Coutinho đến Barca, Real lại mất điểm, Zidane có làm Perez 'nóng mắt'?

Trần Dũng |

Barcelona đã phát động trở lại cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng với Real Madrid bằng bản hợp đồng Philippe Coutinho. Đó là một lời tuyên chiến ngầm với Dải thiên hà về khía cạnh thể thao và cả giá trị thương hiệu nữa.

Atletico Madrid, thậm chí còn làm điều đó sớm hơn với Diego Costa, người đã ghi liên tiếp hai bàn thắng trong hai trận đấu ở Cúp nhà Vua và La Liga ngay đầu năm 2018.

Một bản hợp đồng chất lượng của đội bóng áo sọc đỏ trắng, và giống như một sự đe dọa đối với Dải thiên hà. Diego Costa trong quá khứ, là người đã chấm dứt sự thống trị của Real Madrid tại các trận derby thủ đô, và khiến cho cán cân quyền lực ở Tây Ban Nha chia thành 3 phần cân bằng nhau.

Sự xung đột ở Bernabeu

"Tôi không quan tâm đến thị trường chuyển nhượng mùa Đông, tôi chỉ là HLV với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm", Zinedine Zidane bắt đầu nói về vụ chuyển nhượng thủ thành Kepa từ Athletic Bilbao với tâm trạng không vui vẻ, 

"Vào lúc này, tôi không cần một thủ môn, nếu có thay đổi gì đó trong khung gỗ, thì ít là phải tới tháng 6, chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói về những vị trí cần tăng cường sức mạnh", HLV người Pháp tỏ rõ sự thất vọng về cách ban lãnh đạo đội bóng áo trắng kí những bản hợp đồng mà mình không được tham khảo ý kiến.

Đó là một vết rạn trong lòng đội bóng đã thống trị bóng đá thế giới hai mùa liên tiếp vừa qua. Nhưng chất lượng bóng đá của nó đang bị mai một dần sau khi lên đến đỉnh cao ở mùa vừa rồi. Sự xung đột về kế hoạch nâng cấp chất lượng chơi bóng giữa Zidane và Chủ tịch Florentino Perez chỉ là một phần nhỏ nằm trong sự xung đột có tính tổng thể ở Bernabeu.

Mà ở đó, họ bị chỉ trích vì những chính sách phát triển đội bóng không thật sự phù hợp với những áp lực thể thao hiện tại, không chỉ từ các đối thủ như Barcelona, Paris St Germain, Manchester City, mà còn xuất phát từ chính thành công mà mình đã tạo dựng, và có nghĩa vụ phải duy trì nền tảng đó trong nhiều năm tới.

Bán những ngôi sao như James Rodriguez hay Alvaro Morata, và đưa về những cầu thủ tiềm năng như Dani Ceballos, Theo Hernandez hoặc Borja Mayoral, có vẻ như không phải là thói quen của Real Madrid. Và sự thay đổi triết lý quản lý đội bóng của chủ tịch Florentino Perez dường như đang khiến Dải thiên hà bị chững lại so với các đội bóng lớn ở châu Âu.

Celta Vigo 2-2 Real Madrid

Lý tưởng nhất với Real Madrid là mỗi năm mua về một ngôi sao lớn, bên cạnh việc sử dụng một đến hai cầu thủ trẻ tự đào tạo, như cách ông thường thực hiện trước đây, và mang đến những thành công lớn cho đội bóng áo trắng. Những ngôi sao lớn như Ronaldo hay Gareth Bale mới là những người làm chủ đội bóng này, và Sergio Ramos hay Marco Asensio chỉ là sự tô điểm cho sự trang hoàng đó.

Chạy đua với Barcelona?

Real Madrid, với Kepa, và rất có thể là Rafi Mir đến từ Valencia, không thể là đối trọng với các đối thủ ở La Liga. Và ngay cả ở Champions League, nơi họ vẫn đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối, cũng không còn là mảnh đất màu mỡ để Dải thiên hà cho thấy sự vượt trội về những giá trị bóng đá nữa.

"Tôi chỉ muốn nói về các cầu thủ hiện tại của mình, tôn trọng họ và không gì hết", HLV người Pháp nói rành rọt trên Marca. Lần đầu tiên kể từ khi thay thế Rafa Benitez, Zinedine Zidane mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy với Chủ tịch Perez. Nếu như đó là Kylian Mbappe vào mùa Hè 2017, thì bầu không khí ở Bernabeu sẽ khác đi rất nhiều.

Chủ tịch Florentino Perez vẫn đang theo đuổi chính sách sử dụng cầu thủ bản địa tài năng, dù ông có thể biết rằng, nhiều người trong số họ khó có thể đáp ứng được sự đòi hỏi về thành công và khả năng duy trì sự thống trị của Real Madrid. 

Và kìa, Barcelona đã có được Coutinho với giá 160 triệu euro, liệu vào một ngày nào đó, ông có bước đến cạnh Zidane và nói, chúng ta sẽ đưa Eden Hazard đến Tây Ban Nha, hãy khiến cậu ấy trở thành ngôi sao lớn nhất thế giới trong vài năm tới không?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại