10 ngày vật lộn tranh từng khoảnh khắc sống của 2 mẹ con

Hương Trà |

Những dòng chia sẻ ấy khiến người ta ám ảnh, nghẹn ngào. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và tận cùng đau khổ dường như quá mong manh.

Chỉ mới ít ngày trước đó thôi, đoạn nhật ký của một bà mẹ trẻ kể lại 40 tuần mang thai đầy yêu thương, hạnh phúc và những khoảnh khắc cuối cùng được ở bên cạnh con vẫn còn khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào, chua xót.

Vậy mà nay, người ta lại phải tiếp tục đọc thêm đoạn chia sẻ của một bà mẹ khác. Đó là một lời chào tạm biệt đứa con nhỏ đã ra đi mãi mãi sau 10 ngày cùng mẹ vật lộn tranh giành từng khoảnh khắc sống.

Trong 10 ngày ấy, người mẹ cố gắng tranh đấu vì con, cố gắng yêu thương con thật nhiều, tự đánh lừa cảm giác rằng con đang hờn dỗi chút thôi và thậm chí còn mắng yêu con rằng "sau này sẽ tét đít em vì làm mẹ lo lắng, làm mẹ đau đớn..."

Thế rồi khi người mẹ ấy chưa kịp vui - niềm vui hạnh phúc thấy con chào đời thì con đã "mải chơi" bỏ lại me và gia đình mà đi, khiến người mẹ đau đớn tột cùng và khó có thể chấp nhận sự thật trước mắt.


(Ảnh minh họa được lấy từ phim tài liệu Khoảnh khắc sinh tử).

(Ảnh minh họa được lấy từ phim tài liệu Khoảnh khắc sinh tử).

"Chào tam biệt con!

10 ngày qua 2 mẹ con mình đã vật lộn để tranh nhau từng khoảnh khắc sống.

Có lúc đau quá mẹ đã từng mắng rằng : Sau này mẹ sẽ tét đít em. Tét đít vì làm mẹ đau đớn, vật vã. Tét đít vì em đạp mẹ không ngủ.

Rồi mẹ chuyển từ Viện Việt Đức sang Phụ sản C khi chính mẹ biết con đang tụt dần, tụt dần xa mẹ.

Mẹ cố gắng ôm ấp em. Mẹ cố chịu đau. Cứ đánh lừa cảm giác là con và mẹ hờn nhau tý tẹo. Vì mẹ đau vết mổ ruột thừa, còn con thì chỉ ghét mẹ đạp cho bõ tức.

Nhưng không. Cửa mở. 3 phân, 5 phân và cuối cùng 20 phân con đã thoát ra ngoài.

Bố đã khóc nữc nở, hạnh phúc và mời ngay 2 cô đi ăn khuya. Trong cơn đau bố còn cho mẹ xem ảnh con rất đẹp. Bố nói em sẽ không bỏ mẹ. Em rất giống bố.

Vậy mà: 10h sáng nay. Đúng ngày sinh nhật Bà. Con đã tạm biệt cả gia đình để lang thang. Cô Loan nói con vẫn ham vui, vẫn thích rong ruổi trên trời xanh, vẫn muốn lượn khắp nhân gian.

Đêm nay, giờ này cả nhà đang làm lễ tiễn con, tìm cho con một ngôi nhà bình yên.

Còn mẹ giờ thật sự vẫn chưa tin là mẹ đã mất con. Trong giấc ngủ mộng mị vẫn là hình ảnh con được mẹ ấp vào người. Con khóc, mẹ khóc!

Tạm biệt con nhé! Phương Anh của mẹ....", đoạn chia sẻ đầy nước mắt của người mẹ có tên V.T

Mọi lời nói lúc này trở nên dư thừa, nhiều người sau khi đọc xong chỉ biết lặng lẽ để lại lời chia buồn, lời động viện người mẹ, hy vọng chị và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại