Công Vinh từ chức Quyền Chủ tịch, HLV Miura liệu có chọn sai 'miền đất hứa'?

Hồng Nam |

HLV Toshiya Miura sẽ tiếp tục chuỗi ngày gian truân cùng bóng đá Việt Nam chừng nào CLB TPHCM còn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện.

"Tuần trăng mật" trong chuyến phiêu lưu lần hai của HLV Toshiya Miura với bóng đá Việt Nam đã kết thúc chóng vánh. Những hứa hẹn, hoài bão, tham vọng của thuyền trưởng người Nhật Bản trong buổi lễ ra mắt cùng CLB TPHCM giờ nhường chỗ cho u uất và hoài nghi khi đội chủ sân Thống Nhất lâm vào cuộc khủng hoảng từ trên xuống dưới.

Quyền chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ nói lời chia tay CLB TPHCM, quá nửa học trò "ruột" phải ngồi ngoài vì chấn thương,... Bỗng chốc Miura trở thành thuyền trưởng đơn độc trên con tàu chòng chành với hướng đi bất định. Gần 3 năm "bén duyên" với bóng đá Việt Nam, tại sao Miura vẫn đen đủi và gian truân như vậy?

Video: CLB TPHCM 1-4 Hà Nội

Vòng 7 V.League: CLB TP.HCM 1-4 Hà Nội FC

Người thầy đơn độc...

Có một điều chắc chắn: HLV Miura quyết định dẫn dắt CLB TPHCM không phải vì Công Vinh. Với sự chuyên nghiệp và cầu toàn, chiến lược gia người Nhật Bản chỉ chấp nhận đặt bút ký vào bản hợp đồng khi chấp thuận điều khoản quyền lợi cá nhân cùng kế hoạch phát triển của đội bóng. Chính tham vọng lớn của CLB TPHCM ở mùa giải này đã thuyết phục Miura, để cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu lần hai với sai số rủi ro lớn hơn hẳn.

Do đó, quyết định từ chức của Công Vinh sẽ không khiến Miura hối hận vì đã lựa chọn dẫn dắt CLB TPHCM. Chỉ có điều, sự ra đi của cựu tiền đạo xứ Nghệ tạo ra khoảng trống quá lớn ở sân Thống Nhất. Khoảng trống ấy không chỉ nằm ở chiếc ghế của người điều hành thuần túy. 16 tháng làm việc tại CLB TPHCM, Công Vinh vừa góp phần xây dựng hình ảnh, vừa đóng vai trò trung gian trong việc điều hòa lợi ích của các thành viên đội bóng.

Uy tín của Công Vinh giúp CLB TPHCM "chiêu binh mãi mã" hàng loạt cầu thủ tên tuổi, và khi không còn Công Vinh, trách nhiệm duy trì hình ảnh đội bóng và quản lý cầu thủ vô tình lại đè nặng lên Miura.

Công Vinh từ chức Quyền Chủ tịch, HLV Miura liệu có chọn sai miền đất hứa? - Ảnh 2.

HLV Miura đang đối diện với rất nhiều vấn đề tại CLB TPHCM. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Trên khía cạnh hình ảnh, rõ ràng vai trò của Miura từ đầu mùa giải là rất mờ nhạt. Người hâm mộ nhớ đến đội bóng Sài Thành với những hoạt động... bên lề hơn là trên sân cỏ, với phòng thay đồ chuẩn quốc tế, biển quảng cáo điện tử đầu tiên tại Việt Nam hay thói quen dẫn các cầu thủ đi vòng quanh sân để cảm ơn khán giả của Công Vinh.

Trên khía cạnh lối chơi, CLB TPHCM đang là đội bóng "chặt chém" hàng đầu V-League. Dưới thời Miura, đội chủ sân Thống Nhất đang thể hiện thứ bóng đá vừa kém hấp dẫn, vừa không đạt được sự hiệu quả.

Vẫn lối chơi bóng dài và chủ trương phòng ngự có phần nhàm chán bên cạnh sự quyết liệt không cần thiết của các cầu thủ, CLB TPHCM mới ghi được 5 bàn/ 7 trận đầu mùa, trong khi đã phải nhận tới 2 án phạt nguội trong 2 trận gần nhất vì hành vi bạo lực của Đình Luật hay Sầm Ngọc Đức.

Giữa làn sóng chuyển mình của các đội bóng V-League khi theo đuổi lối chơi cống hiến, CLB TPHCM một mình đi ngược dòng nước...

Mới đây nhất, CLB TPHCM dù chơi khởi sắc hơn hẳn khi đối đầu với Hà Nội, song những sai lầm cá nhân cùng thực lực kém hơn khiến đội bóng của HLV Miura phải chịu thất bại nặng nề. Những tiếng thở dài ngao ngán lại cất lên trên sân Thống Nhất sau khoảng 60 phút đầu tiên tràn đầy hứng khởi.

Trong khi các sân bóng khác đón nhận lượng khán giả lớn từ hiệu ứng U23 Việt Nam, sân Thống Nhất vẫn âu sầu và buồn tẻ không kém mùa giải trước dù CLB TPHCM đã nỗ lực làm truyền thông từ đầu giải.

7 vòng đấu, vỏn vẹn 3 chiến thắng và xếp ở vị trí thứ 9. Những lúc khó khăn thế này, ai sẽ đứng cạnh Miura?

Công Vinh từ chức Quyền Chủ tịch, HLV Miura liệu có chọn sai miền đất hứa? - Ảnh 3.

CLB TPHCM đã rơi xuống vị trí thứ 9. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Bao giờ mới hết chông chênh?

HLV Miura phải chịu trách nhiệm chính trong sự sa sút của CLB TPHCM khi chưa xây dựng được lối chơi thuyết phục, song không thể phủ nhận: chiến lược gia người Nhật Bản rất thiếu may mắn kể từ đầu mùa.

Mới qua 7 vòng đấu, đội bóng Sài Thành đã mất... quá nửa đội hình vì chấn thương và treo giò. Những cầu thủ vắng mặt đều là trụ cột như Đình Luật, Ngọc Đức, Phi Sơn, Ngọc Thịnh hay Gustavo.

Thậm chí, HLV Miura còn có phen... mừng hụt, khi đội bóng của Quyền chủ tịch Công Vinh khi ấy mang về Rodrigo Possebon - cựu cầu thủ Manchester United. Cuối cùng, Possebon chỉ trụ lại sân Thống Nhất vài tuần, trước khi ra đi không lời từ biệt.

Phải làm việc với đội bóng gồm những gương mặt mới toanh, HLV Miura cần rất nhiều thời gian. Đến cỡ Ronald Koeman ở Everton hay Vincenzo Montella ở AC Milan còn thất bại thảm hại chỉ vì đội bóng chủ quản mua quá nhiều cầu thủ mới, Miura không thắng là chuyện... bình thường. Để những Phi Sơn, Hải Anh, Ngọc Thịnh sớm bắt nhịp với đội bóng mới, Miura cần rất nhiều thời gian.

Đáng tiếc, thời gian lại là thứ mà CLB TPHCM có ít nhất!

Công Vinh từ chức Quyền Chủ tịch, HLV Miura liệu có chọn sai miền đất hứa? - Ảnh 4.

Sân Thống Nhất hiếm khi chật cứng khán giả.

Thất bại bẽ bàng ở mùa giải trước cùng HLV Alain Fiard (xếp thứ 12 chung cuộc) khiến đội chủ sân Thống Nhất "nóng mặt". Khoản tiền khổng lồ được chi ra ở kỳ chuyển nhượng vừa qua cho thấy tham vọng rất lớn của đội bóng này khi mang về hàng loạt cầu thủ chất lượng và yêu cầu Miura phải hoàn thành mục tiêu đưa CLB TPHCM lọt vào nhóm đầu.

Đó là mục tiêu rất... viển vông, bởi để hoàn thành yêu cầu thành tích lớn như vậy, HLV Miura cần có nền tảng vững vàng. Nhưng CLB TPHCM đâu thể tạo dựng nền tảng đó chỉ với việc vung tiền mua sắm?

HLV Miura còn đen đủi hơn, khi khán giả TPHCM đang mất dần kiên nhẫn với đội bóng con cưng. CLB TPHCM đá thực dụng để lấy thành tích cũng không được, mà muốn chơi đẹp (chấp nhận rủi ro thua cuộc) cũng chẳng xong. Ở V-League hiện tại, có bao nhiêu đội bóng vừa đá đẹp, vừa có thành tích tốt? Với đội ngũ hiện tại, nếu sa thải Miura, có lẽ CLB TPHCM cũng không kiếm được ai khác giúp họ hoàn thành mục tiêu với lực lượng này, trong thời gian ngắn hạn như vậy.

Tiềm lực nghèo nàn, mà thách thức thì cao hơn núi. Chuyện Công Vinh chia tay CLB TPHCM chỉ như giọt nước làm tràn ly, khiến Miura không còn điểm tựa vững vàng nào. Đến lúc này, chiến lược gia người Nhật Bản đã thấy mình chọn sai "miền đất hứa"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại