9x xinh đẹp giành học bổng hơn 4 tỷ nhờ bài luận về người thầy

Ban đầu, Huyền Anh chọn học violin vì... không đủ tiền mua piano, nhưng dần dần theo thời gian, cô gái 9x khám phá ra niềm đam mê bất tận của mình với chiếc đàn kỳ diệu này.

23 tuổi nhưng đã có đến hơn 14 năm gắn bó với cây đàn violin, Nguyễn Thị Huyền Anh (sinh năm 1991) đã cùng cây đàn nhỏ của mình đến Ý, đến Mỹ với giấc mơ trở thành một nghệ sĩ violin giỏi.

Học violin vì… không đủ tiền mua đàn piano

Cô học trò nhỏ Huyền Anh những ngày mới lên 8 yêu thích cây đàn piano và muốn được theo học, nhưng cuối cùng violin lại trở thành người bạn đồng hành trong suốt 14 năm qua. Huyền Anh chia sẻ: “Mình thích piano, nhưng ngày vào trường, đàn đắt quá, không có đủ tiền để mua. Có người giới thiệu nên mình chuyển qua theo học vilolin”.

Giống như một cái duyên tình cờ đến với cô học trò lớp 3 ngày ấy để rồi violin theo cô đến ngày hôm nay.

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ

GS.TS. NSND Ngô Văn Thành là thầy giáo đầu tiên của Huyền Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cũng chính là người cho cô thấy được sự diệu kì của những âm thanh phát ra từ cây đàn violin.

“Tiếng đàn violin rất đặc biệt, ngày bé nghe thì thấy diệu kì còn càng lớn càng thấy nó phong phú. Tiếng rung cũng giống như tiếng nói của mỗi người, không ai giống ai”, đó là cảm nhận và cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của violin đối với Huyền Anh.

Huyền Anh đến với violin một cách tình cờ rồi “phải lòng” từ lúc nào không hay, chỉ biết đến hôm nay, cây đàn trở thành người bạn thân đến mức: “Chắc không ai thân thiết với mình như cây đàn. Đi đâu mình cũng mang theo, dù xa, dù gần. Và mình hiểu rằng, dù có lúc không còn gì thì ít nhất mình cũng có cây đàn bên cạnh”.

Con đường đến nước Ý xinh đẹp

Khi đang là học sinh lớp 11, theo lời giới thiệu của một thầy giáo, Huyền Anh đã đăng kí học bổng United Word College of the Adriatic (Học bổng liên hiệp các trường Đại học quốc tế) tại Ý. Mỗi năm chương trình chỉ chọn 1 người cho 1 ngành học.

Trải qua 2 vòng tuyển chọn khá gắt gao, Huyền Anh đã nhận được học bổng toàn phần để đến với nước Ý trong chương trình học 2 năm. Ngày đến Ý nhập học, hành trang của cô gái nhỏ đơn sơ, gần như chẳng có gì ngoài cây đàn violin.

Huyền Anh tâm sự: “Khoảng thời gian đầu tiên khi đến Ý với mình thực sự rất khó khăn. Khi đó chưa thành thạo tiếng Anh, khó khăn trong giao tiếp lại nhớ nhà nữa gần như ngày nào cũng khóc".

Cô gái 17 tuổi lần đầu xa bố mẹ với những thay đổi trong môi trường sống bỗng trở nên mềm yếu và “mít ướt” hơn, nhưng vì “chẳng còn đường lui” nên khóc xong Huyền Anh lao vào học tiếng Anh.

Mỗi ngày đều cố gắng học tập, ngày hôm nay cố gắng hơn ngày hôm qua, Huyền Anh đã có thể hòa nhập vào cuộc sống mới để cảm nhận và trưởng thành.

Hành trình từ Ý đến Mĩ của cô gái chơi violin xinh đẹp
Bằng chứng nhận Giải Nhất cuộc thi Tài năng trẻ âm nhạc

Ngoài âm nhạc, cuộc sống ở nước Ý xinh đẹp cũng để lại rất nhiều ấn tượng với Huyền Anh. Cô bạn chia sẻ: “2 năm học ở Ý có rất nhiều điều khiến mình cảm thấy thích thú, từ cảnh vật tuyệt đẹp đến những con người thân thiện và cách học, cách tổ chức công việc của họ cũng mang đến cho mình những thú vị riêng”.

Khoảng thời gian học tại Ý, Huyền Anh không chỉ được nâng cao khả năng chuyên môn mà còn được sống trong một môi trường âm nhạc đầy tính nhân văn. Huyền Anh chia sẻ: “Bọn mình học không chỉ để biểu diễn cho những người hiểu biết, ở những nơi sang trọng. Bọn mình còn mang tiếng đàn đến các viện dưỡng lão, các trường tiểu học”.

Kết thúc 2 năm, ngoài âm nhạc, hành trang Huyền Anh mang về nước còn là những tình bạn đẹp mà như cô có tâm sự: “Điều trân trọng nhất là những tình bạn mình đã có được, những người bạn ở khắp nơi trên thế giới”.

Đến Mỹ với học bổng 200.000 USD bằng bài luận về người thầy

Hoàn thành chương trình học 2 năm tại Ý, Huyền Anh tiếp tục tìm kiếm học bổng để học Đại học tại Mỹ. Cô bạn được nhận vào hai trường: Luther College và The Boston Conservatory với học bổng toàn phần. Và lựa chọn cuối cùng của Huyền Anh là The Boston Conservatory bởi: “Ở đó mình được học chuyên sâu về âm nhạc và trường cũng nằm ở trung tâm thành phố có nhịp sống năng động hơn”.

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ

Con đường đến với giảng đường ĐH của Mỹ có một phần “góp công” của bài luận xuất sắc. Trong bài luận, Huyền Anh đã chọn viết về người thầy giáo dạy violin của mình tại Việt Nam. Cô bạn chia sẻ: “Mình luôn biết ơn thầy bởi nếu không có thầy thì sẽ không có mình của hôm nay. Hơn nữa mình nghĩ, khi chọn topic để viết bài luận, viết bằng tình cảm thật thì người đọc sẽ dễ dàng cảm nhận được và họ sẽ nhớ đến mình trong hàng ngàn bài luận”.

Môi trường học tập ở Mỹ với áp lực lớn hơn, có những ngày gần thi, Huyền Anh luôn phải dành 8-9 tiếng mỗi ngày để tập đàn.

Kỉ niệm nhớ nhất của Huyền Anh là những ngày đầu năm 2 khi được vào đến vòng chung kết của cuộc thi Concerto của trường. Vẫn còn nguyên nụ cười hạnh phúc khi cô nhớ lại: “Mình thực sự bất ngờ vì không nghĩ lại được chọn, cảm giác sung sướng không gì bằng”.

Học tiếp lên cao học và hướng đến các học bổng toàn phần, đó là dự định cho tương lai của Huyền Anh khi năm sau cô sẽ kết thúc chương trình học Đại học của mình tại The Boston Conservatory. Và ước mơ của cô gái Huyền Anh là được đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn violin và dạy đàn cho các em nhỏ.

Violin đến hôm nay với Huyền Anh chẳng còn đơn giản là một cây đàn. Nó là bạn, là người thân, là người đồng hành cùng Huyền Anh đi đến ước mơ…

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Anh

Sinh nhật: 4/3/1991

Quê: Hà Nội

Thành tích:

- 15 tuổi biểu diễn solo cùng dàn nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội trong chương trình Tài năng âm nhạc trẻ.

- 16 tuổi dành giải Nhất Violin bảng nhỏ tuổi trong cuộc thi Concour Âm nhạc mùa thu toàn quốc.

- Học bổng toàn phần du học 2 năm tại Ý.

- Học bổng toàn phần 200.000 USD cho 4 năm học tại Mỹ.

- Người chơi Violin duy nhất lọt vào chung kết cuộc thi Concerto của trường Boston (Mỹ) khi đang là sinh viên năm 2.

Xem thêm một số hình ảnh của cô gái xinh đẹp, giỏi giang này:

Hành trình từ Ý đến Mĩ của cô gái chơi violin xinh đẹp
Huyền Anh trong một buổi tập khi còn nhỏ
Hành trình từ Ý đến Mĩ của cô gái chơi violin xinh đẹp
Huyền Anh của hiện tại là một cô gái yêu violin bằng cả trái tim mình
Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ
Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ
Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ
Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái giành học bổng 1 tỷ tại ĐH Mỹ

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại