Công Vinh đang được đằng chân lân đằng đầu hay đã quên mất “sự cao thượng”?

Tiểu Mã |

Những gì Công Vinh "từng nói" và những gì Công Vinh "mới nói" có vẻ như đang đá nhau tanh tách và làm mất hình ảnh vị quyền Chủ tịch này trong mắt không ít CĐV.

1. Cuối tuần qua, sau trận thua đậm 1-4 trước Hải Phòng ở vòng 21 V-League, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã phản ứng gay gắt với trọng tài. Anh còn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kinh phí để ban tổ chức giải V-League thuê trọng tài ngoại.

"Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải cải thiện công tác trọng tài, thay luôn cả Trưởng ban trọng tài. Nếu Ban tổ chức không lo được khoản này, chúng tôi sẽ tài trợ và lo luôn để công tác trọng tài được tốt hơn" – Công Vinh bức xúc sau khi cho rằng CLB TP.HCM bị mất oan một quả phạt đền.

Chưa cần biết là trọng tài đã bắt đúng hay sai trong trận đấu đó, tuy nhiên với tuyên bố đòi tự bỏ tiền thuê trọng tài ngoại, có vẻ như Công Vinh đã từ làm mất phần nào hình ảnh của mình vì "ngông cuồng" như ý kiến bình luận của một số CĐV.

Xem lại tình huống mà Công Vinh cho rằng CLB TP.HCM đã mất oan penalty.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh có những phản ứng thái quá với các vị vua áo đen. Còn nhớ hồi đầu mùa, vị quyền Chủ tịch của CLB TP.HCM đã gây xôn xao dư luận với những lời lẽ công kích nhắm thẳng vào công tác cầm còi của các trọng tài ở V-League.

Đó là ở trận đấu mà CLB TP.HCM để thua Thanh Hóa 0-1. Phút 79, cầu thủ Quốc Phương của đội bóng xứ Thanh đã có pha va chạm với Văn Hoàn (CLB TP HCM). Sau đó, Quốc Phương chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Trần Xuân Nguyện.

Ngay khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Công Vinh đã thi thẳng xuống khu vực giám sát để công kích mạnh mẽ. Đích thân giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đã tiết lộ phản ứng gay gắt của Công Vinh trên báo Pháp Luật Online: 

"Chú Tấn! Đề nghị chú chấn chỉnh trọng tài! Bắt như thế này là không được. Sao mà đạp vào quân nhà cháu như thế mà không xử lý chi? Tôi nói với chú làm chi? Chú là cái chi? Tôi sẽ đưa lên công luận".

Ngay sau chia sẻ của ông Đoàn Phú Tấn được phát đi, tất nhiên Công Vinh đã nhận phải không ít "gạch đá" từ những người hâm mộ.

Công Vinh đang được đằng chân lân đằng đầu hay đã quên mất “sự cao thượng”? - Ảnh 2.

Hồi đầu mùa giải, Công Vinh cũng gây xôn xao khi công kích trực diện trọng tài.

Trở lại với việc Công Vinh đòi tự bỏ tiền thuê trọng tài ngoại, ngay sau khi huyền thoại bóng đá xứ Nghệ lên tiếng, đích thân trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc đã lên tiếng phản bác.

"Công Vinh đòi cách chức Trưởng ban trọng tài, rồi tài trợ tiền thuê trọng tài nước ngoài là phản ứng thiếu chuyên nghiệp. Trên thế giới chưa từng có tiền lệ đội bóng nào đó chi tiền thuê trọng tài cho giải đấu. Nếu TP.HCM tài trợ tiền, ai đảm bảo đội bóng này không được hưởng lợi từ các vị vua sân cỏ?".

Với lời đáp trả mạnh mẽ từ trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc, có thể thấy chắc chắn tuyên bố của Công Vinh sẽ không thể trở thành hiện thực. 

2. Nhưng bỏ lại sau lưng những phát biểu ngông cuồng ấy, có lẽ bản thân Công Vinh đã "quên" những lần mà chính CLB TP.HCM được hưởng lợi từ những phán quyết của người cầm cân nảy mực.

Phải chăng, Công Vinh đã quên trận đấu giữa TP.HCM gặp Long An tại vòng 6 V-League – vụ scandal làm hoen ố hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Lẽ nào Công Vinh không nhớ hình ảnh Long An "đình công" không thèm đá vì cho rằng bị trọng tài xử ép, khi thủ thành Minh Nhật quay mông bỏ bắt phạt đền để rồi TP.HCM ghi thêm 3 bàn?

Trước đó, sau trận derby giữa Sài Gòn FC và CLB TPHCM, HLV trưởng CLB Sài Gòn Nguyễn Đức Thắng đã rất bức xúc khi trọng tài Ngô Duy Lân có những quyết định thổi phạt có lợi cho CLB TP.HCM.

Đó là còn chưa kể cách đây không lâu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đã vô cùng bức xúc với công tác trọng tài khi cho rằng vị vua áo đen cố tình đưa ra những quyết định có lợi cho CLB TP.HCM. Hay HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng thẳng thắn cho rằng đội bóng của quyền Chủ tịch Công Vinh được thiên vị.

Có lẽ Công Vinh cũng "quên" luôn rằng khi mới nhậm chức quyền Chủ tịch CLB, anh đã tuyên bố rằng TP.HCM có thể không vô địch về danh hiệu nhưng sẽ "vô địch về sự trong sáng, vô địch về sự cao thượng"!

Công Vinh đang được đằng chân lân đằng đầu hay đã quên mất “sự cao thượng”? - Ảnh 3.

Công Vinh từng tuyên bố: "TP.HCM có thể không vô địch về danh hiệu nhưng sẽ vô địch về sự trong sáng và tinh thần cao thượng".

Sau những phát biểu lùm xùm của Công Vinh, hẳn sẽ có người nói anh đang "được đằng chân lân đằng đầu". Tất nhiên, cũng có người sẽ bênh vực Công Vinh và phê phán những người cầm cân nảy mực. Còn với những người hâm mộ trung lập, hẳn sẽ là "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên" và tất cả cùng bị xấu mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại