Cảm phục sự dũng cảm và nghị lực của những bạn nhỏ thế giới

Theo Tiin.vn |

Đó là những tấm gương về lòng dũng cảm và nghị lực phi thường đáng để chúng ta học tập và noi theo.

Bé gái 7 tuổi lao vào đám cháy cứu mẹ

Cô bé ấy tên là Gian Manh Thiền, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Câu chuyện thương tâm diễn ra vào một ngày cuối tháng 3/2012 khi chị Đổng Hội Ảnh, mẹ của Manh Thiền đang nấu đồ ăn sáng cho các con thì có người gọi mua hàng, vì vội vàng nên chị quên không khóa ga, tắt bếp. 

Đến khi chị quay trở lại bếp thì lửa đã bốc cháy ngùn ngùn, hơi ga nồng nặc. Đưa hai con gái ra bên ngoài, chị một mình lao vào dập tắt đám lửa.

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Bất chấp nguy hiểm, Manh Thiền đã lao vào đám cháy kéo mẹ ra và bị bỏng rất nặng

Trong khi em gái kêu gọi hàng xóm đến giúp đỡ thì Gian Manh Thiền quyết định vào bếp để kéo mẹ ra. Cuối cùng, cả hai mẹ con đều bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Manh Thiền lúc đó chưa đầy 7 tuổi nhưng phải nhập viện trong tình trạng bỏng 84%.

Nghị lực của cô bé 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Cô bé Charlotte Nott, 5 tuổi (người Anh) gần như không thể sống sót khi bị virus của căn bệnh nguy hiểm nhiễm trùng huyết não mô cầu tấn công. 

Dù được các bác sĩ sử dụng những phương pháp điều trị tân tiến nhất nhưng chỉ sau 5 ngày kể từ khi nhập viện, các ngón tay, ngón chân của em đều chuyển sang màu tím đen. Chỉ một năm sau đó, những bộ phận này liên tiếp bị hoại tử và buộc phải cắt đi để không ảnh hướng đến những cơ quan khác trên cơ thể.

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2
 
Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Dù bị hoại tử cả tứ chi cô bé vẫn vượt lên số phận để tập đi, tập viết...

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc với một cô bé nhỏ tuổi mất cả tứ chi, nhưng nghị lực và sức sống mãnh liệt lại trở thành động lực giúp em chiến đấu với số phận. Hiện tại, cũng như bao đứa trẻ khác, Charlotte Nott vẫn đi lại trên đôi chân giả, vẫn tập vẽ, tập viết bằng… miệng. Thậm chí, bé còn chơi điện tử bằng phần còn lại của cánh tay.

Cậu bé khiếm thị mê nấu ăn

Paul Wilson, 13 tuổi, được chuẩn đoán bị ung thư não sáu năm trước, sau đợt điều trị cắt bỏ khối u ác tính, cậu bé không còn nhìn thấy được nữa, thậm chí việc ăn uống, sinh hoạt cũng trở nên khó khăn. Cậu mất dần cảm giác thèm ăn, trở nên biếng ăn và luôn phải có người “kèm cặp” trong mỗi bữa ăn hằng ngày.

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Paul Wilson bị chẩn đoán ung thư não và việc sinh hoạt, ăn uống trở nên vô cùng khó khăn

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Nhờ nghị lực phi thường, cậu đã trở nên yêu thích nấu ăn và có thể tổ chức tiệc cho mọi người

Vì yêu mến và cảm phục Christine Hà, cô gái đầu bếp khiếm thị gốc Việt từng chiến thắng cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ 2012, Paul Wilson đã quyết tâm để được như thần tượng. Nghị lực phi thường đã làm Paul trở nên mạnh mẽ, kiên cường. 

Cậu đã tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, và thậm chí là tổ chức những show biểu diễn nho nhỏ trước mặt bạn bè và gia đình để “trình diễn” những kỹ thuật cậu học được. Hiện tại, Paul đang theo học chương trình dạy nấu ăn do Peter Sproul - giảng viên khoa nghệ thuật ẩm thực tại trường Đại học Utah Valley và cũng là một đầu bếp nổi tiếng ở Utah, Mỹ giảng dạy.

Bé 4 tuổi cứu em gái khỏi chiếc xe gặp nạn

Tối 20/2 vừa qua, chị Jessica Maria Rath chở hai con gái là Aryanna Rath và Lylah Huff đi đón người chồng đang làm nghề đánh cá. Nhưng vì bất cẩn, chị đã lạc tay lái khiến chiếc xe đâm xầm vào một cái cây bên đường.

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Jessica Maria Rath cùng mẹ và em gái

Cảm phục hành động của những bạn nhỏ thế giới P2

Dù kịp thời kéo em ra khỏi xe nhưng vụ tai nạn đã khiến cả hai mất đi người mẹ yêu dấu

Trong lúc nguy khốn, cô bé Aryanna Rath, 4 tuổi, đã kịp thời kéo em gái Lylah Huff thoát khỏi chiếc xe gặp nạn. Cô chị đã kéo chăn đắp cho cả hai chị em. Khi có người phát hiện ra tai nạn cũng là lúc các em biết được mình không còn cơ hội gặp lại người mẹ yêu dấu.

Đã bao giờ bạn nghĩ: Nếu một ngày bản thân rơi vào những hoàn cảnh tương tự như trên, liệu bạn có đủ dũng cảm và nghị lực để hành động như những bạn nhỏ ấy? Hãy luôn cảm thấy may mắn khi được sống một cuộc sống bình thường và hãy tận dụng điều đó để vươn lên và làm những điều có ý nghĩa bạn nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại