Conte gửi tin nhắn "nặng nề" gấp bội phần đến Diego Costa trong ngày trở về

Tuấn Việt Hà |

"Tin nhắn" này của HLV người Italia đến "người cũ" Costa còn đau đớn gấp nhiều lần tin nhắn mà Conte dùng để "tống cổ" tiền đạo này khỏi Stamford Bridge.

Nhiều người vẫn thầm trách Conte với cách đối xử có phần thiếu chuyên nghiệp mà ông đã làm với Diego Costa qua vỏn vẹn vài dòng tin nhắn khi mùa giải năm ngoái kết thúc. Nhưng trong lần đầu tiên trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Với màn trình diễn của các học trò trên sân, Conte đã gián tiếp gửi thêm những lời nhắn nhủ tới Diego Costa theo một cách mạnh mẽ và thuyết phục hơn rất nhiều.

Trước sự chứng kiến của Costa trên khán đài, Morata và Hazard đã có màn trình diễn vô cùng tuyệt vời để dẫn dắt đồng đội đi đến chiến thắng, trước khi một cái tên rất được chờ đợi khác là Batshuayi xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để "hạ gục" các Colchoneros vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Thực sự là một đêm rất khó khăn cho Diego khi mà chỉ đúng một ngày sau khi chính thức "hồi hương" với bản hợp đồng trị giá 58 triệu bảng được ký kết, Costa đã phải chứng kiến đội bóng của mình gục ngã trước một tập thể mà anh đã nhất quyết dứt áo ra đi. Trên khán đài, chắc hẳn anh cũng nhận ra rằng Chelsea chơi tốt hơn và đẹp mắt hơn rất nhiều khi không còn anh trong đội hình.

Conte gửi tin nhắn nặng nề gấp bội phần đến Diego Costa trong ngày trở về - Ảnh 1.

Không còn Costa, đã có Morata!

The Blues đã trở nên đoàn kết hơn, và có thể cảm nhận rõ ràng rằng họ đang mang trong mình một thứ vũ khí thật đáng sợ, đó là tinh thần chiến đấu, điều này được thể hiện qua cái cách mà Morata và các đồng đội chạy đến cabin huấn luyện và ôm chầm lấy HLV trong niềm hân hoan tột độ cho đến việc họ đã chiến đấu bền bỉ đến tận giây phút cuối cùng của trận đấu và đạt được thành quả xứng đáng.

Với cá nhân Hazard, anh đã thể hiện một màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới với những pha đi bóng "như ở chỗ không người" trước đối thủ là một trong những hàng phòng ngự trứ danh ở châu Âu, các kỹ năng chuyền bóng hay dứt điểm đều hoàn hảo. T

rước trận đấu, Conte đã nói Champions League năm nay sẽ là bệ phóng để đưa ngôi sao người Bỉ đến với những danh hiệu cá nhân cao quý, và Hazard chứng minh nhận định này là hoàn toàn có cơ sở.

Conte gửi tin nhắn nặng nề gấp bội phần đến Diego Costa trong ngày trở về - Ảnh 2.

Hazard đang thăng hoa rực rỡ.

Cần nói thêm là cả thể trạng và tinh thần của Alvaro Morata là rất tốt, trong một trận đấu mà sức ép của bốn góc khán đài dồn lên Morata chỉ có thể diễn tả bằng một từ đó là "khủng khiếp". Những tiếng la ó, huýt sáo của 68.000 cổ động viên đội bóng sọc đỏ trắng mỗi lần Morata chạm bóng cộng hưởng lại thành một âm thanh đủ khiến cho những đôi chân thi đấu trên sân không thể đứng vững.

Nhưng Morata đã vượt lên hết tất cả bằng một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Trước sự chứng kiến của "người tiền nhiệm", Morata không ngần ngại chứng minh rằng anh mới là người xứng đáng và phù hợp hơn để thi đấu trong đội hình "The Blues" lúc này.

Sự ăn ý đến ngạc nhiên giữa Hazard và Morata có thể sẽ là chìa khóa đưa Chelsea đến với những thành công ở mùa giải này. Với đường chuyền dọn cỗ của Hazard, pha đánh đầu làm bàn của Morata với điểm chạm bóng đầy tinh tế đã là bàn thắng thứ tư bằng đầu của chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo La Fabrica trong mùa giải này.

Conte gửi tin nhắn nặng nề gấp bội phần đến Diego Costa trong ngày trở về - Ảnh 3.

Người ân hận lúc này phải là Costa.

Còn với Batshuayi, anh trầm lặng hơn và có thể không nổi bật, nhưng bàn thắng đêm qua đã là bàn thắng thứ 5 của anh trong 3 trận gần nhất. Với màn trình diễn quá ấn tượng của bộ đôi này và phần nào đó là Batshuayi, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của Conte trở nên biến hóa khôn lường tại hai vị trí cao nhất trên hàng tấn công.

Trận đấu đầu tiên trên sân vận động mới Metropolitano Stadium cùng sự trở lại của người con xa xứ 3 năm đã kết thúc không trọn vẹn với Atletico Madrid. Lí do không phải bởi họ chơi tệ mà bởi đối thủ của họ đã chơi quá tốt với một thứ bóng đá quyến rũ và tinh thần quyết tâm cao độ.

Trận đấu đêm qua không chỉ là lời nhắn nhủ đến với Diego Costa mà còn là lời tuyên bố hùng hồn mà Conte và các học trò đã gửi đến cả trời Âu sau một năm vắng bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại