Căn phòng trọ tuềnh toàng của 2 mẹ con chị quét rác

Luna |

Gia tài lớn nhất mà chị Thơm có được trong dịp Tết Bính Thân này có lẽ chính là nụ cười, niềm hạnh phúc cô con gái 5 tuổi.

Trong ngày mùng 3 Tết vừa qua, hình ảnh cô bé cùng mẹ đi quét rác đã khiến rất nhiều người phải rung động. Đó là một hình ảnh đẹp, bình dị mà chan chứa hạnh phúc, giúp ta càng thấm thía hơn câu: "con không chê cha mẹ khó".


Bức ảnh cô bé đẩy xe rác phụ mẹ gây xúc động. (Nguồn ảnh: Hồ Hải Hoàng)

Bức ảnh cô bé đẩy xe rác phụ mẹ gây xúc động. (Nguồn ảnh: Hồ Hải Hoàng)

Chúng tôi đã quyết định tới căn phòng nơi hai mẹ con chị Thơm - nhân vật chính trong bộ ảnh gây sốt đang thuê trọ để thăm hỏi và chúc Tết. Căn phòng tuềnh toàng của 2 mẹ con nằm sâu trong ngõ hẻm làng Phú Đô, vật dụng giá trị nhất cũng chỉ là chiếc tivi cũ.

Quả thực, cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn thế với một người làm công tác vệ sinh môi trường, lương ba cọc ba đồng và còn phải gánh vác trên vai trọng trách gia đình. Trò chuyện với chị Thơm, tôi biết thêm được về hoàn cảnh của chị.

Chị Thơm, tên đầy đủ là Trương Thị Thơm (SN 1988) sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, cha mất sớm. Một mình người mẹ vất vả, khó nhọc nuôi 4 người con ăn học.

Lập gia đình đã được 8 năm, Thơm có hai mặt con 1 trai, 1 gái nhưng đều phải gửi về nhà chồng ở Thái Nguyên để chăm sóc vì điều kiện kinh tế không cho phép.


Góc nhỏ trong căn nhà trọ cấp 4 nơi chị Thơm đang sinh sống.

Góc nhỏ trong căn nhà trọ cấp 4 nơi chị Thơm đang sinh sống.

Ngoài công việc chính là công nhân vệ sinh môi trường, chị Thơm cũng cố gắng gom nhặt, kiếm thêm chút thu nhập từ hàng nước vỉa hè buổi tối nhưng cũng chẳng được là bao.

Chồng Thơm làm nghề lái taxi đường dài, vắng nhà triền miên, đôi khi cả tuần mới về thăm nhà trong chớp nhoáng rồi lại lên đường đi tiếp.

Ấy vậy mà những gì hai vợ chồng tích góp được cả tháng cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống, gửi tiền chăm con là hết chứ đâu có dư giả để dành dụm.

Tết này, chị Thơm phải làm việc tới hết ngày 28 (Âm lịch). Sáng sớm 29 chị tranh thủ bắt chuyến xe lên Thái Nguyên để đón đứa con thứ 2 rồi quay về Hà Nội trong ngày.

Cô bé được mẹ lên đón về Hà Nội ăn Tết vui lắm, cả ngày cứ bám dính lấy mẹ không rời nửa bước.

Tết ở Hà Nội, chồng đi vắng, nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng trong ngôi nhà trọ đấy chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười của cô bé 5 tuổi đáng yêu. Và có lẽ, đó là những điều giá trị nhất mà chị Thơm có được trong cuộc sống ngay lúc này.


Báo điện tử Trí Thức Trẻ gửi một phần quà nhỏ chúc Tết 2 mẹ con chị Thơm.

Báo điện tử Trí Thức Trẻ gửi một phần quà nhỏ chúc Tết 2 mẹ con chị Thơm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại