Con trai bị cáo 79 tuổi phạm tội hiếp dâm: "Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình..."

Hoàng Hải |

"Ban đầu tôi giận ông lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình..." tâm sự của con trai bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh sau phiên toà xét xử chiều 6/9.

Chiều 6/9, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) 8 năm tù giam về tội hiếp dâm, ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình cháu B.N.B.N. (SN 2011, nạn nhân bị Vĩnh hiếp dâm) 33 triệu đồng. 

Ngồi lặng lẽ trước cửa phòng xét xử, chị N.T.H. (mẹ cháu B.N.) buồn rầu chia sẻ, mấy hôm trước ngày xét xử vợ chồng chị không thể nào chợp mắt. 

Hôm nay, gia đình cũng không hề nói chuyện với con (cháu B.N.B.N) về việc TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh.

Chị H. cũng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc cháu còn bé nhưng biết và nhớ mọi chuyện. 

Suốt những tháng ngày qua, chị và mọi người trong gia đình cố không nhắc mọi chuyện hay cho cháu về quê ngoại (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) mà để ở trên Hà Nội với hi vọng cháu không nhớ lại những gì đã trải qua.

Con trai bị cáo 79 tuổi phạm tội hiếp dâm: Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình... - Ảnh 1.

Anh Nguyễn V.L. để bố ngồi nghỉ trước khi đưa ra xe ô tô đợi sẵn ngoài cổng TAND TP. Hà Nội.

Ngồi thất thần ở ghế hành lang trước khi phiên toà diễn ra, anh B.T.M. (bố đẻ cháu B.N.) chia sẻ, kể từ sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh không dám đưa con gái về quê ngoại chơi nữa. 

Mặc dù mọi người khuyên anh nên để con gái ở nhà tiện bề chăm sóc nhưng đầu năm học vừa qua, hai vợ chồng anh vẫn quyết định cho con đi học lớp mầm non gần nhà để cháu bé gặp các bạn đông vui sẽ không nhớ tới những chuyện đã xảy ra. 

Anh T.M. cũng cho hay, trong suốt gần 2 năm theo đuổi công lý, vợ chồng anh và gia đình đã rất khổ cực. 

Con trai bị cáo 79 tuổi phạm tội hiếp dâm: Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình... - Ảnh 2.

Anh Nguyễn V.L. cho biết, trong phiên xét xử chiều 6/9, chỉ có anh cùng 1 người thân khác đến phiên toà để đại diện cho gia đình bị cáo.

"Dù ông Vĩnh đã cao tuổi, có là người như thế nào tôi cũng luôn mong muốn tòa phải đưa ra hình phạt xác đáng để con tôi không bị oan ức và ông ấy cũng không thể lấy lý do vợ là người có công để làm bình phong. Bởi vì sự việc là do ông ấy gây ra...", anh T.M. nói.

Sau phiên xét xử vào chiều 6/9, anh Nguyễn V.L. (con trai ông Vĩnh) nhanh chóng cõng bố ra xe ô tô đợi trước cổng TAND TP. Hà Nội.

Chia sẻ với PV sau phiên toà, anh V.L. buồn rầu nói: "Ban đầu tôi giận ông lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình. 

Suốt đời ông chưa bao giờ để con cháu phải trách giận điều gì hay để điều tiếng gì, đến phút cuối đời lại gây ra việc. Sau khi xét xử xong, suốt quãng đường từ tòa án về nhà ông suy sụp, không nói điều gì".

Con trai bị cáo 79 tuổi phạm tội hiếp dâm: Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình... - Ảnh 3.

Anh B.T.M. (bố đẻ cháu B.N.) chia sẻ với PV trước khi phiên toà diễn ra.

 Anh L. cho biết, trong phiên tòa xét xử hôm nay chỉ có anh cùng một người trong gia đình đại diện cho gia đình bị cáo. Vì xấu hổ nên người thân trong gia đình không ai đến tòa. 

Hiện, bản thân anh và người thân trong gia đình chỉ mong sao mọi việc qua nhanh để tất cả mọi người trong nhà có thể vượt qua những tai tiếng của dư luận. 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh cho biết, bản thân anh đã chứng kiến toàn bộ phiên xét xử. 

Có lẽ bản án lớn nhất đối với ông Vĩnh đó chính là bản án lương tâm sẽ day dứt ông suốt cả cuộc đời còn lại của mình. 

Luật sư Thơm cũng chia sẻ, hiện các con bị cáo Vĩnh mong muốn bản án sớm kết thúc vì càng để lâu ngày nào thì áp lực tâm lý càng lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại