Bí ẩn sau bộ "mặt dày" có sức cuốn hút lạ

Mộc Lan |

Đằng sau những căn phòng được trang trí lộng lẫy, các cuộc nói chuyện phiếm và hát cho mọi người nghe... là cuộc sống ít người biết của Cao Đức.

Tưởng chừng như CC talk chỉ hội tụ những trai xinh, gái đẹp, hát hay và cực kì xì tin.

Thế nhưng chàng trai sinh năm 1984  này đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, ở lứa tuổi nào cũng có thể làm được nghề này.

Công tử Hà Nội phải lăn lộn kiếm sống.

Không có nhan sắc của một “nam thần”, cũng không còn trẻ trung như nhiều Idol khác, nhưng bước chân vào CC talk 1 năm nay, Đức vẫn thu hút được khá nhiều khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào và cách nói chuyện cực “cuốn” người nghe.


Không có ngoại hình đẹp trai nhưng Đức lại cực kì tự tin và thân thiện.

 

Không có ngoại hình đẹp trai nhưng Đức lại cực kì tự tin và thân thiện.

 

Tuy nhiên, để đạt được những thành công bước đầu như ngày hôm nay, Đức đã phải trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, tưởng chừng cậu bé Đức cứ thế êm đềm lớn lên. Nhưng năm lớp 8, bố mẹ chia tay khiến cuộc sống của Đức hoàn toàn đảo lộn.

Còn nhỏ, Đức chưa hiểu được nhiều điều. Nhưng đã sớm có ý thức rằng gia đình mình đã không còn trọn vẹn, khiến Đức cũng trở nên nhạy cảm và gai góc hơn.

Học hết lớp 12, bố không còn chu cấp vì chăm sóc gia đình mới, mẹ không có khả năng lao động do sức khoẻ yếu. Đức buộc lòng phải lao ra đường để kiếm kế mưu sinh mà bỏ dở ước mơ thi vào Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Không có tiền, Đức làm đủ thứ nghề, "thượng vàng, hạ cám” đều có, từ rửa xe, bồi bàn, đến thợ phụ cắt tóc, rồi cả nhân viên lắp cửa chống cháy. Đức không nề hà bất cứ việc gì miễn là có tiền để sống nhưng phải trong sạch.

Chàng trai sinh ra và lớn lên ở thủ đô này lần đầu phải bước ra cuộc đời để bươn chải.

Đức kể: “Mệt nhất chắc là lúc đi lắp cửa chống cháy. Nhớ hồi lắp cửa cho toà nhà Vincom, chưa có thang máy, cứ phải chạy liên tục thang bộ hàng chục tầng để quản lý thợ.

Đến đêm về, chân rã rời, hôm sau ốm luôn, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc.”

Có lúc làm hai công việc một ngày. Sáng đi làm sửa chữa công tơ điện, trưa về lại làm phục vụ bàn đến tối không một phút ngơi tay.

Không giống nhiều bạn trẻ khác chỉ chọn cho mình việc nhẹ nhàng, Đức biết mình thua kém nên chọn những công việc vất vả hơn.

Nhưng Đức chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì làm những công việc có phần nặng nhọc, phải phục vụ người khác như thế. Có khi gặp người quen, bạn bè, Đức còn cười hềnh hệch rồi “chém gió” có phần còn nhiệt tình hơn.

Bước chân vào nghề chỉ dành cho tuổi xì tin này khá muộn, nhưng có lẽ là điều may mắn với Đức khi được hát cho người khác nghe.

Đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng lại sớm phải từ bỏ ước mơ là điều Đức cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời mình.

Không có duyên với các cuộc thi âm nhạc, Đức lại rẽ sang hướng khác khi được hát, có khán giả, có fan như bất kì một ca sĩ thần tượng nào ở trong CC Talk.

Trước từng có kinh nghiệm đi hát phòng trà, nhưng vì những mâu thuẫn trong nhóm nên Đức không tham gia hát nữa.

Giọng hát của Đức CC talk

Giờ bước sang một lĩnh vực hoàn toàn khác, lần đầu lên sóng Đức cũng cảm thấy run và cực kì lo lắng.

“Trước kia hát ở phòng trà, khán giả có, nhưng họ chỉ nghe rồi vỗ tay. Mình thoải mái phiêu.

Còn ở trên này, khán giả không nhìn thấy, rồi họ bình luận trực tiếp. Khen thì không sao.

Nhưng nhiều lúc trông thấy những lời bình luận khiếm nhã, mà nói thẳng ra có khi là chửi bới. Mình thấy tụt hứng luôn. Đang hát bị chững lại.” Đức chia sẻ.

May sao lần đầu lên sóng cũng khá ổn, từ đấy quen rồi theo nghề đến tận bây giờ.


Hình ảnh khác lạ của Đức trên CC talk.

 

Hình ảnh khác lạ của Đức trên CC talk.

 

Hát trên CC talk vất vả hơn nhiều khi phải hát liên tục 1 tiếng đồng hồ, rồi nhiều hôm fan thích, phải nói chuyện cả fan đến 2-3 giờ sáng sau khi kết thúc 1 show diễn là điều bình thường.

Ngoài là một Idol, Đức còn là quản lý của một phòng show để cho các Idol khác đến ghi hình. Nhiều hôm Idol khác nghỉ, Đức phải diễn đến 2-3 show liền nhau để thế chỗ.

Chuyện mất giọng, nói không ra hơi, không kịp ăn uống là điều diễn ra thường xuyên, nhưng để phục vụ khán giả anh chàng 31 tuổi vẫn diễn với tất cả đam mê.

Không chỉ có những vấn đề về sức khoẻ, Đức bảo làm nghề này phải biết nhịn. Khán giả chủ yếu là giới trẻ, nhiều khi chưa nhận thức được phát ngôn của mình. Họ viết những dòng khó nghe, chê bai, dè bỉu, nhưng vẫn cười, vẫn nói, vẫn phải hát, vẫn “dạ, vâng”.

Nhiều Idol trẻ mới làm, không chịu được áp lực khi thấy những bình luận thiếu ý thức đã nghỉ chỉ trong 1-2 tuần dù các bạn còn rất nhiều nhiệt huyết.

Chàng trai Hà thành chia sẻ: “Chắc mặt sương gió nhiều nên “dày”, có nhiều bạn chê xấu chê già vẫn kệ. Hát hăng say luôn.

Có lần bị phá nhiều quá, “tức nước vỡ bờ”, xoá nick bạn đấy thẳng tay để cảnh cáo những thành phần thiếu văn hoá.

Không biết trụ lại với nghề này được bao lâu nữa. Nhưng đúng sở thích, Mình vẫn làm hết sức, đến khi nào “hết hơi” thì chuyển nghề.”

Hiện tại Đức cũng đã sắm sửa cho mình một bộ đồ nghề trang điểm để làm nghề tay trái khi đã “hết thời”.

Để được ngày hôm nay, Đức cũng phải thầm cảm ơn một người anh mà Đức coi như anh ruột, đã đưa tay giúp Đức xây dựng sự nghiệp. Cuộc sống cũng phần nào bớt vất vả mưu toan hơn.

"Làm từ thiện không phải để màu mè"

Ngoài việc đã có thu nhập vững chắc hơn để đỡ đần gia đình, theo đuổi được đam mê ca hát, Đức còn tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ những người vô gia cư, hoặc trẻ em mồ côi.

“Ý tưởng này nảy ra khi hôm đi làm về, lúc đấy gần Trung Thu, mà vẫn có nhiều người lang thang ở ngoài đường.

Thấy thương quá nên mua ít đồ ăn cho họ, rồi từ đấy muốn làm, Đức tuy cũng không giàu có gì, nhưng cũng hơn nhiều mảnh đời khác rất nhiều.

Ít ra mình còn có chỗ để về, có đồ ăn hàng ngày. Còn họ thì thiếu thốn quá. Mục đích nữa, đó là để mọi người có cái nhìn khác về các Idol và khán giả của CC Talk.

Rất nhiều người nghĩ CC Talk chỉ để giải trí, toàn bọn “trẻ trâu”, toàn trai gái tiểu thư công tử. Nên mình muốn chứng minh cho mọi người thấy bọn mình cũng có suy nghĩ, có tình thương.

Không phải làm từ thiện để màu mè, “phông bạt” mà từ chính tấm lòng của bọn mình.” Đức chia sẻ

Triển khai được 4 tháng, nhưng nhóm từ thiện của Đức đã tổ chức khá nhiều hoạt động như phát cơm nắm, phát bánh Trung Thu cho người nghèo tại các khu ổ chuột, nấu cháo, tặng đồ chơi cho các trẻ em mồ côi và sắp tới là phát chăn ấm cho người vô gia cư.

Tất cả đều là tấm lòng của các Idol và khán giả trong CC Talk quyên góp lại cho những mảnh đời bất hạnh hơn.

Đức còn có kế hoạch để làm những buổi từ thiện dài hơi hơn, đi những chuyến xa hơn để đong đầy những cuộc sống khốn khó khác.

Trở về nhà chỉ khi đồng hồ điểm 1h sáng, Đức vẫn đơn côi với niềm vui trong công việc và dự án từ thiện.

Bên cạnh Đức luôn luôn có nhiều bóng hồng là những Idol nữ, thế nhưng chàng trai sinh năm 1984 này vẫn không hề rung động với bất kì ai.

Việc rạch ròi giữa công việc và tình cảm lại càng khiến người khác cảm thấy phục Đức nhiều hơn.

“Hiện giờ thu nhập có khá hơn, nhưng chưa ổn định. Kinh tế chưa vững vàng nhỡ đâu người yêu đòi mua son Louboutin thì tiền đâu mà mua chứ.” Đức nói lém lỉnh rồi cười to.

CC talk- là phần mềm được cài đặt trên máy tính - là công cụ trực tuyến để giao tiếp nhóm, hỗ trợ chat voice nhiều người, hỗ trợ phát video. Phần mềm này có nhiều ưu điểm như linh động, đơn giản, tính năng ưu việt, chiếm dụng băng thông nhỏ, vượt bức tường lửa, cung cấp dịch vụ voice và video chất lượng đáng tin cậy.

CCTalk với hệ thống các loại phòng phong phú, độc đáo, chắc chắn sẽ đem đến cho người dùng sự thoải mái và thuận tiện nhất trong việc kết nối với mọi người xung quanh, cũng như có được những phút giây thư giãn thú vị sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại