Con số biết nói: Số 0 ám ảnh sau bàn thắng quý hơn vàng của Man City

Triệu Mẫn |

Tồi tệ là khi dù ghi bàn cho đội nhà bạn vẫn không thể che giấu được sự kém cỏi của bản thân trong một trận cầu quan trọng.

Man City đã có chiến thắng kịch tính trước đối thủ Monaco trên sân nhà Etihad tại vòng 1/8 Champions League. Thắng lợi đến từ các pha làm bàn của Raheem Sterling, Sergio Aguero (cú đúp), John Stones và Leroy Sane.

Sau cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, nhiều lời khen ngợi được dành cho Man City, đặc biệt là John Stones, người có màn lập công chuộc tội hoàn hảo. Trung vệ người Anh để cho Falcao vượt qua dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số cho đội khách lên thành 3-2 ở phút 61.

Tuy nhiên anh chuộc lỗi bằng 1 bàn thắng quý hơn vàng, lội ngược dòng 4-3. Tờ Mirror thậm chí còn gọi trung vệ sinh năm 1994 là "Anh hùng".

Con số biết nói: Số 0 ám ảnh sau bàn thắng quý hơn vàng của Man City - Ảnh 1.

John Stones ghi được một bàn trong trận đấu.

Các pha làm bàn và lợi thế trước trận lượt về làm cho Pep Guardiola hồ hởi dành lời khen nhiệt tình với tất cả, bao gồm luôn hàng phòng ngự lỏng lẻo khiến đối thủ ghi được đến 3 bàn:

"Các cầu thủ của tôi đã giữ được sự ổn định cần thiết. Cả người trẻ lẫn những cái tên có kinh nghiệm đều có màn thể hiện tuyệt vời".

Man City giành được chiến thắng quan trọng giữ lợi thế không nhỏ cho trận lượt về. Tuy vậy không thể phủ nhận được hàng thủ của họ có một trận cầu không tốt. Phát biểu sau trận, John Stones cho hay: "Đội bóng bị thủng lưới 3 bàn đến từ sai lầm của những cá nhân. Chúng tôi cần phối hợp với nhau tốt hơn nữa để mang lại chiến thắng cho Man City".

Bàn thắng luôn là mục tiêu của mỗi cầu thủ trên sân trong các trận đấu. Tuy nhiên với John Stones, một trung vệ dù có ghi bàn nhưng không làm tròn nhiệm vụ của chính mình, anh vẫn là người có trận cầu tồi tệ.

Theo thống kê từ Squawka, Stones bị hàng loạt những số 0 cho các chỉ số để đánh giá một trung vệ: 0 pha tranh chấp thành công, 0 lần tắc bóng thành công, 0 pha đánh chặn thành công.

Ngay đến thông số vớt vát lại một trận đấu đáng vứt đi của John Stones cũng không quá vẻ vang: 1 cú sút, 1 bàn thắng. Những con số đó đáng lo ngại cho một trung vệ trong bất cứ một trận đấu bóng đá nào chứ không chỉ riêng ở đấu trường Champions League.

Con số biết nói: Số 0 ám ảnh sau bàn thắng quý hơn vàng của Man City - Ảnh 2.

John Stones ghi được 1 bàn, Man City nắm được ưu thế to lớn trước trận lượt về trên sân khách. Nhưng những số 0 đều tăm tắp đó sẽ là nỗi lo thực sự của Pep Guardiola, cho hàng thủ và chính bản thân John Stones.

Nếu không khắc phục kịp thời, họ sẽ rất khó để không bị tiếp tục thủng lưới ở trận đấu lượt về. Nhất là khi kẻ đối đầu là Monaco - CLB Pep phải dùng đến cụm từ: "Tấn công, tấn công, tấn công" để nhận xét.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Man City 5-3 Monaco

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại