Bức ảnh "gia tài của cậu bé đánh giày" gây tranh luận trên mạng

Hương Trà |

Nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh chụp giỏ đựng đồ của cậu bé đánh giày là bức ảnh có sự sắp đặt sẵn một cách dễ thương.

Được đăng tải trên fanpage "chuyện nhỏ Sài Gòn", bức ảnh chụp "gia tài của cậu bé đánh giày" nhanh chóng hút mọi sự chú ý của dân mạng và khiến bất cứ ai xem cũng cảm thấy rưng rưng, nghẹn ngào.

Gia tài của cậu bé giản dị, đời thường lắm, chỉ là dụng cụ đánh giày - vật kiếm sống hàng ngày của em - cùng chú chó, người bạn đồng hành bên cạnh em.

Mọi đồ vật trong giỏ của em được sắp xếp một cách ngay ngắn và chú chó thì nằm rất ngoan trong một góc giỏ như thể nó sẽ không quậy phá, làm phiền cậu chủ.

Bức ảnh đời thường dễ thương này có sức mạnh hơn bất kỳ một lời nói, một câu từ nào, nó thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết giữa cậu bé đánh giày nghèo và người bạn nhỏ của mình.

Bức ảnh chụp giỏ của cậu bé đánh giày lay động trái tim dân mạng.

Bức ảnh chụp giỏ của cậu bé đánh giày lay động trái tim dân mạng (Nguồn ảnh: Chuyện nhỏ Sài Gòn).

"Vốn từ ít ỏi của tôi không đủ để diễn tả cảm xúc khi tôi khi thấy bức hình này... Từ Hà Nội gửi muôn vàn tình yêu đến Sài Gòn", thành viên Thanh Ngân bình luận.

"Con người nhỏ bé nhưng lại có trái tim lớn là đây... hy vọng em sẽ gặp nhiều may mắn thoát khỏi cảnh nghèo!", thành viên Nguyễn Đỗ bình luận.

"Có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại chứa nhiều cảm xúc. Trong cái thế giới ồn ào và bận rộn lo toan cho cuộc sống mưu sinh ta vẫn thấy đâu đó có một góc bình yên...", thành viên Sơn Trang.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng bức ảnh là một sự sắp đặt dễ thương. "Đây có thể là bức ảnh sắp đặt dễ thương, chứ thực tế mấy cu đánh giầy đâu có xài cái giỏ đẹp thế này, đôi dép thì quá sạch sẽ...", 1 dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, ý kiến này lại không nhận được sự tán đồng của phần đông dân mạng, bởi "cũng có thể là sắp đặt thật nhưng là sắp đặt những thứ cậu bé đem theo bên mình".

'Có thể sắp đặt, có thể là tự nhiên ... Nhưng nhìn vào bức ảnh nó làm cho mình có cảm xúc, làm quên đi chút khó khăn trong cuộc sống", thành viên Tuấn Bùi bình luận.

Trước nhiều ý kiến tranh luận, chủ nhân của bức ảnh đã lên tiếng khẳng định bức ảnh được chụp hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ một sự sắp đặt nào và đây là chiếc giỏ đánh giày của một cậu bé trên đường Lê Thánh Tôn (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại