà Long tham gia từ trước cho rằng anh chàng chưa đủ kinh nghiệm để đi. Mọi người đều nhất quyết cho rằng điều đó quá nguy hiểm cho anh chàng.

Còn bạn bè và những người xung quanh dù đã quen với việc Hoàng Long đi phượt khắp nơi rồi nhưng lại không hề tin anh chàng sẽ có thể đi xuyên Việt được vì nghe quá xa vời.

Vậy mà, ngày 06/07/2015, anh chàng xuất phát. Một ngày Long đi khoảng 250km. 9X chia sẻ: “Mình ngủ lều hai ngày, ngủ nhà người quen hai ngày trong suốt cuộc hành trình. Ngủ lều là trải nghiệm sợ nhất của mình, dù đã từng ngủ lều nhiều rồi nhưng một mình giữa nơi xa lạ thì chưa.

Bật đèn trong lều mà nhìn rõ cả đàn muỗi đang bu bên ngoài tìm đường vào, nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng bên ngoài và thức luôn đến gần sáng. Chiếc lều quá mỏng manh để bảo vệ mình”.

Trên đường xuyên Việt, chiếc xe máy của Long - chiếc xe mà nhiều người bạn của anh chàng cho rằng là không thể đi được, lại không hề hỏng hóc gì.

Hoàng Long cho biết, anh chàng bị lạc ở các cồn cát tại Đầm Môn hơn 2 tiếng.

"Lạc trong rừng tưởng như phải ngủ lại đấy rồi nhưng may mắn sao trước khi mặt trời lặn, ngư dân đi qua thấy mình đang lang thang ở chỗ chẳng mấy khi có người lên đã hét lên chỉ đường cho mình (thuyền không cập vào bờ được do bãi đá)”.

Anh chàng cũng tiết lộ, bị ngộ độc thức ăn ở Cà Mau, ngất lại tỉnh vài lần, cuối cùng mới đến được hiệu thuốc.

“Mình nghĩ sức khoẻ là quan trọng nhất. Việc đi 200 - 300km mỗi ngày và đi bộ hàng chục km giữa nắng nóng, đi trong rừng, bò dưới đất, trèo lên cây không phải ai cũng làm được. Thành công của chuyến đi, theo mình là sức khoẻ 70%, can đảm 20% và may mắn 10%”.

“Trong hành trình, mình ấn tượng nhất với thành phố Sài Gòn. Một thành phố đẹp, đẹp về mọi thứ, đặc biệt là con gái. Con người mọi nơi mình đi qua đều rất thân thiện từ những đồng bào dân tộc thiểu số cho đến người dân thành thị”

Trong 4 tháng qua, Hoàng Long  đã chinh phục ngọn núi cao nhất Việt Nam, đã qua biên giới Việt Nam - Lào trong chuyến chinh phục Pha Luông, nóc nhà Mộc Châu, đi qua 41 tỉnh thành phố và hầu hết trong số đó là đi bằng xe máy.

Chia sẻ về những mốc thời gian quan trọng trong những hành trình đi phượt của mình, 9X hồ hởi: “6h02 phút ngày 1/3/2015, mình chinh phục Fansipan đầu tiên trong hàng trăm người đi hôm đó. 5h03 phút ngày 3/7/2015, mình chinh phục cực đông trên đất liền của Việt Nam.

10h25 phút ngày 16/7/2015, mình hoàn thành chinh phục cực Nam - mũi Cà Mau của Việt Nam”

Dự định trong tương lai của Long là cố gắng chinh phục 2 cực của Việt Nam để hoàn thành mục tiêu chinh phục 4 cực Đông Tây Nam Bắc.

Hoàng Long cũng muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: “Hãy làm bất cứ thứ gì làm bạn thích vì tuổi trẻ sẽ không trở lại đâu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại