Bộ ảnh kỷ yếu "tân bến Thượng Hải" của sinh viên Ngoại Thương

Lê Hạnh |

Các bạn trẻ đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỷ yếu để ghi lại những kỉ niệm đẹp thời sinh viên.

Bộ ảnh kỷ yếu của lớp Trung 1, ĐH Ngoại Thương được lấy ý tưởng từ bộ phim ăn khách "tân bến Thượng Hải". Cả lớp đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh này trong vòng 1 ngày. Những dòng caption tiếng Trung trên ảnh là tên các nhân vật hay những dòng dẫn truyện 

Bộ ảnh kỷ yếu của lớp Trung 1, ĐH Ngoại Thương được lấy ý tưởng từ bộ phim ăn khách "tân bến Thượng Hải". Cả lớp đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh này trong vòng 1 ngày và chụp tại sân trường ĐH Ngoại Thương, ĐH Dược (Hà Nội). Được biết, đây là ý tưởng từ 3 bạn sinh viên Tuấn Anh, Thảo Linh, Phương Linh. Những dòng caption tiếng Trung trên ảnh là tên các nhân vật hay những dòng dẫn truyện 

"Trần gia sang quý, danh gia vọng tộc. Hai vị chủ nhân đời thứ 31 hiếm muộn, Phi Vụ nghiễm nhiên là trân bảo gia tộc, trời sinh hào hoa phong nhã, anh tuấn phi phàm, vạn người ngưỡng mộ."

"Trần gia sang quý, danh gia vọng tộc. Hai vị chủ nhân đời thứ 31 hiếm muộn, Phi Vụ nghiễm nhiên là trân bảo gia tộc, trời sinh hào hoa phong nhã, anh tuấn phi phàm, vạn người ngưỡng mộ."

Phạm Phi Hoa - cô nữ sinh băng thanh ngọc khiết, trong sáng thiện lương

"Phạm Phi Hoa - cô nữ sinh băng thanh ngọc khiết, trong sáng thiện lương. Phụ mẫu thân sinh là bậc trí thức, Phi Hoa từ nhỏ thông minh hiếu thảo, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn."

Sớm nghe danh Trần thiếu gia, Phi Hoa trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa hiếu kì, lại có chút e sợ...Tình cờ gặp mặt, Hoa - Vụ nhất kiến chung tìnhDuyên bén tựa sương sớm đậu vườn hồng...

"Sớm nghe danh Trần thiếu gia, Phi Hoa trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa hiếu kì, lại có chút e sợ...Tình cờ gặp mặt, Hoa - Vụ nhất kiến chung tình Duyên bén tựa sương sớm đậu vườn hồng..."

Từ khi gặp chàng, hoa chẳng là hoa...Từ khi có nàng, sương chẳng là sương

"Từ khi gặp chàng, hoa chẳng là hoa...Từ khi có nàng, sương chẳng là sương. Gia tộc ngăn cấm, hoa sương trắc trở"

Vượt qua sóng gió, Phi Hoa bước chân vào ngưỡng cửa Trần gia.Không còn cô nữ sinh Phi Hoa chỉ còn Trần thiếu phu nhân.

"Vượt qua sóng gió, Phi Hoa bước chân vào ngưỡng cửa Trần gia. Không còn cô nữ sinh Phi Hoa chỉ còn Trần thiếu phu nhân."

Nhưng hạnh phúc danh gia vọng tộc thưc có trên đời? Sương vẫn là sương, vương vấn hoa lạ. Tâm hoa kiêu ngạo, há chịu chia sương

"Nhưng hạnh phúc danh gia vọng tộc thưc có trên đời? Sương vẫn là sương, vương vấn hoa lạ. Tâm hoa kiêu ngạo, há chịu chia sương."

Chiến tranh nổ ra, Trần gia lụi tàn, phú quý tựa phù vân

Chiến tranh nổ ra, Trần gia lụi tàn, phú quý tựa phù vân

"Cao Phu nhân - Cao Nghênh Xuân có tình cảm với Phi Vụ đã lâu"

"Cao Phu nhân - Cao Nghênh Xuân có tình cảm với Phi Vụ đã lâu"

"Họ Cao mượn gió bẻ măng, lấy vinh hoa mua lòng chàng. Hoa - Vụ phân ly."

"Họ Cao mượn gió bẻ măng, lấy vinh hoa mua lòng chàng. Hoa - Vụ phân ly."

"Lòng hoa cố chấp, bị người hãm hại, lưu lạc tới Đông Xuân Lầu"

"Lòng hoa cố chấp, bị người hãm hại, lưu lạc tới Đông Xuân Lầu. Với nhan sắc và tài năng, chẳng mấy chốc, nàng đã trở thành Đông Xuân Lầu Đệ nhất Ca kỹ."

"Sau này, được Phú Hoan Dạ lấy về làm thiếp".

"Sau này, được Phú Hoan Dạ lấy về làm thiếp".

"Hoa phi hoa, Vụ phi vụHoa chẳng là hoa, Sương chẳng phải sương. Sương hẹn Hoa kiếp sau, nơi Ngoại Thương mùa gió. Hoa - vụ ta gặp nhau"

"Hoa phi hoa, Vụ phi vụHoa chẳng là hoa, Sương chẳng phải sương. Sương hẹn Hoa kiếp sau, nơi Ngoại Thương mùa gió. Hoa - vụ ta gặp nhau"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại