Con số biết nói: Tại Premier League, "Mộ Dung Phục" đang sống rất khỏe

Lupo |

Tuyệt kỹ "gậy ông đập lưng ông" làm nên tên tuổi Mộ Dung Phục trong tác phẩm của Kim Dung vừa được áp dụng rất thành công tại Premier League.

"Gậy ông đập lưng ông" là một trong những tuyệt kỹ khó chịu nhất. Kẻ "dính chưởng" vừa trọng thương về thể chất, lại cảm thấy vô cùng khó chịu về mặt tinh thần khi bị chính đòn đánh sở trường của mình làm hại.

Arsenal cũng đã phải chịu hoàn cảnh ấy cuối tuần vừa qua khi đối đầu với Chelsea. Theo thống kê, Pháo thủ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng bằng đầu nhất Premier League mùa này (14 bàn). Trong khi đó, Chelsea rất "lười" không chiến (mới có 5 bàn). Nhưng 1 trong 5 pha lập công đó của The Blues đã khiến thầy trò Wenger ôm hận.

Con số biết nói: Tại Premier League, Mộ Dung Phục đang sống rất khỏe - Ảnh 1.

Cũng phải nói thêm, Arsenal đã để lộ sơ hở quá lớn. Từ một pha tấn công bên cánh phải của Chelsea, bóng được tạt vào bên trong. Cả Mustafi và Koscielny đều vắng mặt, để Bellerin cao 1m77 (thuộc loại "chú lùn" tại Premier League) chống đỡ pha bật nhảy của Diego Costa.

Trái bóng bật xà ngang nảy ra. Không cầu thủ Arsenal nào kịp quay về trong khi Marcos Alonso đã băng vào. Cực chẳng đã, Bellerin lại nhảy lên cản phá. Không những không cứu được bàn thua, anh còn bị Alonso cho "đo đất" và sau đó phải rời sân.

Đáng chú ý, cả Costa lẫn Alonso đều chẳng phải là mẫu cầu thủ thích "chơi bóng bằng đầu" theo nghĩa đen. Tính từ đầu mùa giải, chỉ 1/15 bàn thắng Costa ghi được là từ quả đánh đầu.

Marco Alonso, một hậu vệ cánh, còn ít tham dự các màn không chiến hơn. Bàn thắng vào lưới Arsenal mới là lần thứ 2 trong 5 mùa giải gần đây anh lập công bằng đầu. Sau bàn thua sớm, Pháo thủ đánh mất sự tự tin và từ đó thất bại với tỉ số chung cuộc 1-3.

Con số biết nói: Tại Premier League, Mộ Dung Phục đang sống rất khỏe - Ảnh 2.

Alonso áp đảo Bellerin trong pha không chiến.

Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea đóng vai "Mộ Dung Phục" tại Premier League mùa này. Tại Premier League ưa chuộng những pha tạt cánh đánh đầu, The Blues thường chọn cách đi ngược dòng. Nhưng mỗi khi có một cầu thủ Chelsea dùng đầu lập công, họ chắc chắn giành chiến thắng.

Ngày 17/12, Costa ghi bàn duy nhất, giúp đoàn quân áo xanh hạ gục Crystal Palace. Ngày 31/12, Cahill mở màn cho chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Stoke. Ngày 14/1, Pedro ấn định tỉ số 3-0 khi đối đầu với Leicester. Ngày 22/1, Cahill dập tắt mọi hi vọng của Hull City bằng bàn "chốt hạ" phút 81.

Chừng nào Premier League còn để Chelsea "bắt vở", chừng đó họ sẽ vẫn băng băng tiến về đích trong cuộc đua vô địch. Nói như Pep Guardiola, The Blues chỉ mất danh hiệu khi họ tự vấp ngã.

Clip Chelsea 3-1 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại