Công Phượng liên tục nằm sân và nỗi uất ức của Việt Nam trước Indonesia

Đoàn Dự (Ảnh: Bảo Hạnh) |

Trận Chung kết U19 ĐNÁ 2013 phản ánh khá rõ sự tương phản về lối chơi giữa Việt Nam vs Indonesia, dẫn tới nhiều thua thiệt cho chúng ta.

Cuối năm 2013, lứa U19 Việt Nam với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lần đầu tiên lộ diện, thi đấu ở giải vô địch ĐNÁ. Ngay lập tức, với lối chơi kĩ thuật và phối hợp đồng đội cực kì nhuần nhuyễn, lứa cầu thủ này tiến thẳng vào trận Chung kết.

Những NHM Việt Nam còn bỡ ngỡ với một dàn cầu thủ rất mới, nhưng đã nhanh chóng tỏ ra thích thú họ, chờ đợi Công Phượng và đồng đội mang về một chức vô địch. Thật đáng tiếc, đối thủ của chúng ta lại là U19 Indonesia. Và họ còn là nước chủ nhà.

Ở trận Chung kết, Indonesia đã chơi rất rắn, liên tục đốn ngã Công Phượng và đồng đội, khiến tỷ số vẫn chỉ là 0-0 sau 120 phút thi đấu, bất kể Việt Nam chơi tốt hơn. Trên loạt sút luân lưu, Việt Nam chịu thất bại 6-7.

Chung kết U19 ĐNÁ 2013: Những pha chơi xấu của Indonesia với Việt Nam

Dù thua ấm ức nhưng rõ ràng sau nhiều năm, chúng ta buộc phải thừa nhận lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, cùng một tinh thần không lùi bước của Indonesia là khắc tinh với Việt Nam. Lối chơi kĩ thuật của Việt Nam thường bị phá tan trước sự mạnh mẽ, bất chấp của Indonesia và tinh thần của chúng ta cũng thường tỏ ra lép vế trước địch thủ này.

Ở giải U22 ĐNÁ 2019, Việt Nam cũng từng cho thấy sự lúng túng nếu tinh thần bị ức chế. Đó là khi chúng ta phải vô cùng vất vả mới thắng được một Philippines "nghiệp dư" với tỷ số 2-1. Sau đó, dù thắng Timor Leste tới 4-0 nhưng Việt Nam vẫn bị nhận định đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Tinh thần, vấn đề dứt điểm vẫn là tồn tại cố hữu với lứa cầu thủ trẻ này của Việt Nam, từ khi còn đá ở cấp đội U16 đến nay. Với những điểm yếu ấy, sẽ là rất khó cho thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn khi gặp một địch thủ đã quen phá lối chơi của Việt Nam.

U22 Việt Nam bất bại tiến vào Bán kết gặp Indonesia nhưng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có không ít vấn đề cần khắc phục.

Tất nhiên, bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng ý thức được rõ ràng các vấn đề này, cũng như mạnh yếu của U22 Indonesia. Ông chia sẻ trước trận đấu:

"Điểm mạnh của U22 Indonesia là tinh thần, thể lực, sức mạnh. Chúng tôi sẽ phải làm cách nào đó để họ phải tiêu hao năng lượng, sức mạnh. Về nhân sự thì tôi chú ý đến cầu thủ Marinus Wanewar, người đã ghi 3 bàn thắng cho Indonesia. Đội bóng sẽ phải có đấu pháp để khắc chế cầu thủ này”.

Chân sút hiện đã có 3 bàn cho U22 Việt Nam, Danh Trung hiện chưa hoàn toàn phục hồi 100% phong độ và chưa chắc ra sân chiều nay.

Đó mới chỉ là lý thuyết, còn thực tế Việt Nam có thực hiện được hay không sẽ phải chờ trận đấu lúc 15h30 hôm nay trên đất Campuchia. Trong khung giờ nắng nóng ấy, e rằng Việt Nam mới là đội dễ bị tiêu hao thể lực hơn Indonesia.

Nhiều khó khăn đang hướng về phía Việt Nam nhưng mong rằng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thể vượt qua, để làm được như lời chúc của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc:

"Trong 3 trận đấu vừa qua, với một đội hình trẻ, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, toàn đội đã thi đấu tốt và sẽ bước vào trận bán kết, gặp đội tuyển U22 Indonesia vào ngày mai 24/2. Trước trận đấu quan trọng này, tôi mong đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam hãy noi gương thế hệ đàn anh, đoàn kết, quyết tâm, thi đấu đạt thành tích cao nhất, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại