Anh bán cá viên chiên sợ công an bỏ chạy và cái kết bất ngờ

Minh Anh |

Câu chuyện đẹp về con người Đà Nẵng, mảnh đất mà bao người đem lòng yêu mến mới đây lại sưởi ấm trái tim và gieo thương yêu đến mọi người thêm một lần nữa.

Đó là mẩu chuyện về anh bán cá viên chiên bán hàng rong ở tuyến đường cấm của Đà Nẵng, vì chạy trốn công an nên đánh đổ hết cả hàng hóa xuống lòng đường.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi của anh chàng ngay sau đó đã được trấn tĩnh bằng hành động đầy tình người vô cùng bất ngờ của mấy anh công an.


Anh chàng bán cá viên chiên sợ công an đuổi bắt nên bỏ chạy...

Anh chàng bán cá viên chiên sợ công an đuổi bắt nên bỏ chạy...


... và câu nói chạy chi cho dữ, tụi ta có bắt đâu? thật ấm áp, yêu thương của công an Đà Nẵng.

... và câu nói 'chạy chi cho dữ, tụi ta có bắt đâu?' thật ấm áp, yêu thương của công an Đà Nẵng.

Nội dung câu chuyện 'Một góc nhỏ của Đà Nẵng về đêm' được facebooker Maria Phuong Nguyen chia sẻ như sau: 'Anh bán cá viên chiên đi bán vào tuyến đường cấm của thành phố.

Khi lực lượng tuần tra đi qua, anh vội vàng đẩy xe chạy vì sợ bị bắt, nhưng không may xe đã bị ngã, đồ bị văng tùm lum xuống lòng đường. Xe bị hư, chân tay trầy xước nhẹ.

Người dân mỗi người một tay giúp đỡ, người giúp công, người giúp tiền… Mấy anh công an lại đỡ dùm xe lên rồi kêu 'mi chạy chi cho dữ? Tụi ta có bắt đâu, có đuổi theo đâu?!'.

Câu chuyện đẹp về tình người gây ấn tượng trong lòng cư dân mạng.
Câu chuyện đẹp về tình người gây ấn tượng trong lòng cư dân mạng.

Câu chuyện về tấm lòng của người Đà Nẵng thật giản dị nhưng ấm áp lòng người. Có lẽ chính vì vậy, mà ngay sau khi được đăng tải đã thu hút hàng chục ngàn lượt like và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Cùng với đó là những lời ngợi khen không ngớt về Đà Nẵng tình người, thành phố được bầu chọn là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam và nổi tiếng với chương trình '5 không, 3 có':

Không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của và có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị.

Facebooker Carlos Alberto Đức hết lời khen Đà Nẵng: 'Ai đang sống và làm việc ở Đà Nẵng hoặc đã từng vào Đà Nẵng thì sẽ biết nhé!

Con người, cách quản lý của họ không giống với những nơi khác trên đất nước mình. Tôi chỉ vào đó đôi lần nhưng tôi thấy họ thật thân thiện, văn minh.

Cả ngày tôi đi gần như không một bóng cảnh sát nào nhưng tỷ lệ vi phạm giao thông, tôi để ý nó thật sự là không đáng kể. Các hàng quán họ thân thiện với khách hàng.

Nói chung ở đâu cũng có người này người kia nhưng mức độ, tỷ lệ như thế nào thôi. Tôi cảm thấy Đà Nẵng là một thành phố đáng sống!'.

Tiếp lời Carlos Alberto Đức, một cư dân mạng khác nói: 'Trước em cũng đi vào Đà Nẵng đôi ba lần. Đi vào đường cấm, người ta thấy xe em biển tỉnh khác.

Công an chỉ bảo tận tình đường ra, xong rồi chúc đi chơi vui vẻ. Hỏi đường người dân thì họ nhiệt tình chỉ chi tiết. Hôm em đi đúng lúc tắc đường, dài cả km, có rất nhiều xe mà không nghe thấy tiếng còi nào và cũng chẳng chen lấn gì cả'.

Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống trong lòng người dân nơi đây mà còn trong lòng người dân cả nước.
Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống trong lòng người dân nơi đây mà còn trong lòng người dân cả nước.

'Góp vui' vào chủ đề con người và mảnh đất Đà Nẵng dấu yêu, Khôi Nguyễn cho hay mình cũng rất ấn tượng về nơi đây:

'Lần vào Đà Nẵng trời mưa buổi tối chạy ngược chiều, thế là mấy anh bảo vệ quán cà phê bên đường chạy ra kêu 'chạy ngược chiều rồi anh ơi, quay lại đi không nguy hiểm lắm', mà không hề kêu chạy ngược chiều rồi quay lại đi kẻo công an bắt. Mình thấy khá thú vị'.

Thêm một lời khen chân thành Dũng Nguyễn dành cho mảnh đất đáng sống này: 'Trước xe công ty mình có ghé qua Đà Nẵng nghỉ lại đêm.

Xe đi nhầm vào đường một chiều mà anh cảnh sát giao thông ra hỏi han xong thấy biển lạ không phạt mà chỉ đường rất tận tình. Rất thân thiện! Đà Nẵng rất đáng sống!'.

Ai tới Đà Nẵng dù chỉ một lần cũng đã ấn tượng và yêu mảnh đất, con người nơi đây đến lạ.

Còn những người chưa từng được đặt chân tới lại luôn thầm mong được một lần ghé thăm cái thành phố thân thiện, đầy nghĩa tình khiến yêu thương luôn đong đầy trong lòng mỗi người.

Thế mới thấy, lòng tốt chẳng phải là việc gì to tát, cho nhau tiền bạc, vật chất. Lòng tốt chỉ đơn giản là một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm trái tim ai tan chảy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại