Buồn thay cho người thân của hotgirl Bà Tưng

Độc giả Nguyễn Thành An |

(Soha.vn) - "Khi theo dõi những đoạn video, hình ảnh "thả rông", những tuyên bố này, cá nhân tôi còn thấy buồn thay cho những người thân của hot girl Bà Tưng này...", độc giả Nguyễn Thành An bày tỏ.

Ngay sau khi đăng tải các bài viết liên quan đến các đoạn video của hot girl Bà Tưng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả.

Dưới đây chúng tôi xin trích ý kiến của độc giả Nguyễn Thành An. Mời độc giả cùng theo dõi:

Những ngày qua, cái tên Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) đã trở thành một hiện tượng "làm mưa làm gió" trên cộng đồng mạng với những phát ngôn, hình ảnh "thả rông" hết sức táo bạo.

Việc "khoe hàng" một cách táo bạo, khiến không ít người trong đó có tôi cảm thấy thực sự bức xúc nếu không muốn nói rằng, những hình ảnh đó đang như một "con sâu làm rầu nồi canh", làm xấu đi người phụ nữ Việt Nam.

Hình ảnh Bà Tưng được cắt từ một đoạn video gây sốc.
Hình ảnh Bà Tưng được cắt từ một đoạn video gây sốc.

Nhiều người cho rằng "đẹp khoe, xấu che", hay "đẹp thì có quyền", tôi không phản đối điều đó. Nhưng khoe như thế nào thì phải chọn đúng cách, phải phù hợp với văn hoá, với con mắt người khác nhìn vào chứ không phải khoe một cách đến mức lố lăng, hợm hĩnh như cô gái Bà Tưng này.

Một sự ví von có đôi chút khập khiễng, nhưng tôi thấy giữa Bà Tưng và nhân vật Tuyết "ngây thơ" trong tác phẩm "Hạnh phúc của một tang gia" của nhà văn Vũ Trọng Phụng có đôi chút gì đó giống nhau. Đó là ở cái thói học đòi, cố tình chứng tỏ mình có một điều gì đó nhưng thực chất là sự giả dối, nhằm đánh bóng hình ảnh, tên tuổi.

Bà Tưng có sắc đẹp, ăn hình, phong cách rất tự tin nhưng lại thể hiện bằng những hình ảnh đầy nhếch nhác, phản cảm làm cho cá nhân tôi thấy tiếc nuối. Nếu cô gái này tham gia biểu diễn, hoạt động nghệ thuật một cách bình thường thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. 

Còn với cách bằng mọi giá phải nổi tiếng ngay, kể cả bằng những chiêu trò phản cảm, tiêu biểu cho một trào lưu xấu của một bộ phận giới trẻ hiện nay thì tôi dám chắc, không sớm muộn gì cũng sẽ bị công chúng tẩy chay và cho vào lãng quên.

Không những vậy, khi theo dõi những đoạn video, hình ảnh "thả rông", những tuyên bố này, cá nhân tôi còn thấy buồn thay cho những người thân của hot girl Bà Tưng.

Tại sao ư? Bởi lẽ, một đứa con, đứa cháu gái xinh xắn, dễ thương như vậy, chắc chắn từng là niềm kiêu hãnh, tự hào, với những mong muốn, ước vọng lớn lao của gia đình, họ hàng, vậy mà nay, chỉ vì cái thói ham danh, hám nổi tiếng mà nó sẵn sàng có những hành động bất chấp mọi thứ, mà nhiều người đã phải dùng đến từ... điên loạn.

Cũng chả riêng tôi, mà bất cứ vị độc giả nào lớn tuổi ngồi vào địa vị làm cha mẹ hay chỉ là cô, chú mà xem được những hình ảnh lố lắng quá mức của đứa con, cháu gái này chắc chắn sẽ không thể không cảm thấy chua xót và xấu hổ.

Bà Tưng từng chia sẻ, gia đình cô là gia đình có lối sống hiện đại, sống thoáng nhưng tôi dám chắc chắn rằng, dù có thoáng đến mấy, nhưng thấy cái cảnh con gái mình thản nhiên "khoe", thản nhiên chụp ảnh cũng những đồ nhạy cảm liên quan đến tình dục... thì bố mẹ, người thân cũng sẽ phải đau lòng, buồn thay.

Đó là chưa kể đến, những "bùa rìu" của dư luận sẽ càng lớn lên, rồi "tiếng xấu đồn xa"... liệu rằng, có gia đình nào có thể chấp nhận, có thể chịu đựng được. 

Vẫn biết rằng, Bà Tưng có thể là một cô gái đã lớn, đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, bố mẹ không thể áp đặt nhưng thực tế, liệu có bố mẹ nào không đau, không rơi nước mắt khi con mình có những hành động ngông cuồng và bị người đời buông những lời lẽ khiêm nhã...

Tôi không biết những lời này, sau đây, người thân hay, bố mẹ của cô hot girl Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) này có đọc được không. Tôi cũng không có ý chỉ trích họ nhưng thực sự, tôi cảm thấy buồn thay cho họ khi có một người con chỉ vì sự muốn nổi tiếng mà có những hành động gây sốc đến thế này.

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại