Con số biết nói: Tottenham đánh bại tất cả và... "tự sát"?

Lupo |

Những ngày này, việc duy nhất CĐV Tottenham cần làm khi đến sân là đếm bàn thắng của Gà trống.

Chuỗi trận thắng liên tiếp của Tottenham tại Premier League đã kéo dài lên con số 6. Trong 6 trận đó, Gà trống đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng, đạt hiệu suất 3,12 bàn/trận, quá khủng khiếp. Ngay cả những hàng phòng thủ thuộc loại vững chắc như Chelsea, Southampton cũng phải "bó tay", đủ thấy đoàn quân dưới quyền Pochettino đáng sợ ra sao.

Con số biết nói: Tottenham đánh bại tất cả và... tự sát? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giữa những ngày tươi đẹp, bỗng chợt nhớ lại chính Tottenham cách đây hai tháng từng trải một giai đoạn "khô hạn" đến cùng cực. Trong 4 trận đấu từ 15/10 tới 6/11 tại Premier League, Gà trống ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng và giành 4 điểm.

Đội bóng nào cũng có giai đoạn sa sút, nhưng cái cách Tottenham thi đấu lúc ấy thật sự khiến người hâm mộ lo lắng. Họ vừa thiếu ý tưởng, vừa thiếu bản lĩnh lại vừa thiếu một chút may mắn.

Tại giải đấu đường trường khắc nghiệt và nhiều khúc cua khó lường như Premier League, những trận thắng bị chê "nhạt nhẽo", "ăn rùa" đôi khi là phương thuốc giúp các đội bóng vượt qua thời điểm phong độ đi xuống. Tottenham chưa học được cách tích lũy điểm số kiểu như vậy.

Một điểm yếu khác, đội chủ sân White Hart Lane rất hay đánh bại các ông lớn sau đó để hòa hoặc thua đầy khó hiểu trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Cuối mùa giải trước, khi Leicester có lịch thi đấu cực khó khăn, ai cũng nghĩ Gà trống sẽ vượt lên. Cuối cùng, họ liên tục tự "bắn vào chân" và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.

Làm thế nào để Tottenham không "chùn chân, mỏi gối" sau quãng thời gian tăng tốc mạnh mẽ là bài toán trước mắt Pochettino. Đừng để tới cuối mùa giải, CĐV Gà trống lại phải ước: "Giá như, chừng ấy bàn thắng, san đều ra các trận, thì chúng ta đã...".

Clip Tottenham 4 - 0 West Brom:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại