Cặp đôi cách nhau nửa vòng trái đất, yêu 4 năm, gặp nhau 2 lần

Dung Nhi |

“Từ ngày yêu tới giờ là 4 năm, mình và anh ấy gặp nhau 2 lần. Một lần là lúc mình về Việt Nam vào năm ngoái, lần gặp thứ 2 này cũng là lúc tụi mình cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới…”

Yêu xa chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với các cặp đôi. Hai con người gặp gỡ và quen biết nhau, yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý giữa hai nơi họ đang sống là Việt Nam và Mỹ.

Họ đã cùng nhau chia sẻ, động viên, tin tưởng nhau tuyệt đối suốt 4 năm nay bằng những đoạn chat, những tin nhắn, những cuộc gọi điện tỉ tê suốt đêm dài hay những clip yêu thương dành tặng nhau trong ngày kỷ niệm.

Đó là câu chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của 2 bạn trẻ Tôn Nữ Hoàng Nhi (SN 1994, quê Đồng Nai, đang sinh sống và học tập tại Mỹ) và Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990, đang là giáo viên tại TP.HCM).

“Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chờ ngày người ấy trở về”.

Tỏ tình bằng tiếng Nhật

Trước khi sang Mỹ sinh sống, Nhi đã từng biết tới Khánh vì cả hai cùng quê nhưng nàng không thích chàng vì "chân mày đậm, cằm chẻ".

Sau 3 năm đi Mỹ, có lần vô tình Nhi lại gặp Khánh trên facebook và trò chuyện, đến lúc này thì nàng vẫn không có ấn tượng gì về anh chàng hiền lành này cả.

Khi nàng về Việt Nam chơi, cả hai gặp lại nhau vì cái “duyên” đi chùa. Do hôm đấy dì của Nhi bận nên nhờ Khánh chở nàng đến chùa.

Ấn tượng ban đầu của nàng về Khánh là chàng cười không thấy mắt, chỉ toàn thấy… răng. Điểm cộng là Khánh rất quan tâm người khác, ân cần và tự nhiên.

Còn với Khánh thì Nhi là cô bé có gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng và cực kỳ dí dỏm, đáng yêu. Biết mình đã “mắc bẫy” nụ cười này, Khánh mới lên kế hoạch “cưa” Nhi.

Hồi đó dù thích Nhi rồi nhưng Khánh vẫn ngại và sợ không giữ được tình bạn với nàng nếu bị từ chối.

Vì vậy trước khi Nhi quay về Mỹ, mỗi ngày Khánh đều gửi cho nàng một chữ và nói đây là tiếng Nhật với lời nhắn nhủ “đến ngày đi em sẽ biết anh muốn nói gì”.

Không đợi chàng tiết lộ, Nhi tự tìm hiểu trước và biết đó là câu “Anh yêu em” trong tiếng Nhật.

Đến ngày Nhi bay trở lại Mỹ, Khánh đã viết cho nàng một lá thư rất dài chỉ vì Nhi thích nhận được một lá thư viết bằng tay.

“Lúc trên máy bay mình vừa đọc vừa khóc rất nhiều. Anh viết về cảm nhận của anh dành cho mình, những điều mà trong vài tuần vỏn vẹn tụi mình gặp nhau và chờ đợi câu trả lời từ mình.

Đến bây giờ mình vẫn còn giữ lá thư đó, giấy mòn đôi chút nhưng đối với mình đó là kỷ vật đáng quý nhất. Mình hay chọc ngày xưa sao anh sến thế, anh xấu hổ cười đỏ mặt” – Nhi chia sẻ.

Bằng tấm lòng chân thành ấy, sau một tháng Khánh đã chinh phục được trái tim của cô nàng xinh đẹp, để rồi mỗi lần Nhi trêu “sao anh cưa em dễ thế?” là chàng lại míu môi nhìn nàng rồi nói “dễ mới ghê”.

4 năm yêu xa, gặp nhau 2 lần

Yêu xa, những dòng tin nhắn, những sự sẻ chia ngày càng đong đầy theo năm tháng.

Với Hoàng Nhi, nàng yêu Khánh bởi trong anh luôn có hai con người, Khánh trẻ con những lúc cần trẻ con, hài hước và chọc cười Nhi suốt, và chàng trưởng thành lúc nàng cần tâm sự.

Còn điều “đáng ghét” nhất là Khánh luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, vì thế có những việc Khánh dùng cách im lặng và cho qua, trong khi nàng muốn mọi thứ lại rõ ràng, giải quyết đầu đuôi cho xong dù phải giải thích dài dòng.

Với Quốc Khánh thì điều đặc biệt nhất ở Nhi đó là sự cảm thông và thấu hiểu, chính điều đó đã giúp Khánh vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như chuyện tình yêu xa của cả hai.

“Yêu xa, khó khăn nhiều chứ, mà lớn nhất là đôi lúc thấy mình không làm gì được nhiều cho người mình yêu khi anh thấy buồn. Yêu nhau 4 năm thì gặp nhau được 2 lần, lần về Việt Nam chơi năm ngoái và năm nay” – Nhi nói.

Yêu xa là cả hai cùng chung quan điểm, giải quyết mọi vấn đề khá rõ ràng, lúc đang giận sẽ im lặng và chờ đối phương nguôi giận rồi sẽ nói chuyện cùng nhau. Điều để tình yêu xa của Nhi và Khánh bền vững có lẽ là sự tin tưởng tuyệt đối.

Khi yêu Khánh, có lúc cả tuần không liên lạc được với nhau vì việc làm và việc học, có những lúc gặp chuyện buồn, dù rất nhớ chàng nhưng Nhi không trách, Nhi luôn biết cách kiểm soát để làm tốt những việc còn lại, còn những chuyện buồn sẽ để dành đến lúc gặp Khánh rồi “méc” cho đã.

Yêu nhau 4 năm, Khánh chưa từng ghen lần nào bởi anh luôn tin tưởng Nhi tuyệt đối. Còn với Nhi, có lúc cũng ghen một vài lần nhưng chỉ sợ người ta thích hay để ý đến người yêu mình, chứ không sợ Khánh làm điều ngược lại.

Yêu xa để những giây phút được gặp nhau trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và sau tất cả, Nhi và Khánh luôn hiểu được rằng, khi cả hai vượt qua được những khó khăn vì khoảng cách thì tình yêu sẽ chẳng có gì là không để đối mặt cùng nhau.

Điều đặc biệt trong lần gặp thứ 2 này cũng là lúc chuyện tình yêu xa của Hoàng Nhi và Quốc Khánh đi đến bến bờ hạnh phúc khi được nắm tay nhau chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng 11 năm nay.

Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại