Conte phấn khích tột độ, nhắc lại thảm bại giúp Chelsea "hồi sinh"

Triệu Mẫn |

Có lẽ, chính Arsenal và Liverpool cũng không ngờ chính hai trận thua trước họ đã giúp Conte tìm ra công thức vô địch.

Sau chiến thắng 1-0 trước West Brom, Chelsea chính thức là nhà vô địch của Premier League mùa giải 2016/17. Đó quả là thành tích ngọt ngào của Conte khi mới là mùa đầu tiên ông đến cầm quân ở Stamford Bridge.

"Đây là một chiến thắng tuyệt vời của các cầu thủ. Cảm ơn, cảm ơn sự nỗ lực, đoàn kết của cầu thủ. Họ cho tôi thấy thái độ và mong muốn lớn lao sẽ làm nên thành tích trong suốt mùa giải.

Sau chiến thắng này, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ còn biết đến những điều vui vẻ và hài lòng mà thôi".

Conte phấn khích tột độ, nhắc lại thảm bại giúp Chelsea hồi sinh - Ảnh 1.

Mùa giải này, Chelsea bắt đầu chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng không đem lại hiệu quả. Sau đó ông quay sang sử dụng sơ đồ 3-4-3 như đã từng làm ở Juventus cũng như ĐT Italia. Chính vì điều này đã giúp The Blues có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp:

"Quyết định đó đã thay đổi cả mùa giải của chúng tôi. Ở thời gian đầu của mùa giải, chúng tôi không thật sự cân bằng . Sau hai thảm bại trước Liverpool và Arsenal tôi đã đau đầu suy nghĩ đến chuyện tìm sơ đồ mới và đã chọn 3-4-3".

Tiền vệ Fabregas tỏ ra cực kỳ phấn khích với chiến tích của đội nhà: "Bóng đá thật không thể tin được".

Gary Cahill không giấu được vẻ hạnh phúc:

"Đây chính xác là một thời điểm mà chúng tôi muốn giữ lại và trân trọng nó. Tôi nghĩ rằng Chelsea là đội bóng "cừ" nhất cả giải đấu. Chúng tôi xứng đáng với chức vô địch vì đã làm việc rất chăm chỉ. Chelsea là đội bóng xuất sắc, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đúng là không thể có cảm giác nào tốt đẹp hơn trong bóng đá nữa".

Giống hệt các đồng đội, trung vệ David Luiz chia sẻ: "Khi tôi quyết định trở lại đây, tôi đã mơ ước được chinh phục Premier League. Tôi rất hạnh phúc vì giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".

Clip West Brom 0-1 Chelsea:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại