10 loài hoa 'gây mê' đất Hà thành

Có những loài hoa đi vào miền nhớ của những con người đã và đang sinh sống tại mảnh đất Hà thành.

Hoa sữa

từ lâu đã trở thành một “đặc sản” của mảnh đất thủ đô. Mỗi độ thu về, khi tiết trời giăng giăng sương phủ, những cây hoa sữa lại tỏa hương ngào ngạt, khơi gợi cho người ta những cảm xúc thật khó diễn tả.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Được trồng nhiều ở những con phố lớn như Quán Thánh, Nguyễn Du, Thụy Khuê…hoa sữa đi vào văn thơ, âm nhạc Hà thành như một điều gì đó chứa đựng những cung bậc cảm xúc dạt dào, bất tận nhất…

“Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm”.

(Em ơi Hà Nội phố - Bằng Kiều)

Hoa bằng lăng

Nếu như hoa sữa tượng trưng cho mùa thu của những chiều nhạt nắng đầy sương, thì lại là loài hòa tiêu biểu cho mùa hè ồn ã, xối xả của khói bụi, của sự chia ly…

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Mỗi khi tháng 5 về, trên nhiều tuyến phố Hà thành như Duy Tân, Trần Thái Tông…, hoa bằng lăng lại đua nhau khoe sắc, tím cả một góc trời. Gắn liền với mùa hè nên không khó hiểu khi từ lâu hoa bằng lăng lại tượng trưng cho sự chia ly tuổi học trò đầy mộng mơ và hoài bão…

Và cũng vì thế mà hoa bằng lăng là một trong những nguồn cảm xúc bất tận cho những vần thơ về Hà thành, về thuở học trò thân thương…

Hoa loa kèn

Không có cơ hội để trải mình trên nhiều tuyến phố thủ đô như hoa sữa, hoa bằng lăng… nhưng lại tượng trưng cho sự tinh túy rất riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nở nhiều vào tháng 4, hoa loa kèn với sắc trắng tinh khôi từ nhiều làng hoa ven đô đã theo chân những người bán hoa rong đi khắp các con phố, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Sắc trắng nhẹ nhàng của hoa loa kèn như níu chân người đi đường bên những gánh hàng rong để lựa cho một bó hoa thật đẹp, dịu dàng nắng cuối xuân.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Hoa đào

Là biểu tượng của mùa xuân đất nước nhưng với riêng người dân Hà Nội, hoa đào ở những làng hoa ngoại thành đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng. Vào những ngày Tết nguyên đán, sắc đỏ của hoa đào tô điểm cho nét xuân của thủ đô thêm tươi tắn và rực rỡ hơn.

Không chỉ là vật trang trí mỗi khi xuân về, vườn đào còn là nơi “pose” hình của các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh mỗi dịp năm mới.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Hoa cải ven sông

Dọc các triền đê ven sông Hồng và sông Đuống ở vùng ngoại thành Hà Nội, mỗi khi đông về,lại nở bạt ngàn. Những vựa cải ven sông thu hút hàng nghìn bạn trẻ khắp nơi tề tựu để ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của đất trời.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Diễn ra chủ yếu vào tháng 11,12, các vựa cải không chỉ là nơi bạn trẻ yêu thích mà từ lâu đã trở thành một nguồn thu kinh tế rất đáng kể của người dân ven sông.

Hoa cải cũng là một nguồn cảm hứng thơ ca dạt dào cảm xúc:

"Có một mùa hoa cải

Nở vàng bên bến sông

Em đương thì con gái

Ðợi tôi chưa lấy chồng".

(Nghiêm Thị Hằng – Mùa hoa cải)

Hoa sen

Cứ tháng sáu, sen lại hé nụ khoe sắc hương quyến rũ và khiến bao người mê đắm. Có lẽ cũng vì yêu quý vẻ đẹp của loài hoa quý tộc này mà cứ đến mùa hoa sen lại có hàng nghìn người không kể gái, trai, già, trẻ… lặn lội ra hồ sen để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp.

Hoa sen cùng những người bán hoa dạo len lỏi khắp phố phường Hà Nội, tô điểm cho những ngóc ngách Hà thành vẻ nên thơ hiếm có.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Hoa sưa

Hoa sưa nở vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 âm lịch, là một loài hoa tuy không trồng quá nhiều ở Hà Nội nhưng lại được yêu mến bởi vẻ đẹp thuần khiết và mong manh của nó.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Hoa sưa đẹp nhưng mùa hoa lại ngắn, nhanh nở nhưng cũng chóng tàn. Chính vì thế, thậm chí nhiều người Hà Nội đã sống ở đây lâu năm nhưng vì những bộn bề của cuộc sống, vẫn chưa có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này.

Muồng Hoàng yến

Bên cạnh màu tím nhớ thương của bằng lăng, vào tháng 5 còn có một loài hoa ánh lên màu vàng cao sang, quyền quý. Đó chính là Muồng Hoàng yến. Giữa những ngày nắng hè gay gắt, Muồng Hoàng yến nở rực thành từng chùm in trên bầu trời xanh ngắt đẹp tựa những đám mây vàng khiến cho nhiều người phải ngẩn ngơ.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Là loài hoa tượng trưng cho hoàng gia Thái Lan, muồng Hoàng yến du nhập vào nước ta và được trồng chủ yếu ở Hà Nội, gây “thương nhớ” cho không ít lữ khách đất Kinh kỳ.

Hoa phượng

Được trồng nhiều không kém hoa bằng lăng tím hay Muồng Hoàng yến và cũng khoe sắc vào dịp hè về chính là hoa phượng vĩ.

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

Hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, gợi trong lòng chúng ta biết bao kí ức về một mùa thi, mùa chia ly với muôn vàn những kỉ niệm ngọt ngào, thổn thức…

Hoa cúc

Thu sang không chỉ là mùa của hoa sữa tỏa hương mà còn là thời điểm những bông cúc trắng, vàng… đủ loại đua nhau khoe mình trong nắng cuối. Từ lâu người ta đã ví loài hoa này là của riêng mùa thu bởi nó mang nét buồn của những ngày sắp chuyển đông giá rét. Cúc vàng, cúc trắng – 2 sắc hoa khiến cho bao người mê đắm bởi nó "rất Hà Nội".

10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành
10 loài hoa gây thương nhớ đất Hà thành

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại