Công Phượng quay quảng cáo cả đêm, 5h sáng vội ra sân bay về Nhật

Tâm Anh |

Ngay sau trận đấu với Triều Tiên, Công Phượng thâu đêm quay quảng cáo đến 5 giờ sáng rồi lập tức ra sân bay trở lại Nhật Bản...

Ông Nguyễn Công Bảy, bố của Phượng đã gác hết việc cấy hái ở quê để bay vào TP. HCM đoàn tụ với cậu con trai nửa năm mới về nước một lần. Tuy vậy, hai cha con cũng chỉ gặp nhau được một buổi tối, ăn cùng nhau một bữa cơm.

"Tôi mới kịp hỏi cháu qua qua về sức khoẻ, tập tành thế nào bên Nhật, vì Phượng cũng phải theo đội suốt. Chuyện yêu đương của cháu thì tôi chưa đả động gì, cháu lớn rồi, lại cũng xa nhà lâu, tự quyết định cuộc sống của mình thôi" – ông Bảy chia sẻ thành thật.

Điều khiến ông xót xa là chuyến về nước lần này của Công Phượng vất vả quá, mà mọi kế hoạch đều gấp gáp. Ông tâm sự: "Đá xong với Triều Tiên, cháu nó lại mất cả đêm quay quảng cáo đến tận 5 giờ sáng rồi ra thẳng sân bay. Về đến Nhật là thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, lại phải bắt tay vào tập luôn".

Công Phượng quay quảng cáo cả đêm, 5h sáng vội ra sân bay về Nhật - Ảnh 1.

Gần nửa năm bố Công Phượng mới lại gặp con.

Là một người cha đầy đam mê, ông Bảy cũng sốt ruột thay cho con, khi Công Phượng không được đá chính ở Mito Hollyhock, về tuyển Việt Nam cũng ngồi dự bị đến phút 70. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng theo thời gian, Phượng sẽ thuyết phục được HLV Hữu Thắng trong quá trình sàng lọc đội tuyển:

"Thằng Phượng chưa có dịp thể hiện được nhiều vì vị trí của cháu cạnh tranh rất khó khăn. Nhưng tôi tin những gì cháu học được từ đội bóng Nhật sẽ giúp cháu tiến bộ hơn và được ghi nhận ở các giải đấu quan trọng".

Sau khi xem xong trận đấu trên sân Thống Nhất, nơi ĐT Việt Nam thắng đậm Triều Tiên 5-2, ông Bảy còn ghé qua Bình Dương, đến nhà con trai và con gái di cư vào đây lập nghiệp. Ông bảo, hơn một năm nay mới lại được vào Nam nên tranh thủ đi thăm các cháu ít hôm, dù ở quê còn bộn bề công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại