Công nhân người Việt đánh nhau đến chết ở nước ngoài chỉ vì một câu nói

Bảo Ngọc |

Hai người Việt cùng làm công nhân một dự án xây dựng ở Lào xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến một người chết chỉ vì một câu nói "múa côn không đẹp".

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thiên Hoài (SN 1992, trú huyện Krong Buk, tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án mà Hoài là hung thủ xảy ra tại một dự án xây dựng ở TP Viêng Chăn (Lào).

Theo điều tra ban đầu, Hoài cùng anh Nguyễn Hải Khánh (SN 1989, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm việc chung với nhau tại công trình do anh Phạm Lương Bằng (Sn 1973, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ thầu.

Ngày 24/3, Hoài sau giờ làm việc lấy côn nhị khúc ra sân tập. Anh Khánh lúc này đi chơi về thấy vậy nên buông lời chê trách "không biết múa côn mà cũng bày đặt".

Hoài tức giận nên nói lời đáp trả và hai người cãi vã với nhau dẫn đến xô xát. Hoài trong lúc tức giận đã dùng côn nhị khúc đánh trúng vào thái dương anh Khánh.

Những công nhân khác ngay lập tức băng bó vết thương cho nạn nhân và can ngăn hai người. Tuy vậy, cả hai vẫn tiếp tục thách thức đánh nhau.

Hoài và Khánh tiếp tục lao vào nhau. Lúc này, Hoài cầm trên tay vỏ chai bia nên đập vỡ phần đáy rồi đâm vào mang tai trái của Khánh.

Khánh bị thương nặng nên được chủ thầu đưa đến bệnh viện Hà Nội – Viêng Chăn (Lào) cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thi thể anh Khánh sau đó được đưa về Việt Nam và làm lễ mai táng. Hoài sau khi xảy ra sự việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại