Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê, nhiếp ảnh 9X có thu nhập khủng

Tài Teen |

Tạm dừng việc học năm lớp 10 rồi vay tiền để mua máy theo đuổi nghề nhiếp ảnh, đến nay, Nguyễn Văn Vũ (SN 1997) đã tạo được sự nghiệp riêng với thu nhập trăm triệu mỗi tháng.

Gia đình phản đối, bạn bè bàn tán vì nghỉ học ngang

Tự nhận mình hiếu động, Nguyễn Văn Vũ (SN 1997, quê Hưng Yên, hiện đang làm việc tại Đồng Nai) từng khiến bố mẹ phải đau đầu với quyết định nghỉ học khi đang là học sinh lớp 10.

Cậu kể: "Năm lớp 10, mình đạt học lực khá nhưng hạnh kiểm lại không được tốt, lúc đó mình cảm thấy việc học rất áp lực lại vô cùng tốn tiền nên mình tự nghỉ".

Việc Vũ nghỉ học ngay lập tức vấp phải sự phản đối của bố mẹ, cậu bạn còn phải đối mặt với những lời xì xào bàn tán của bạn bè, hàng xóm. Nghỉ học khiến Vũ trở thành một thành phần xấu xí không thể chấp nhận được.

Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
 Nguyễn Văn Vũ hiện là nhiếp ảnh gia được nhiều người biết đến tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Vũ quyết tâm theo đuổi nhiếp ảnh dù bị bố mẹ ngăn cản.

Việc nghỉ học đã có trong đầu Vũ từ rất lâu, cậu vốn đam mê nhiếp ảnh lại nhận thấy kiến thức sách vở không phục vụ nhiều cho ngành nghề này nên đã xin nghỉ giữa chừng.

"Mình từng nghĩ sẽ học hết lớp 12 rồi thi tốt nghiệp như bạn bè nhưng rồi nhận ra thay vì tiền học đó, mình đầu tư cho máy móc thì sẽ hiệu quả hơn, thời gian mình tiếp cận với nhiếp ảnh sẽ rút ngắn lại nên mình quyết định xin bố mẹ cho nghỉ khi học lớp 10".

Bố mẹ không thể nào đồng ý với cậu con trai nhưng sau khi được Vũ thuyết phục với cách nói chuyện trưởng thành, nghiêm túc đã phần nào yên tâm.

Vũ tiếp tục "nài nỉ" mẹ cho vay tiền để mua máy ảnh, máy tính phục vụ cho việc học nhiếp ảnh.

Sau đó, anh bạn tự mò mẫm trên các trang web chuyên ngành, được nhiều anh chị hướng dẫn và giúp đỡ, Vũ tự tin đầu tư thêm máy móc với số vốn được lấy từ "ngân hàng của mẹ".

Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Ê-kip hiện tại của chàng trai 9X tài năng.

"Giai đoạn đầu thì khó khăn vô kể, ví dụ như tìm bạn cùng đam mê để giao lưu trên các diễn đàn nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Rồi tự mày mò xem hình người ta chụp như thế nào để học theo, cách set up máy ra sao để bắt chước...

Cả việc xử lý hậu kỳ nữa mình đều phải tìm tài liệu trên mạng rồi áp dụng thực tế. Sau này may mắn vì có nhiều người ủng hộ, mình cảm thấy tự tin hơn hẳn" - Vũ chia sẻ.

Làm không hết việc, thu nhập gần 2 tỷ/năm

Khoảng đầu năm 2014, Vũ bắt đầu thành lập một nhóm chụp ảnh riêng cho mình chuyên làm dịch vụ với giá "hữu nghị" nhất.

Trong nhóm của Vũ có 4 người toàn nam gồm một make-up, một photo chính, một người nghĩ ý tưởng và một người xử lý các công việc hậu kỳ, chăm sóc khách hàng.

Trong đó, Vũ vừa làm photo, vừa là trưởng nhóm và người quản lý chính của nhóm. Cậu cũng phụ luôn việc tìm kiếm hợp đồng chụp ảnh về cho nhóm.

Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Ảnh cưới do nhóm của Vũ thực hiện.
Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Hàng trăm hợp đồng của nhóm được kí với khách hàng trong năm 2014.

"Show đầu tiên mình ký cách đây 1 năm 3 tháng, mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, thật thích thú vì có người tin tưởng mình, vậy là có thể tiếp tục theo đuổi đam mê.

Cả nhóm lần đầu tiên được đi xa, đứa nào cũng phấn khởi. Lúc đó, máy móc mình phải đi thuê, mượn thêm nhưng công việc lại hoàn thành vô cùng xuất sắc", Vũ cười khi nhớ lại số tiền 14 triệu đồng cho show chụp ảnh đầu tiên của nhóm.

Để thuyết phục khách hàng nhóm phải tự vạch ra ý tưởng riêng, đưa ra mức giá phù hợp để cạnh tranh.

Chàng nhiếp ảnh gia trẻ chia sẻ: "Hợp đồng đầu tiên của mình là do một người bạn... mai mối. Lúc đó, bọn mình chưa có studio nên phải liên kết với studio bên ngoài.

Để thuyết phục khách hàng, mình đã đề nghị thực hiện phần ảnh chân dung trước, sau đó mình đã gặp gỡ khách củng cố thêm niềm tin.

Vì là show đầu tiên nên cả nhóm đều cố gắng hết sức có thể. Cuối cùng thì anh chị ấy cũng vui vẻ, thoải mái và tỏ ra rất hài lòng".

Nhóm làm rất nhiều dịch vụ, từ chụp chân dung cho học sinh - sinh viên đến chụp ảnh cưới, phóng sự cưới, chụp ảnh truyền thống...

Trung bình mỗi tháng nhóm của Vũ nhận được 15-25 hợp đồng, có tháng cao điểm 27 hợp đồng và hầu như ngày nào cũng có show.

Chàng trai 9X chia sẻ: "Bọn mình làm tự do nhưng ngày nào cũng phải làm, công việc tính ra mệt lắm nhưng vì đứa nào cũng có đam mê nên càng làm càng thích, nhất là có thể kiếm ra tiền, phụ giúp bố mẹ và mua sắm những vật dụng cần thiết cho bản thân".

Thông qua "truyền miệng", nhóm của Vũ ngày càng được biết đến nhiều hơn, khách hàng tìm đến nhóm vì sự thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt là tính sáng tạo.

Tính riêng trong năm 2014, nhóm đã kí được hàng trăm hợp đồng, tổng thu nhập lên đến 1,78 tỷ đồng - một con số khiến nhiều bạn trẻ phải giật mình và choáng ngợp.

Khi được hỏi về tính trung thực của mức thu nhập, nhiếp ảnh 9X thẳng thắn: "Ai đó nghi ngờ thì hãy nhìn các sản phẩm mà mình đã làm".

"Làm việc mà không có đam mê thì chóng chán. Làm việc có đam mê, có niềm yêu thích thì dù có mệt cũng vui vẻ.

Bây giờ, nếu có ai đó cười mình vì mình chưa tốt nghiệp cấp 3 mình sẽ chỉ mỉm cười lại và không nói gì. Mình quan trọng những gì mình đã làm được để có ngày hôm nay.

Các bạn hãy làm những gì các bạn thích khi có thể!" - Vũ tự tin nói.

Một số sản phẩm do Vũ thực hiện:

Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm
Bỏ học cấp 3 theo đuổi đam mê nhiếp ảnh 9X thu nhập gần 2 tỷ/năm

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại