8x đạp xe hơn 2 nghìn km để thực hiện ước mơ ấp ủ gần 10 năm

Như Hòa |

Với một chiếc xe đạp, vài bộ quần áo và dụng cụ sửa xe, anh Đặng Đình Thi đã một mình lên đường chinh phục quãng đường xuyên Việt dự kiến dài hơn 2 nghìn km.

Nung nấu ý định xuyên Việt

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hà Tĩnh, ngay từ bé, anh Đặng Đình Thi (SN 1984) đã ấp ủ dự định khám phá các miền đất tươi đẹp cũng như con người của quê hương bằng chuyến xuyên Việt.

Những ý chí, dự định ngày ngày vẫn âm ỉ trong anh. Bản thân anh Thi cũng tự nhận mình là người có niềm đam mê với những cung đường. Mỗi cung đường di chuyển sẽ tạo thêm cho anh nhiều nguồn cảm hứng khác nhau.

Là một người đam mê khám phá, tìm tòi các vùng đất mới của Tổ quốc, anh Đặng Đình Thi đã ấp ủ dự định xuyên Việt từ rất lâu.

Là một người đam mê khám phá, tìm tòi các vùng đất mới của Tổ quốc, anh Đặng Đình Thi đã ấp ủ dự định đi xuyên Việt bằng xe đạp gần 10 năm.

Niềm đam mê khám phá không ngừng thôi thúc trong trái tim của chàng thanh niên hừng hực sức trẻ. Đúng giữa năm 2006, anh Thi - khi ấy mới 22 tuổi đã quyết định thực hiện chuyến đi xuyên Việt đầu tiên bằng xe máy.

Chuyến đi này đã mang lại cho anh nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích. Ngay sau lần trở về từ chuyến đi, thanh niên Thi đã nung nấu ý chí phải thực hiện bằng được một chuyến đi xuyên Việt từ Hà Nội đến Cà Mau bằng xe đạp.

Là một người kinh doanh đồ trang trí nội thất, ngoài thời gian dành cho công việc, mỗi khi rảnh dỗi anh Thi thường lên các trang mạng và tìm hiểu về phong tục, văn hóa của mỗi vùng miền trên đất nước.

Trước những cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình các miền quê, trái tim của chàng thanh niên đam mê khám phá không ngừng thổn thức và quyết tâm thực hiện chuyến đi tiếp theo.

Để thực hiện được chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp dự kiến dài hơn 2000km này, anh Thi đã phải chuẩn bị từ tháng 12/2014.

Để thực hiện được chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp dự kiến dài hơn 2000km này, anh Thi đã phải chuẩn bị từ tháng 12/2014.

Để có một tinh thần, thể lực tốt nhất khi thực hiện chuyến đi, anh Thi đã dành khá nhiều thời gian tập luyện để hạn chế những sự cố xảy ra trên đường. Thậm chí, anh còn nhiều lần tự đạp xe từ Hà Nội về quê vợ ở Nam Định để thăm gia đình.

“Đây là chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp đầu tiên của mình nên mình phải cẩn thận và chuẩn bị thật chu đáo tất cả mọi thứ.

Hơn nữa, hành trình này chỉ có một mình mình nên mọi thứ lại càng phải cẩn trọng hơn” – anh Thi chia sẻ.

Thực hiện hành trình với thông điệp bảo vệ môi trường

Là người sáng lập ra trang web tuyên truyền bảo vệ môi trường, anh Thi muốn đi từ Bắc tới Nam để tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn ngôi nhà chung của con người.

Đúng 5 giờ sáng 8/6 tại Hà Nội, chàng thanh niên Thi tạm xa vợ con để chinh phục chặng đường mình đã ấp ủ gần 10 năm.

Đúng 5 giờ sáng 8/6 tại Hà Nội, anh Thi tạm xa vợ con để chinh phục chặng đường từ Hà Nội đến Cà Mau bằng xe đạp trên quốc lộ 1A.

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/6, trên chiếc xe đạp của mình, anh Đặng Đình Thi tạm xa vợ và đứa con 1 tuổi ở Hà Nội để bắt đầu chuyến đi xuyên Việt tại điểm đầu ở Đại học Thương Mại.

Với vài ba chai nước, một hai bộ quần áo, bộ đồ sửa xe, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm cùng chiếc xe đạp, anh Thi đã một mình thực hiện cuộc hành trình.

Với vài ba chai nước, một hai bộ quần áo, bộ đồ sửa xe, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm cùng chiếc xe đạp, anh Thi đã một mình thực hiện cuộc hành trình.

Hành trang của anh là một vài chai nước để giải khát trên đường, một hộp đồ trong đó có nước, dụng cụ sửa xe và vài bộ quần áo.

Cung đường của anh dự kiến sẽ đi từ Hà Nội đến đất mũi Cà Mau theo quốc lộ 1A, cung đường dài khoảng 2210km.

Xác định từ trước nên ngay khi xuất phát, anh Thi đặt mục tiêu một ngày phải di chuyển được quãng đường dài 200km và phấn đấu đến đất Cà Mau sau 15 ngày.

Dự kiến chuyến đi lần này, mỗi lần dừng nghỉ, anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh quốc lộ và để tận dụng thời gian tuyên truyền, cổ động mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Trên khuôn mặt rạng rỡ đầy hi vọng ở chuyến đi, anh Thi hào hứng: “Chuyến đi xuyên Việt lần này của mình chủ yếu là truyền tải thông điệp mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Mỗi khi đi qua một vùng đất, địa danh nào đó, mình sẽ dừng lại đó một khoảng thời gian để thực hiện tuyên truyền cho chủ trương này. Mình rất hi vọng chuyến đi sẽ đạt được nhiều kết quả như ý và được sự ủng hộ của mọi người”.

Theo dự định, ngày đầu tiên anh phải đi được 200km để đến Tp.Vinh nên mặc dù trời mưa anh Thi vẫn tiếp tục di chuyển.

Theo dự định, ngày đầu tiên anh phải đi được 200km để đến Tp.Vinh nên mặc dù trời mưa anh Thi vẫn tiếp tục di chuyển.

Chia sẻ về những kế hoạch trong tương lai sau khi thực hiện xong chuyến đi từ Hà Nội đến Cà Mau, anh Thi cho biết sẽ dự định thực hiện ước mơ chinh phục các chặng đường khác ở Đông Nam Á.

Anh muốn mang thông điệp bảo vệ môi trường, quốc kỳ đỏ thắm của Việt Nam để quảng bá với bạn bè năm châu. Với anh Thi, mỗi chuyến khám phá, tìm tòi điều mới lạ ở các vùng đất khác nhau là niềm đam mê bất tận của bản thân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại