Cận cảnh vẻ rạng rỡ của nữ sinh có nụ cười đẹp nhất cuộc thi Miss du học

Trước sức hút từ cách xa nửa vòng trái đất, chúng tớ đã kết nối với Trang để biết thêm về cuộc sống du học cũng như có thêm rất nhiều hình ảnh xinh xắn của cô nàng này.

Gây ấn tượng cho rất nhiều người ngay từ vòng sơ khảo của Miss du học sinh Việt 2015, Trần Thị Thùy Trang đang là một trong những cái tên nổi bật nhất cuộc thi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vẻ phóng khoáng, hiện đại rất dễ thu hút người đối diện, cô nàng sinh năm 1996 này cũng vừa lọt vào top 50 của Miss du học và được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện".

Phía dưới các tấm hình của Thùy Trang luôn là những bình luận xuýt xoa về nét đẹp rất Tây cũng như phong cách cá tính của cô nữ sinh đang học tập trên đất Mỹ.

Chưa kể rằng, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ với khuôn miệng xinh đẹp của Thuỳ Trang đã khiến cô nàng trở thành một trong những thí sinh ấn tượng nhất.

Trước sức hút từ cách xa nửa vòng trái đất, không có lý do gì để chúng tớ không kết nối với Trang. Bên cạnh câu chuyện về cuộc sống, việc học tập, chúng tớ còn có thêm kha khá hình ảnh rất xinh xắn của cô nàng này.

Trần Thị Thùy Trang

1996

Cao 1m65 - nặng 52kg

Đang học thiết kế thời trang tại The Art Institute of Seattle

2 lần đoạt giải nhất và 1 lần giải nhì cuộc thi vẽ ACSI

Giải nhì trong cuộc thi giành cho các đội cổ động viên (cheerleading)

Từng được bầu làm "công chúa" (princess) trong dạ hội của trường

Chào Trang, những ngày vừa qua bạn rất được chú ý đó! Nhiều người tò mò không biết cô nàng sinh năm 1996 này là người thế nào, nếu để nhận xét về mình thì Trang sẽ nói gì? 

Nổi loạn và thích mạo hiểm. Và còn một điều mà bạn bè luôn nói về mình đó là lúc nào cũng cười (haha).

Trang đi du học đã lâu chưa? Lý do gì khiến Trang quyết định đi du học vậy? 

Mình đi du học đã được gần 3 năm rồi. Bản thân mình là nguời thích trải nghiệm những điều mới mẻ nên đã quyết định đi du học.

Một phần là để học hỏi thêm nhiều kiến thức ở môi trường mới, biết được thêm nhiều bạn bè khắp mọi nơi và còn luyện tập cho chính mình tính tự lập.

Mà vì sao bạn lại chọn thời trang vậy? 

Từ bé mình đã luôn có niềm đam mê với thời trang rồi. Mình thích nhìn ngắm những bộ đồ, chất liệu vải và màu sắc của nó, và sẽ còn đặc biệt hơn khi bản thân mình tự thiết kế ra những bộ đồ ấy.

Lúc nhỏ mỗi khi xem xong một chương trình thời trang hoặc nghệ thuật nào đó, mình đều lấy giấy bút ra cặm cụi vẽ. Có một lần mình còn tự lấy đồ ra cắt rồi cố may lại, nhưng không thành (cười).

Theo học ngành này Trang có gặp khó khăn gì không?

Cũng không quá khó khăn khi đã đam mê. Chỉ là khi mới vào học có chút bấp bênh do mình phải tập làm quen với những ngôn ngữ trong thời trang, đôi lúc cũng phải học cả những từ vựng trong tiếng Pháp của ngành thời trang nũa.

Nhưng càng học mình lại càng thấy thú vị và mở mang tầm mắt hơn.

Bản thân học thời trang, vậy bạn có tự tin mình là một người ăn mặc đẹp?

Mình không dám tự nhận là mình ăn mặc đẹp nhưng đúng là mình luôn chú trọng vào phong cách ăn mặc của bản thân. Vì là người đam mê với thời trang nên mình luôn cố gắng cập nhật xu hướng thời trang nhanh nhất.

Điều đó không những giúp cho mình nắm bắt kiến thức trong ngành thời trang hơn mà còn giúp ích cho quá trình học nữa .

Bên cạnh niềm đam mê lớn nhất đó, Trang còn sở thích gì nữa không?

Mình thích được tham gia các hoạt động thể thao. Trước kia mình đã từng ở trong đội điền kinh, bóng chuyền và cheerleading (cổ động viên) của trường. Ngoài ra mình còn rất thích được đi du lịch và leo núi nữa, đặc biệt là những nơi có rừng núi và cây xanh.

Ngoài việc học ra thì Trang có thường xuyên tham gia những hoạt động ngoại khóa không?

Mình đang đăng kí làm việc bán thời gian và tình nguyện viên tại trường. Ngoài ra mình còn tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh và thời trang nữa.

18 tuổi và đã đi du học được gần 3 năm, cuộc sống ở Mỹ với một cô gái còn khá ít tuổi có đem lại cho Trang nhiều khó khăn?

Thật ra mình đã không sống với bố mẹ từ nhỏ vì công việc của cả hai, thế nên cũng một phần nào đó quen với việc một mình thích nghi ở môi trường mới.

Dù đôi lúc cũng có chút khó khăn khi sống một thân ở đất nước Mỹ nhưng nhờ như vậy mình mới có cơ hội xây dựng cho bản thân tính tự lập mà không phải dựa vào ai.

Trang có thường xuyên về Việt Nam không vậy?

Cũng khá thường xuyên đó, thường thì mình về Việt Nam vào kì nghỉ hè để thăm gia đình.

Nói một chút về cuộc thi Miss du học nhé! Vì sao bạn lại biết đến cuộc thi này? Biết mình lọt vào top 50 rồi, cảm giác của Trang như thế nào?

Mình biết đến Miss du học sinh nhờ bạn bè giới thiệu. Trong cuộc thi có rất nhiều bạn xinh xắn và còn học rất giỏi nữa, thế nên khi được lọt vào top 50, mình rất vui và bất ngờ.

Trong số các thí sinh tham gia, bạn ấn tượng nhất với ai?

Mình rất thích chị Nam Phương (thí sinh có SBD 312, sinh năm 1994 và hiện đang theo học ngành y tế tại Mỹ), chị ấy không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi nữa.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lại cộng thêm ấn tượng sẵn có từ Miss du học sinh. Sau cuộc thi này, nếu như nhận được lời mời về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật, Trang có đồng ý không?

Mình... khó trả lời quá. Bây giờ thì mình muốn chú tâm vào việc học và đam mê thời trang hơn. Thế nhưng nếu có dịp về Việt Nam mà có được mời đi chụp ảnh mẫu thì chắc mình vẫn sẵn sàng. Mình thích chụp hình mà (cười).

Bao giờ thì Trang học xong nhỉ? Bạn đã có dự định gì chưa?

Mình còn 3 năm học nữa, theo dự định của mình thì sau khi học xong sẽ ở lại Mỹ làm việc trong 2,3 năm rồi về Việt Nam để mở một thương hiệu thiết kế riêng của chính mình.

Cảm ơn Trang về những chia sẻ thú vị này nhé! 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại