Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United

Tiểu Mã |

Chỉ cần Công Phượng chính xác hơn một chút ở pha bóng cuối cùng, anh đã có thể trở thành người hùng giải cứu Incheon khỏi một thất bại “bẽ mặt”.

Vòng 4 K.League 2019: Suwon 3-1 Incheon United

Khoảng 69 phút đầu tiên trong trận đấu giữa Suwon gặp Incheon United ở vòng 4 K.League, đội bóng của Công Phượng đã gây bất ngờ khi chịu cảnh hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà vốn đang chỉ đứng bét bảng.

Đó cũng là thời điểm mà Công Phượng chỉ có thể xuất hiện trên băng ghế dự bị. Những lá quốc kỳ Việt Nam đã xuất hiện trên sân. Và những CĐV vẫn cứ chờ đợi CP23 vào sân để "giải cứu" Incheon khỏi một thất bại.

69 phút đầu tiên, Suwon đã gây ấn tượng mạnh khi áp đảo Incheon bằng hình ảnh đầy nguy hiểm. Dù không vượt trội về quyền kiểm soát bóng, đội chủ nhà lại rất nhiều lần tạo ra những pha tấn công sắc bén, đẩy hàng thủ đội khách vào thế chao đảo.

Sự lấn lướt của Suwon được cụ thể hóa bằng tỷ số, khi đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước bằng pha sút 11m thành công của tiền vệ Yeom Ki-hun.

Tám phút sau đó, Incheon ghi bàn gỡ từ pha dứt điểm của Kim Jeung-ho. Nhưng điều đó chỉ để làm nền cho chiến thắng của đội chủ nhà bởi sau đó, Suwon tiếp tục thi đấu bùng nổ và tiếp tục vượt lên ở phút 63.

Bị đối thủ làm khó, HLV Andersen buộc phải tung Công Phượng vào sân để cải thiện hàng công ở phút 69 với hy vọng lật ngược thế cờ. Lập tức, Công Phượng đã gây được dấu ấn với khả năng đột phá của mình.

Sau vài phút chạy trên sân, Công Phượng cướp bóng rất hay ở giữa sân và chuyền thoáng cho đồng đội. Tuy nhiên, pha xử lý sau đó của Joon-a lại không thành công.

Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United - Ảnh 2.

Khoảnh khắc tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi bở lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Incheon.

Cũng chỉ vài phút sau đó (khoảng phút 76 của trận đấu), suýt chút nữa Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Nhận bóng ở vị trí trống trải trước vùng cấm, Phượng tung cú sút căng đưa bóng dội người một hậu vệ chủ nhà đi sạt xà.

Sau pha bóng này, tiền đạo xứ Nghệ đã ôm đầu bứt tóc với cảm xúc vô cùng tiếc nuối. Nếu chính xác hơn một chút, CP23 đã có thể trở thành người hùng giải cứu Incheon khỏi một thất bại.

Những phút cuối trận, Công Phượng và các đồng đội dồn lên mạnh mẽ với hy vọng lật ngược thế cờ. Nhưng khi mà hàng công đội khách tỏ ra thiếu sự kết dính, hàng phòng ngự đã mắc sai lầm ở thời điểm bù giờ cuối cùng, để Suwon ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Như vậy, Incheon đã phải chịu một cú sốc lớn trước đội bóng vốn đang đứng bét bảng. Đây là kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng của Công Phượng.

Với riêng tiền đạo xứ Nghệ, anh cũng có lý do để tiếc nuối nhưng có lẽ chính HLV Andersen cũng sẽ phải tiếc nuối khi đã không tung Phượng vào sân từ sớm hơn.

Dẫu sao, sau trận đấu này, Công Phượng cũng phần nào "ghi điểm" trong mắt vị thầy của mình. Đây sẽ là cơ sở để Công Phượng được trao nhiều cơ hội hơn trong những vòng đấu sắp tới.

Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United - Ảnh 3.

Đội hình ra sân bên phía Incheon United (Công Phượng dự bị, tên được khoanh đỏ).

Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United - Ảnh 4.

BXH K-League 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại