Con số đáng thất vọng đằng sau chiến thắng nghẹt thở của Man United

KDN |

Phải rất vất vả, Man United mới vượt qua được West Ham nhờ 2 bàn thắng trên chấm 11m của Pogba.

Tuần trăng mật của Solskjaer vẫn tiếp diễn, nhưng là "mật đắng". Với những người không xem Manchester United thi đấu ngày hôm qua, thật khó để hình dung Quỷ đỏ đã vất vả ra sao.

Những thông số cho thấy West Ham có một trận đấu rất đáng khen ngay tại Old Trafford. Cụ thể, về tỷ lệ kiểm soát bóng, đoàn quân của HLV Pellegrini vượt trội hoàn toàn đội chủ nhà với tỷ lệ 57,7% so với 42,3% của Quỷ Đỏ.

Số lần chạm bóng cũng là một thảm họa với Manchester United khi họ chỉ có được 574 pha chạm bóng, tức là ít hơn rất nhiều so với West Ham, đội bóng có được 726 pha chạm bóng. Có lẽ thông số duy nhất mà đội chủ sân Old Trafford hơn được The Hammers, đó là số lần...phạm lỗi (14 của Man United so với 5 của West Ham).

Con số đáng thất vọng đằng sau chiến thắng nghẹt thở của Man United - Ảnh 1.

Man United chiến thắng nhờ 2 quả penalty

Hàng thủ của Manchester United ở trận này chơi rất tệ. Diogo Dalot thường xuyên để lộ ra những khoảng trống ở cánh mình hoạt động. Bộ đôi trung vệ Phil Jones và Chris Smalling phá bóng mạnh mẽ song vẫn có những tình huống phán đoán sai gây nguy hiểm.

Đặc biệt là ở tình huống mà họ đã để cho Felipe Anderson quá thoải mái để đưa bóng vào lưới De Gea, và nếu không có sự tinh mắt của trọng tài, tỷ số có lẽ đã là 1-0 cho West Ham.

Tình huống thứ hai đó là ở bàn gỡ hòa của West Ham xuất phát từ một pha tạt cánh, lần này Felipe Anderson đã không để mình rơi vào thế việt vị như lần trước, tỷ số lúc này đã là 1-1 cho West Ham. Và nếu không có sự xuất sắc của De Gea hay cái xà ngang thì có lẽ Man United đã không thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Con số đáng thất vọng đằng sau chiến thắng nghẹt thở của Man United - Ảnh 2.

West Ham bị từ chối một bàn thắng dù cầu thủ ghi bàn chưa việt vị

Hàng thủ đã tệ, hàng công còn tệ hơn. Cụ thể, ở trận đấu này, Man United đã tung ra hơn 14 cú sút, ít hơn 4 cú sút so với West Ham, đáng buồn hơn, số lần trúng đích của họ chỉ vỏn vẹn...4 lần.

Một con số khá tệ và thực sự đáng lo ngại khi mà rạng sáng thứ 4 tuần sau (theo giờ VN), họ sẽ phải đối đầu với Barcelona tuần này, họ sẽ phải đối đầu với Barcelona, một đội bóng vốn có hàng công và thủ đồng đều.

Một chiến thắng đủ để đưa Man United lấy lại vị trí thứ 5 và phả hơi nóng vào đội đứng thứ 4 là Chelsea, đội bóng sẽ có chuyến hành quân đến sân Anfield vào tối nay (theo giờ VN).

Nhưng những gì mà các học trò của Solskjaer thể hiện ở trận này thực sự là một lời cảnh tỉnh. Nên nhớ, Barcelona không phải là West Ham, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Champions League cũng đang sử dụng VAR, thứ mà nếu xuất hiện ở Premier League, Quỷ đỏ thậm chí đã thua West Ham.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại