Công Phượng solo tuyệt đỉnh, U22 Việt Nam dễ dàng "thổi bay" Philippines

Lupo |

Thêm một trận đấu, Công Phượng là người hùng của U22 Việt Nam với màn trình diễn xuất sắc.

SEA Games 29 bảng B: U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Hữu Thắng tập trung nghiên cứu kỹ lối chơi cũng như từng cá nhân của U22 Philippines và tỏ ra kiệm lời. Ngược lại, HLV Marlon Maro lại tuyên bố sẽ giành trọn 3 điểm trước U22 Việt Nam.

Thái độ của 2 nhà cầm quân ứng vào cách chơi của 2 đội những phút đầu trận. U22 Việt Nam nhập cuộc không quá vội vàng, luôn cố gắng giữ một số lượng cầu thủ phòng ngự nhất định nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành. U22 Philippines lại cố gắng chơi "phủ đầu" với những tình huống tăng tốc và bóng bống.

Nhưng cũng giống như 2 "nạn nhân" trước của đoàn quân áo đỏ là Timor Leste và Campuchia, người Philippines sau các pha tấn công bất thành dần dần không còn giữ được sự hưng phấn. Tới lúc này, U22 Việt Nam mới tăng tốc.

Dù chiếm lĩnh thế trận song cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của Công Phượng, đoàn quân áo đỏ mới tìm được bàn thắng.

Công Phượng solo tuyệt đỉnh, U22 Việt Nam dễ dàng thổi bay Philippines - Ảnh 2.

Công Phượng solo quá hay trước hàng thủ đối phương (ảnh: A.D).

Có bóng bên cánh phải, tiền đạo xứ Nghệ đột phá, vượt qua một loạt cầu thủ Philippines trước khi đối mặt với thủ Joyel. Ở góc khá hẹp, Phượng tung cú sút cực kỳ quyết đoán, mở tỉ số 1-0.

Pha solo của chân sút thuộc biên chế HAGL làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. U22 Việt Nam thoải mái, tự tin hơn hẳn. Trong khi đó, U22 Philippines tỏ ra rất lúng túng, công không được mà thủ cũng chẳng xong.

Trước khi hiệp một khép lại, nỗ lực chuyền bóng của Công Phượng đưa bóng tới chân Văn Thanh. Hậu vệ xử lý khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Tới lúc này, U22 Philippines gần như đã "sụp đổ". Họ chỉ còn biết căng mình ra chống đỡ những pha lên bóng dù không quá mất sức nhưng rất hiệu quả tới từ đoàn quân áo đỏ.

Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn Joyel. Tiếc rằng chỉ có Văn Toàn và Tuấn Tài thành công trong việc tìm thấy mành lưới đối phương. 

Công Phượng solo tuyệt đỉnh, U22 Việt Nam dễ dàng thổi bay Philippines - Ảnh 3.

Đồng đội ăn mừng bàn thắng của Văn Toàn.

Chiến thắng 4-0 dẫu sao cũng là quá đủ cho U22 Việt Nam. Với 9 điểm sau 3 trận, cộng thêm việc các trụ cột đều tránh được chấn thương, thầy trò HLV Hữu Thắng đang có hành trang rất tốt để bước vào 2 cuộc "đại chiến" với Indonesia và Thái Lan.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Minh Long - Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Philippines: Joyel - Rocha, De Bruycker, Clarino, Crommen, Belgira, Richard, Lapas, Corsame, Cubon, Borlongan.

Bàn thắng:

U22 Việt Nam: Công Phượng 38', Văn Thanh 45+2', Văn Toàn 50', Tuấn Tài 89'.

U22 Philippines: không


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại