Bỏ qua tranh cãi, những bức ảnh này sẽ khiến bạn rớt nước mắt

Hương Trà |

Nhìn lại những bức ảnh này bạn không khỏi xúc động, nghẹn nơi cổ họng khi nhận ra mẹ luôn âm thầm bên ta, chăm sóc và yêu thương ta vô điều kiện.

Từng xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều chủ đề tranh luận khác nhau, thế nhưng điểm chung của những bức ảnh này đó chính là sự chăm sóc, tình yêu thương vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh của mẹ đối với con.

Chở con đi trong cơn mưa lớn, khi chỉ có 1 chiếc áo mưa mẹ sẵn sàng nhường con mặc để bản thân mẹ ướt đẫm. Hay khi phải đi qua một đoạn đường ngập, mẹ chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhảy xuống, tự đẩy xe.

Có thể mọi người tranh luận, mọi người chỉ trích vì người mẹ đã quá nuông chiều, bao bọc con khiến con vì thế mà trở nên yếu đuối, thiếu tính tự lập...

Nhưng trong tình huống cấp bách, có lẽ người mẹ chẳng nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần con mẹ không bị ướt là được...!


Chỉ có 1 chiếc áo mưa, mẹ nhường cho con. Mẹ toàn thân ướt đẫm trong mưa, lặng lẽ đạp xe chở con về như thể bình thản trước mọi giông bão. Bức ảnh khiến người xem vô cùng xúc động.

Chỉ có 1 chiếc áo mưa, mẹ nhường cho con. Mẹ toàn thân ướt đẫm trong mưa, lặng lẽ đạp xe chở con về như thể bình thản trước mọi giông bão. Bức ảnh khiến người xem vô cùng xúc động.


Bức ảnh người mẹ lội nước đẩy xe này từng là đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chê trách người mẹ đã quá nuông chiều con, còn người con thì quá ỉ lại vào mẹ... (Nguồn ảnh: Zing.vn)

Bức ảnh người mẹ lội nước đẩy xe này từng là đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chê trách người mẹ đã quá nuông chiều con, còn người con thì quá ỉ lại vào mẹ... (Nguồn ảnh: Zing.vn)


...nhưng trên hết, đó là sự thể hiện tình yêu và sự chăm sóc vô điều kiện mà mẹ dành cho con.

...nhưng trên hết, đó là sự thể hiện tình yêu và sự chăm sóc vô điều kiện mà mẹ dành cho con.

Rồi những bức ảnh người mẹ lao động nghèo, vì không có điều kiện mà phải mang con nhỏ theo từng chặng đường mưu sinh đầy lam lũ, vất vả thậm chí có phần khắc nghiệt cũng khiến người ta vừa thương vừa giận.

Người ta có thể trách những bà mẹ ấy không màng nguy hiểm mà đèo con nhỏ ngủ gật sau xe, đèo con bằng thùng xốp...nhưng đằng sau những khoảnh khắc ấy, người mẹ vẫn lặng lẽ, chăm sóc con nhỏ từng chút một.

Cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, mà họ không thể dành cho con những điều kiện chăm sóc tốt nhất...họ hẳn sẽ cảm thấy chạnh lòng lắm. Nhưng hơn ai hết, họ hiểu họ là người yêu thương con mình nhất.


Người mẹ chở con bằng thùng xốp trên những chặng đường mưu sinh.

Người mẹ chở con bằng thùng xốp trên những chặng đường mưu sinh.


Cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà những người mẹ nghèo này không thể giành cho con những điều kiện chăm sóc tốt nhất... 

Cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà những người mẹ nghèo này không thể giành cho con những điều kiện chăm sóc tốt nhất... 


...nhưng họ hiểu họ là những người yêu thương, chăm sóc con mình nhất.

...nhưng họ hiểu họ là những người yêu thương, chăm sóc con mình nhất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại