"Cao thủ, chuyên gia... chỉ là vớ vẩn!"

Luna |

Qua đoạn chia sẻ của Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion), mỗi người trong số chúng ta ắt hẳn sẽ rút ra được một bài học nào đó, dù bạn có là cao thủ hay chuyên gia.

Mới đây, trên trang cá nhân của Trần Chí Hiếu, thường được mọi người nhắc tới với cái tên Hiếu Orion đã cho đăng tải một đoạn chia sẻ đầy thú vị.

Đoạn chia sẻ này thú vị từ cái tựa đề "Cao thu, chuyên gia... chỉ là vớ vẩn" cho tới nội dung, bài học sâu sắc mà Hiếu Orion muốn truyền tải trong nó.

Qua câu chuyện của "gã du ca đường phố", chúng ta ít nhiều cũng sẽ nhận thấy được một số vấn đề vẫn thường gặp phải trong cuộc sống khi cố gượng ép mình để trở thành một ai đó hay làm một việc gì đấy.

"Hãy sống tự nhiên là chính mình, đừng có phải GỒNG mình và tự đặt chúng ta vào cái THẾ đầy mệt mỏi" - là thứ quan trọng nhất mà Hiếu Orion muốn nói với mọi người.

Đoạn chia sẻ tuy mới được đăng tải trong nửa tiếng đồng hồ những đã thu hút được tới cả ngàn sự quan tâm, chia sẻ của dân mạng, cùng nhiều lượt bình luận hưởng ứng.

Nguyên văn đoạn chai sẻ của Trần Chí Hiếu:

"Cao thủ, chuyên gia... chỉ là vớ vẩn!

Một bài học mà tôi nhớ mãi khi đi học võ hồi 8 tuổi - học Karate ở trung tâm Phương pháp CLB TW ở ngay sát Bờ Hồ (giờ nó là cafe Lục Thuỷ). Hồi đó khệnh lắm, máu lắm... nên đến lớp võ đứng cứ dạng háng chống nạnh...

Một hôm thầy bảo: "Con ra đây, đứng dạng chân hết cỡ nào...

Tôi dạng ngay...

Thầy lại bảo là: "Rồi, giờ con vẫn dạng thế và nhẩy thật cao lên nào"

... @^%^%

(Ôi.. dạng chân thẳng đờ thế thì "nhẩy thật cao" thế nào được !?! )

Đoạn thầy lại bảo:

- Đó là do con đã chọn sai THẾ ! Trong cuộc sống cũng vậy, thứ lớn nhất khiến con không thể bật lên phát triển mạnh được, là chính bởi CON. Khi con đã phải gồng lên dạng háng và chân duỗi thẳng thì con không còn SỨC BẬT nữa...

Tại sao trước khi bật cao con người phải oằn mình là vậy!

...

... Hồi đó nhỏ, không hiểu gì, chỉ thấy đau háng...

Về sau mới nhận ra là đúng, không chỉ với Võ mà với nhiều thứ khác trong cuộc sống:

- Khi ta tự đặt ta là cao thủ - tự ta sẽ rất lười và e ngại học hỏi tiếp (từ những người thấp thủ hơn)

- Khi ta tự đặt ta là người nghiêm trọng, thì những việc nhỏ ta thường bỏ qua mất...

- Khi ta tự đặt mình là người giàu có, thì lại chẳng làm được những thứ nhỏ nhặt...

- Khi ta tự đặt mình là người đẹp đẽ hoàn mỹ, thì ta lại sợ sệt đủ thứ: không dám làm "cái này cái nọ" chỉ vì sợ mất đi cái "hoàn mỹ" kia..

- Khi ta tự đặt ta thành một ông bố nghiêm túc - thì ta lại chẳng dám cười đùa hồn nhiên với những đứa con... thứ mà chúng đang cần.

Và chỉ khi ta làm được những thứ kia, ta mới BẬT lên phát triển được...

Hãy sống tự nhiên là chính mình, đừng có phải GỒNG mình và tự đặt chúng ta vào cái THẾ đầy mệt mỏi.

Bạn chỉ cần một lần thẳng thắn với bản thân, tự thú với bạn bè... bạn sẽ thấy nhẹ nhõm rất nhiều... và sẵn sàng BẬT lên phía trước...

Giống tớ:

Tớ bị trĩ - nhưng tớ biết chơi đàn !

Tớ chơi Piano kém - nhưng đùi tớ rất trắng !

Tớ thích ngắm gái đẹp - nhưng tớ yêu vợ tớ hơn !

Tớ bụng béo - nhưng tớ thấy mình quá hoàn hảo..."

Cao thủ, chuyên gia... chỉ là vớ vẩn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại