Bộ tranh về “Bánh Bèo Vô Địch” siêu đáng yêu hút hồn con gái Việt

Hoàng Long |

Sự kết hợp giữa nét vẽ dễ thương cuả họa sĩ Thái Mỹ Phương (Tamypu) cùng những dòng chia sẻ đầy ý nghĩa của cây viết trẻ Ploy Ngọc Bích đã khắc họa nên bức chân dung cực đáng yêu về những cô bạn “bánh bèo vô địch”.

Hành trình “Bánh Bèo Vô Địch” – Cẩm nang bỏ túi của mọi cô gái

Hành trình “Bánh Bèo Vô Địch” được khởi xướng bởi hai tác giả: họa sĩ Tamypu và cây viết trẻ Ploy Ngọc Bích nhằm kêu gọi các cô gái lên tiếng để “tẩy chay” cách gọi “Bánh Bèo Vô Dụng” mà bấy lâu nay nhiều người vẫn dùng khi nhắc đến con gái.

Hành trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cô gái. Hàng loạt câu chuyện chứng tỏ bản lĩnh “Bánh Bèo Vô Địch” cũng đã được con gái chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội cũng như trên website banhbeovodich.vn.

Và “phần thưởng” cho sự bản lĩnh đó là những chiếc huy hiệu mang đậm dấu ấn cá nhân đã được bí mật thiết kế và gửi đến từng cô gái.

Đặc biệt hơn, một bộ truyện trang cũng đã được sáng tác dựa trên chính câu chuyện mà con gái đã chia sẻ, bởi nét vẽ của Tamypu và lời dẫn của Ploy Ngọc Bích.

Bộ truyện trang chính thức được ra mắt vào 14/11/2015 trên facebook.

Mỗi bức tranh là một thông điệp đầy ý nghĩa được đúc kết từ chính trải nghiệm trên hành trình trở thành “Bánh Bèo Vô Địch” của mỗi cô gái!

Với nhiều châm ngôn vừa hữu ích vừa đáng yêu, đây xứng đáng là “cẩm nang bỏ túi” của mọi cô gái trên hành trình theo đuổi điều mình yêu.

Bộ truyện tranh Hành trình “Bánh Bèo Vô Địch” là món quà mà họa sĩ Tamypu và cây viết trẻ Ploy Ngọc Bích gửi đến các cô gái. 
Bộ truyện tranh Hành trình “Bánh Bèo Vô Địch” là món quà mà họa sĩ Tamypu và cây viết trẻ Ploy Ngọc Bích gửi đến các cô gái. 
“Hãy dũng cảm đi vào cuộc sống để tìm những điều thuộc về mình…”
“Hãy dũng cảm đi vào cuộc sống để tìm những điều thuộc về mình…”
“Hãy mỉm cười vì những người mình yêu thương!”
“Hãy mỉm cười vì những người mình yêu thương!”
“Chấp nhận bản thân đã sai” cũng cần rất nhiều mạnh mẽ.
“Chấp nhận bản thân đã sai” cũng cần rất nhiều mạnh mẽ.
“Yêu là phải có tí liều” nếu muốn có được chuyện tình happy-ending. 
“Yêu là phải có tí liều” nếu muốn có được chuyện tình happy-ending. 
“Mọi ước mơ đều là phi giới tính” nên con gái hãy cứ mạnh dạn “làm điều mình yêu” và đừng sợ mọi người bàn tán nhé!
“Mọi ước mơ đều là phi giới tính” nên con gái hãy cứ mạnh dạn “làm điều mình yêu” và đừng sợ mọi người bàn tán nhé!

Bạn có muốn câu chuyện của chính mình xuất hiện trong bộ tranh?

Và như lời chia sẻ của Ploy Ngọc Bích về bộ tranh này: “Bánh bèo" phải mạnh mẽ. Vì chỉ có những cô gái mạnh mẽ mới có thể tự định đoạt số phận đời mình!”

Hãy thể hiện sự mạnh mẽ của bạn bằng hành động đơn giản nhất: kể câu chuyện của chính mình về hành trình theo đuổi và làm điều mình yêu.

Đó cũng chính là hành trình bạn “tự định đoạt số phận đời mình”. Và chỉ cần như vậy thôi đủ để con gái khẳng định rằng mình là “Bánh Bèo Vô Địch” chứ không hề là “Bánh bèo vô dụng” như mọi người vẫn nghĩ.

Nếu bạn muốn câu chuyện của mình cơ hội xuất hiện trong bộ tranh đáng yêu này, hãy nhanh tay chia sẻ câu chuyện “Bánh Bèo Vô Địch” của chính mình tại địa chỉ http://bit.ly/ThamgiachiaseBBVĐ từ nay đến hết ngày 7/12/2015!

Mỗi câu chuyện của bạn sẽ là cảm hứng để họa sĩ Tamypu cũng cô bạn Ploy Ngọc Bích sáng tác nên những bức tranh đáng yêu và ý nghĩa đấy!

Và đừng quên đón đọc những câu chuyện với lời dẫn đầy dí dỏm của Ploy và tranh vẽ đáng yêu từ Tamypu sẽ được cập nhật hàng tuần tại http://bit.ly/truyenhanhtrinhbanhbeovodich.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại