Cụ bà 68 tuổi có cuộc sống khiến cả làng phải ghen tỵ nhờ nguyên tắc 3 ‘KHÔNG’: Từ chối chăm cháu dù giá nào

Đinh Anh |

Cụ bà người Trung Quốc đã sáng suốt khi đưa ra những quyết định đi ngược lại với số đông. Song bà lại có cuộc sống hạnh phúc ở những năm cuối đời.

Cuộc sống là một hành trình dài với nhiều thử thách và rắc rối có thể đến bất kỳ lúc nào. Ở những giai đoạn cuộc đời khác nhau, bạn sẽ phải chịu những trọng trách khác nhau. Vì lao theo những nhiệm vụ của cuộc sống, bạn quên mất dành thời gian cho bản thân.

Bà Lưu (68 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) từng là một người mẹ hy sinh hết mình cho con cái. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, bà đã đưa ra những quyết định đi ngược lại số đông. Song đó lại chính là điều khiến bà có được những ngày tháng thảnh thơi ở năm tháng cuối đời khiến mọi người phải ghen tỵ.

Khác với mọi người xung quanh, bà Lưu kiên quyết từ chối yêu cầu của con trai và con dâu về việc chăm sóc cháu. Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định này, bà Lưu cho biết từng có thời điểm đến sống cùng các con. Song bà phải chịu rất nhiều áp lực. Chưa kể, nếp sống sinh hoạt, quan điểm sống và cách thức chăm sóc em bé có sự khác nhau. Bà không muốn gia đình có những căng thẳng xuất phát từ những điều nhỏ nhặt đó.

Cụ bà 68 tuổi có cuộc sống khiến cả làng phải ghen tỵ nhờ nguyên tắc 3 ‘KHÔNG’: Từ chối chăm cháu dù giá nào- Ảnh 1.

Dẫu vậy, bà không thẳng thừng từ chối việc hỗ trợ chăm sóc cháu. “Tôi rõ ràng với các con rằng chỉ hỗ trợ trông cháu khi con có việc đột xuất mà không thể xoay xở kịp. Hoặc vào những ngày cuối tuần, các con vẫn đi làm. Chúng có thể mang cháu qua nhà tôi”, bà Lưu chia sẻ.

Ngoài việc từ chối chăm sóc cháu, cụ bà 68 tuổi còn nói không với yêu cầu trả tiền mua nhà cho con trai hay cả việc bán nhà để dọn đến nhà con sống cùng. Bà cho biết có lương hưu hàng tháng khoảng 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Ngoài ra, bà có 100.000 NDT (hơn 340 triệu đồng) tiền tiết kiệm đủ để phòng thân khi không may có những chuyện xấu.

Sau khi con trai và con dâu đã cưới nhau những vẫn phải ở nhà thuê, các con đã ngỏ ý khuyên mẹ bán căn nhà đang sống để dồn tiền rồi mua chung 1 ngôi nhà mới. Tuy nhiên, bà Lưu nhất quyết từ chối. “Sớm hay muộn thì căn nhà sẽ thuộc về các con. Nhưng hiện tại, tôi vẫn muốn sống trong căn nhà này. Bởi tôi hiểu tuổi già cần sự tự do, thoải mái”.

Dẫu các con thuyết phục đến đâu. Căn nhà vẫn không được bán. Bà chỉ đưa cho chúng 40.000 NDT - tiền đền bù bà mới nhận được nhằm hỗ trợ một phần gánh nặng tiền mua nhà. Sau đó, bà vẫn tiếp tục sống một mình trong căn nhà của mình.

Khi bị đau đầu hay cảm thấy không khỏe, bà sẽ gọi điện thông báo cho con trai và chủ động hẹn bác sĩ đến nhà. Ngoài phải đối diện với những trận ốm vặt, dường như bà không gặp vấn đề lớn gì trong cuộc sống.

Gần đây, bà dần yếu đi. Các con đề xuất đưa bà vào viện dưỡng lão để tiện có người chăm sóc. Tuy nhiên, bà kiên quyết từ chối. Bà lựa chọn thuê người giúp việc để có thể được sống thoải mái trong căn nhà của mình. Cụ bà 68 tuổi cho biết thuê giúp việc hết 3.000 NDT/tháng. Đồng thời, con trai và con gái mỗi người hỗ trợ 1.000 NDT để mẹ đảm bảo chi phí sinh hoạt.

Chỉ sau vài tháng, cô Vương, người giúp việc đã trở thành người bạn thân thiết với bà. Đôi khi 2 người cùng nhau tham gia đan móc, vẽ tranh hay làm vườn. Những ngày tháng đầy màu sắc này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của bà mà còn giúp gia tăng niềm vui.

Cụ bà 68 tuổi có cuộc sống khiến cả làng phải ghen tỵ nhờ nguyên tắc 3 ‘KHÔNG’: Từ chối chăm cháu dù giá nào- Ảnh 2.

Chia sẻ về cuộc sống của mình, bà Lưu khiến nhiều người trong làng phải ghen tỵ. Dẫu đời sống không xa hoa phú quý nhưng những lựa chọn sáng suốt đã giúp bà có một cuộc sống thoải mái và viên mãn ở những năm cuối đời.

Câu chuyện của bà Lưu khiến nhiều người nhận ra điều làm nên những ngày tháng nghỉ hưu hạnh phúc đó là lựa chọn của mỗi người. Sự lựa chọn của cụ bà này khiến chúng ta hiểu rằng dù ở tuổi nào bạn cũng cần hiểu rõ mong muốn của bản thân. Hạnh phúc không nhất thiết phải là sự quan tâm của người khác, càng không phải là có nhiều của cải, bất động sản. Điều quan trọng bạn cần làm là học cách đối mặt với cuộc sống và tận hưởng niềm vui. Đừng ghen tị với cuộc của người khác mà hãy trân trọng những gì mình đang có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại