‘Cọp vùng Bà Điểm’ sộ khám sau khi chém bạn nhậu

Tân Châu |

Trước khi vung dao chém bạn nhậu, Sự còn lớn tiếng "Tao là cọp vùng này mà". Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, ‘cọp vùng’ sa lưới và trả giá trước pháp luật.

Hôm nay (26/10), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sự (28 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) 14 năm tù với tội danh "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 7/8/2015, Nguyễn Văn Sự cùng nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Văn Hạnh ngồi nhậu trước nhà của bạn Sự ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn.

Do hết thức ăn nên Sự đòi đi mua, Hạnh không cho nên Hạnh và Sự lời qua tiếng lại.

Sự mang 4 chai bia vào trong nhà và lấy con dao Thái Lan trên tủ chén đĩa quay ra bàn nhậu.

Khi đến sau lưng Hạnh, Sự đưa tay trái vịn vai Hạnh, tay phải cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của Hạnh rồi vứt dao lên mái nhà tôn bên cạnh, lên xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu với thương tật 40%.

Đáng lưu ý là khi bị đâm, Hạnh ôm ngực gặng hỏi "Sao mày đâm tao?" thì Sự trả lời là "Tao là cọp vùng này mà!".

Qua truy xét, ngày 19/2/2016, Nguyễn Văn Sự bị bắt theo Lệnh truy nã.

Tại phiên tòa sáng nay (26/10), VKS công bố lý lịch tư pháp cho thấy Sự có một ‘thành tích’ đúng như y nói khi gây án là ‘cọp vùng’: Ngày 5/8/2004, Sự bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt 9 tháng tù treo, 1 năm thử thách tội "Trộm cắp tài sản"; Ngày 22/5/2006, bị công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn lập hồ sơ hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; Ngày 23/4/2011, bị công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại