CR7 là tài sản, nhưng Zidane là sự nghiệp

Tứ Anh |

Cristiano Ronaldo muốn rời Real Madrid, cả thế giới bóng đá giật mình. Một cầu thủ tầm cỡ như Ronaldo ở một CLB vĩ đại như Real, vậy thì còn đòi hỏi gì hơn đây?

1. Những ngôi sao đi khỏi Real chỉ theo 2 cách. Thứ nhất, họ giải nghệ. Hoặc thứ hai, họ không đủ phẩm chất siêu sao trong mắt Real Madrid.

Có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh chuyện CR7 muốn ra đi. Một câu chuyện mà đến 81% số CĐV Real tham gia trưng cầu online đều không thể hiểu nổi lý do tại sao tất nhiên sẽ là chất liệu tuyệt vời cho những suy đoán chủ quan đầy tính âm mưu.

Có người bảo CR7 làm mình làm mẩy giận lẫy vì chuyện bị cáo buộc trốn thuế gần 15 triệu euro. Có người bảo anh ta không cảm thấy mình được trả lương tương xứng với những gì mình mang lại, nên động thái đòi ra đi để mong một hợp đồng mới.

Thậm chí, Mourinho còn nhận định (mà cũng có thể là người ta gán cho ông nhận định ấy) rằng CR7 dùng Man United để làm reo với Real. Âm mưu thì lắm, mà Ronaldo chỉ có 1, và 1 cách nghĩ của riêng anh mà thôi.

Nhưng có thể nào Ronaldo ra đi là vì Zidane? Nghe phi lý quá, nhất là khi Zidane cho thấy ông và CR7 làm việc với nhau quá tốt suốt 2 chức vô địch Champions League vừa rồi.

CR7 là tài sản, nhưng Zidane là sự nghiệp - Ảnh 1.

Nhưng ai biết được (lại âm mưu nữa), có Zidane, CR7 không còn là vua ở Real nữa. Không Zidane, Ronaldo là số 1. Có Zidane, Ronaldo dưới một người, trên tất thảy mọi người. Bởi thế, đi là quyết định đúng, để chiều cái tôi kiêu hãnh của một siêu sao.

Âm mưu này, nghe cũng hay hay, nhưng cũng chẳng hơn gì các âm mưu khác. Nó chẳng phải là cách nghĩ của Ronaldo. Lý do, chỉ Ronaldo biết. Họa may, có thêm siêu cò Jorge Mendes cũng biết mà thôi.

Cái hay của Ronaldo là ở chỗ ấy. Chỉ một câu chuyện của anh thôi cũng đủ khiến tất cả phải suy đoán mà chẳng ai dám quả quyết mình đúng. Và nếu mọi suy đoán đều mang tính mò mẫm như thầy mù xem voi, chúng ta nhọc công về nó làm gì. Thay vào đó, hãy nhìn theo hướng chắc chắn Ronaldo sẽ đi, và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào với Real Madrid.

Ronaldo đã 32 tuổi và thực sự tuổi thọ chuyên môn của anh không còn lâu nữa. Để vô địch Champions League Hè 2017, anh cũng đã phải chấp nhận chơi bớt lại ở Liga để dưỡng sức.

CR7 là tài sản, nhưng Zidane là sự nghiệp - Ảnh 2.

Có Zidane, Ronaldo không còn là số 1 ở Bernabeu nữa?

Sóng sau rồi sẽ đè sóng trước. Với tiền bán Ronaldo, Real đủ sức mua một tiềm năng khác và tạo thành siêu sao. Thậm chí, họ có thể mua ngay những ngôi sao như Hazard hay Aubemayang, người đã nói nếu rời Dortmund thì sẽ chỉ chọn Real.

2. Nhưng Ronaldo còn giá trị thương mại, nhiều người sẽ lập luận như vậy. Đúng, với giá trị thương mại mà Ronaldo mang lại, Real còn kiếm ra tiền. Giàu đến mấy thì cũng cần tiền. Càng giàu lại càng cần tiền. Nhưng nếu Real là mảnh đất có khả năng đẩy một ngôi sao trở thành siêu sao đẳng cấp toàn cầu, tiền chỗ này hay tiền chỗ khác cũng chỉ như nhau, miễn là đóng đủ thuế.

David Beckham chẳng cũng từng rời Real khi giá trị thương mại vẫn còn rất lớn đó sao. Và rồi CR7 đến và chia sẻ ngang ngửa vị thế của ngôi sao truyền thông mà Beck đã từng nắm giữ. Thế thì tương lai cũng sẽ có người khác lấp vào cái khoảng trống mà Ronaldo mới vừa để lại. Nói gì thì nói, chơi cho Real (cũng như Barca) đã là một lợi thế vĩ đại để trở thành ngôi sao truyền thông rồi.

Vậy thì Real có gì phải lo đây? Ronaldo là một giá trị lớn với CLB, nhưng không phải là giá trị lâu dài. Và thứ quý giá nhất mà Real hôm nay có trong tay lại không phải là giá trị từ Ronaldo. Nó chính là một sự nghiệp, một sự nghiệp được mang lại bởi Zidane.

Zidane say mê triết lý bóng đá nào? Câu hỏi ấy cực khó trả lời. Pressing ư? Không phải. Kiểm soát bóng ư? Chẳng phải luôn. Hay là Kiểm soát thế trận? Cũng chẳng phải. Hay là "pressing phản pressing" (gegenpressing) như vài HLV đương đại đang dùng? Cũng không hề. Thế thì lý do gì Zidane có thể là một sự nghiệp của Real nhỉ?

CR7 là tài sản, nhưng Zidane là sự nghiệp - Ảnh 3.

Zidane mới là nhà vô địch đích thực của Real Madrid.

Cách đây chưa lâu, chắc chúng ta chưa quên cảnh một võ sĩ MMA đánh gục một võ sư Thái cực chỉ trong vài giây. Cái sự khác biệt giữa võ sĩ MMA và một võ sư tương đồng lắm với sự khác biệt giữa bóng đá của Zidane và phần còn lại trong làng huấn luyện.

Các HLV, như những võ sư theo một môn phái nào đấy, tôn thờ một triết lý mà mình thấu cảm được nó từ ngày khởi nghiệp. Còn Zidane, ông như một võ sĩ MMA chỉ thuần thục các đòn đánh sát thủ, luôn luyện những kỹ nghệ bóng đá phục vụ một mục đích duy nhất: "Chiến thắng".

Thế nên, cách nhìn bóng đá của ông chẳng khác gì một món võ tổng hợp chẳng theo môn phái nào. Nhưng gặp tùy đối thủ, nó sẽ ra chiêu phù hợp, và kết liễu.

Nếu nói về thực dụng, Zidane đã bắt đầu những viên gạch đầu tiên cho nền tảng xây dựng mình là vua của những HLV thực dụng. Có lẽ, ông trau dồi nó từ khi chơi bóng ở Italia, rồi cả lúc sống dưới áp lực ở Bernabeu. Qua từng trận cầu, với vai trò mình là thủ lĩnh, ông càng hiểu hơn "kẻ chiến thắng mới là người viết nên lịch sử".

Chính ông từng nói về World Cup 1998, trận thắng Italia nhờ luân lưu, rằng "Italia có các tiền đạo giỏi nhất giải đấu". Và sau đó, chính Cesare Maldini cũng nhận định "Chúng tôi có thể đá hàng ngày trời mà Pháp chẳng tài nào ghi bàn nổi vào lưới chúng tôi cả".

CR7 là tài sản, nhưng Zidane là sự nghiệp - Ảnh 4.

Perez thừa khôn ngoan để biết đặt sự nghiệp của Real Madrid vào tay ai.

Vậy mà 2 năm sau, Pháp của Zidane đã có 2 bàn vào lưới Italia ở chung kết. Đó chính là một ví dụ về sự đúc kết thực dụng của chính Zidane, người đầu tàu.

Nói về kỹ thuật cá nhân, Zidane bây giờ vẫn có khả năng khiến bất kỳ ngôi sao nào phải nể phục, như CR7 đã từng, và chấp nhận tuân thủ ông 100%. Vậy thì ông đủ sức để khiến những tiềm năng thay thế Ronaldo ở Bernabeu phải "ngoan", và từ đó trở thành giá trị mới của CLB.

Kiếm một HLV như thế lúc này không hề dễ, nếu nói là không thể. Và Perez dư khôn ngoan để hiểu điều đó hơn ai hết.

Vì thế, dù Perez có vẻ sốt sắng với báo chí chuyện Ronaldo đòi đi nhưng hãy tin, ông sẵn sàng để Ronaldo ra đi nếu cần. Đơn giản, mất Ronaldo, ông mất một giá trị có thể được tái tạo bởi người khác. Còn có Zidane, ông sẽ có một sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại