Con trai “báo nhà” 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường

Trình Ca |

Không phải dọa cho vui, bà mẹ lạnh lùng này đã khóa cửa đuổi đi khiến cậu con trai hoảng hốt thật sự.

"Đúng là trêu ai cũng được, đừng bao giờ động đến tiền của mẹ", một dân mạng phải bình luận như vậy khi đọc được câu chuyện dưới đây.

Chẳng là một bạn nam có mẹ rất vui tính. Một ngày đẹp trời, anh chàng nghĩ đến chuyện động đến "túi tiền" của "phụ huynh" bằng việc giả vờ đang bị thiếu nợ 20 triệu đồng rồi nhờ mẹ trả hộ.

Hậu quả bà mẹ đang hỏi dở về nhân vật phim đã nhanh chóng buông ngay từ "Cút xéo" và đuổi con trai ra khỏi nhà. Thậm chí, mẹ còn dọa tách hộ khẩu sớm vì không chịu nổi cậu con trai "càng nuôi càng ngu".

Để chứng minh hành động thật sự nghiêm túc, bà mẹ vứt quần áo của con ra cửa, đồng thời còn cầm kéo cắt nham nhở.

Con trai báo bị siết nợ 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường - Ảnh 1.

Con trai báo bị siết nợ 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường - Ảnh 2.

Con trai báo bị siết nợ 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường - Ảnh 3.

Bà mẹ rất thẳng thừng buông từ "cút xéo" sau khi con trai tâm sự chuyện thiếu nợ.

"Chào mọi người, mình có một bà mẹ rất "cute" theo nhận xét của các bạn bè nên hôm nay đã trêu mẹ. Cơ mà lần này không được hay lắm. Ai ở Hà Nội cứu vớt mình với, lần này bị đuổi ra đường rồi", cậu con trai đăng tải trong một group đông thành viên.

Được biết, cậu con trai này là Hoàng Mạnh Đức, sinh năm 1996 và đang học Đại học Mỏ - Địa chất. Theo Đức, bởi vì mẹ khá "teen" nên hai mẹ con thỉnh thoảng vẫn trêu đùa nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ cậu giận thật sự.

Con trai báo bị siết nợ 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường - Ảnh 4.

Quần áo của Đức bị vứt ra khỏi nhà và cắt nham nhở.

"Được nghỉ Tết dương lịch, em rỗi quá nên nhắn tin trêu mẹ. Ai ngờ mẹ nổi điên lên. Em về nhà thấy quần áo mình đang ở ngoài, bị cắt nham nhở mất 2 cái. Gọi cửa thì mẹ đuổi thẳng. Bạn em vừa báo là bố mẹ đã gọi điện hỏi han xem có thật là nợ đến 20 triệu không.

Lần này đúng là em nghịch ngu. Mẹ sợ con trai hư hỏng, không bao giờ muốn dính nợ nần nên mới thế này đây. Em bị đuổi đi luôn nên trốn sang nhà bạn ăn tối. Chắc sáng mai về xin lỗi rồi giải thích. Mẹ chặn số điện thoại em, không liên lạc được. Em đang sợ lắm đây, lần này chừa rồi không dám trêu chuyện tiền nữa", Mạnh Đức chia sẻ.

Con trai báo bị siết nợ 20 triệu, mẹ dọn sẵn quần áo, cắt nham nhở rồi đuổi thẳng ra đường - Ảnh 5.

Chân dung cậu con trai Hoàng Mạnh Đức.

Bố đi làm xa một năm về chỉ 1,2 lần, là con một nên Mạnh Đức rất thân thiết với mẹ. Cậu bạn còn nói rằng hai mẹ con coi nhau như bạn bè, có chuyện gì cũng trao đổi, tâm sự.

"Em hiếm khi giấu mẹ chuyện gì. Mẹ cũng rất trẻ trung nên dễ nói chuyện nữa. Dịp Noel năm nay, em có một thằng bạn theo đạo nên cùng nó đi vào nhà thờ xem cho biết. Giữa đường gặp người quen cũng đi nhà thờ, người ta kể lại với mẹ thấy em đi chơi.

Mẹ tưởng đi với bạn gái nên vui vẻ lắm, đon đả chờ về nghe kể chuyện. Ai ngờ biết em đi với một bạn nam nên dỗi mất một ngày vì hụt hẫng.

Mẹ em bảo: "Chán lắm rồi, bạn bè người ta có người yêu hết mà mày vẫn ế". Em biết làm sao được chưa có người yêu là chưa có thôi mà. Mẹ em tính trẻ con vậy đó.

Trước nay có trào lưu gì trên mạng em cũng hay nhắn cho mẹ. Ví dụ như chuyện trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà cũng hỏi.

Có lần em còn hỏi con học dốt như thế này là tại thầy hay tại mẹ? Mẹ em điên tiết đạp em xuống nhà. Em hay trêu mẹ lắm, chẳng may chuyện nợ tiền hơi nghiêm trọng thôi".

Trước đó, Đức cũng từng đăng lên group đoạn trao đổi xin tiền học lại với mẹ. Khi nghe con trai xin tiền vì không qua môn, phải học lại, bà mẹ "teen" ngao ngán: "Như mày chỉ có tao nuôi được chứ để người ta nuôi là ức mà chết mất". Vậy nhưng bà mẹ vẫn chốt là sẽ gửi tiền, hứa nấu cháo gà rồi dặn con trai về ăn.

Sự dễ thương của bà mẹ này khiến không ít các bạn nữ trên mạng xã hội đã nhận mẹ chồng và khen Mạnh Đức có một vị "phụ huynh" trẻ trung, vui tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại