Công Phượng ghi bàn thắng hên, HAGL vẫn rơi gần đến nhóm xuống hạng

Đoàn Dự |

HAGL vừa kéo dài thời gian thua Khánh Hòa lên năm thứ 3 liên tiếp và cũng là trận thứ 3 toàn thua tại sân chơi V-League.

Trở lại sau SEA Games 29, HAGL bất ngờ có chiến thắng đậm đà 4-2 khi đón tiếp Than Quảng Ninh. Những tưởng đó sẽ là bước đà tốt cho CLB phố Núi ở phần còn lại của mùa giải thì 3 vòng tiếp theo, HAGL đều thua.

Sau khi thua Long An 1-2 trên sân nhà, Công Phượng và đồng đội thua 0-1 trên sân TP.HCM. Cách đây ít phút, HAGL tiếp tục thua 2-4 trên sân Khách Hòa.

Trận này, chủ nhà đã vươn lên dẫn bàn ở phút 28 nhờ công Lâm Ti Phông. Sang đến hiệp 2, HAGL sớm gỡ lại ở ngay phút 49 khi Motta đánh đầu ghi bàn. Thậm chí ở phút 66, Công Phượng đã tỏa sáng để đưa HAGL vươn lên dẫn trước 2-1. Song sau đó, trận đấu thành sàn diễn của Lâm Ti Phông.

Cầu thủ này ghi thêm 2 bàn ở phút 69 và 83, chen giữa là 1 bàn của Quốc Chí đưa Khánh Hòa đến chiến thắng 4-2.

Vòng 20 V-League: Khánh Hòa 4-2 HAGL

Với thất bại này, HAGL tụt xuống thứ 12 vì Bình Dương đã hòa Quảng Nam và có 21 điểm (so với 20 của CLB phố Núi). Với Khánh Hòa, họ tạm vươn lên vị trí thứ 4 của Sài Gòn, đội vừa thua SLNA 0-2.

Ở trận đấu lúc 18h00, nếu Hà Nội không thắng Long An thì Khánh Hòa thậm chí có thể vươn lên thứ 3 với 33 điểm.

ĐH ra sân

Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh (thủ môn), Trọng Bình, Ti Phông, Hoài An, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Toure Youssouf, Tấn Điền, Zarour Chaher (đội trưởng).

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), Mobi Fehr, Văn Toàn, Công Phượng (đội trưởng), Minh Vương, Tăng Tiến, Văn Thanh, Ngọc Quang, Marcelino Motta Henrique, A Hoàng, Việt Hưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại