Biển "cấm hỏi đường", "hỏi đường thu phí" gây chú ý

Trần Chân |

Với chủ nhân những tấm biển này thì câu nói "đường ở mồm" có lẽ cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.

Ngày hôm qua (3/10), trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ tấm ảnh rất lạ mắt với nội dung "Không biết đường, đừng hỏi". Bức ảnh này được chủ nhân của nó tiết lộ rằng đã phát hiện ra trên một phố lớn thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.

Có lẽ, vì đã quá mệt mỏi trong việc trả lời những câu hỏi chỉ đường nên chủ nhân của tấm biển mới đưa ra quyết định này. Nhưng cho dù với nguyên nhân nào đi nữa thì dòng chữ được ghi trong đó cũng khiến người đi đường cũng cảm thấy khá khó chịu với ý kiến "mất gì đâu câu nói mà phải làm thế!".

Trước đó cũng chưa lâu, ở một nơi khác thuộc thành phố Hà Nội (được cho là khu vực Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), tấm bảng của một tiệm sửa xe bên đường cũng khiến những ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên "Vá chữa xe, B-xăng, xe ôm, hỏi gì 10N 2ph (Vá chữa xe, bán xăng, xe ôm, hỏi gì 10 ngàn/2 phút).

Nhưng bên cạnh đó, những hình ảnh tương tự không chỉ xuất hiện ở Hà Nội, ở một thành phố sầm uất khác như Sài Gòn, người đi đường cũng có thể chứng kiến điều tương tự. Điểm chung của những người treo biển này (ở Hà Nội và Sài Gòn) là đều cảm thấy mệt mỏi khi phải trả lời quá nhiều những câu hỏi chỉ dẫn đường. Nhưng khác ở chỗ, những tấm biển dưới đây chỉ luôn rõ hướng cho người đi đường, tránh việc phải hỏi thăm ngừoi xung quanh.

Bệnh viện 115, 300m rẽ trái. Mệt quá hỏi hoài.

Bệnh viện 115, 300m rẽ trái. Mệt quá hỏi hoài.

 

Chị em nào đi bệnh viện Từ Dũ nhìn theo mũi tên chéo thấy nhà lầu cao màu vàng, nhìn lên cao thấy hình mẹ bồng con đó là bệnh viện Từ Dũ. Cảm ơn bà con.

Chị em nào đi bệnh viện Từ Dũ nhìn theo mũi tên chéo thấy nhà lầu cao màu vàng, nhìn lên cao thấy hình mẹ bồng con đó là bệnh viện Từ Dũ. Cảm ơn bà con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại